Ðề: Hội lấy chồng xa.... bác ơi chả mấy nhà giáo mà con ngoan đâu ạ, ở trường thím và bác em dậy chỉ có vài nhà có con thi đỗ đại học thôi Thằng em bằng tuổi em thi được 25 điểm vào học viện tài chính là đứa điểm cao nhất trong các nhà đấy ạ, Có đứa phá gia chi tử lắm ạ. Nghề nào cũng có con ngoan con hư hết, Có bà giáo gần nhà em 2 thằng con trai nghiện hút hết lượt, học chưa hết cấp 3 đã bỏ học. Nghề nào thì cũng phải chăm lo dạy dỗ con thì con mới ngoan được.
Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Đúng rồi đấy. Ko dạy thì dù bố mẹ có là gì thì cũng như nhau cả thôi. Toàn mượn danh bme để lộng hành. May nhà e chưa có đứa nào nghiện ngập, cũng gọi là học hành đc, ngoan ngoãn. Chứ nhiều nhà bố mẹ gv mà đi đâu cũng xấu hổ vì con. Tội nghiệp.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bố mẹ em làm ngoài nên cũng bận rộn lắm. Được cái mấy chị em bảo ban nhau và có bà nội là gái Hà Nội gốc nên rèn các cháu cũng kỹ lắm. Nên mấy chị em đều ngoan chỉ tội đứa nào cũng nghịch thôi. Đi chơi buổi trưa biết bà nội mắng nên trốn đi ngủ hết, bà nội chờ ngủ dậy mới hỏi tội đừng đứa, nghĩ lại Ngày xưa gần chục đứa trẻ ở cạnh nhau trứng gà trứng vịt vui lắm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hì. Bme e cũng kinh doanh ngoài, trong nhà e lớn nhứt. Nhà có 1 mình em. Kt cũng ko phải lo nên con các cậu, các dì qua tay nhà e hết. Cứ cho chúng nó lên học, ăn ở lun. Khi nào thích thì về. Đc cái bố mẹ e quý ng lắm nhưng Chỉ khổ chúng nó cứ ham hố học dân lập nên học hành nặng nề. Lúc học ra học, chúng nó cũng ý thức. Lúc chơi thì thôi rồi. Bọn e đi đến nhà ai nhà ý sợ. Xuống bà ngoại thì bà bảo đùa gì mà khỏe thế, ko biết mệt à. Ngồi im 1 lúc lại đùa tiếp. Mấy chị e ngủ vs nhau, chả làm gì cũng phải 2-3h sáng mới ngủ. Giờ lớn hết r, thi thố hết r, thì lại đến bọn lít nhít cấp 1. Hì.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bố mẹ tớ đều là người gốc ở đây hết nhưng bên nhà nội lại sống gần nhau, có bố tớ, ông bác, ông chú ở cạnh nhau với mấy bà cô lấy chồng ở gần nên tập trung hết bọn trẻ lại chơi với nhau. Giờ lập gia đình gần hết rồi còn có mỗi con cô út đứa bé giờ mới học lớp 2 bằng con nhà chị gái tớ. Hai cậu cháu bú bà trẻ luôn vui lắm. Giờ bọn trẻ con nhà các anh chị cũng đã lên đến số 6 rồi nghịch tung nhà, 2 con bé, 4 thằng củ khoai thêm 1 thằng cậu bé nữa.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà tớ thì ko gần nhau lắm. Có gì thì ở xa, nhưng học hành thì vẫn vào học. Cuối tuần vẫn phải tranh thủ vào để nồ. Giờ nhà tớ cũng 3 đứa cấp 1, 3 đứa lít nhít 3t, vs 1 đứa mới dc 8 tháng tuổi. Nhưng mấy cô cậu kia đùa nhau gớm lắm. Thêm mấy anh chị lớn nhưng cũng như trử con ấy. Đùa hết. Vui lắm. Trẻ con hàng xón cứ đứng ngõ nhìn thôi. Có hôm thì cho trẻ con nhà khác vào chơi, có hôm chúng nó nhứt định ko cho. Nhìn thích lắm. Giờ nhà tớ lại cbi chào đón thêm rồng con. Chắc suốt ngày vui.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chồng gần ko lấy, đi lấy chồng xa. Bây giờ nhớ mẹ thương cha.....................câu hát này hồi mới cưới xong em nghe khóc rưng rức cả nhà ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em lấy chồng xong ở nhà chồng dọn 1 ngày rồi lên nhà đẻ ngủ li bì ko dậy dc hic...mệt nhoài nghĩ mà sợ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... bácchip ơi chưa thấy ảnh op j thía, e hóng mãi mà chưa thấy, hay ở fb ah? để e coi xem nào. tiếc hôm đó k đi dc
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cảm ơn nàng nhé, ước gì ngày nào cũng shiop hàng mỏi chân và đếm tiền mỏi tay nhỉ