Ðề: Bếp Kún tầng 10 đúng là Lâm Đại Ngọc, có khi HC bà nên cõng chân chạy bàn , rửa bát cho chúng tôi đi. cơ thể bà nên có sự vận động, va chạm cho nó quen mùi nắng mưa, xã hội, tự nhiên sẽ sản sinh ra sức đề kháng tốt hơn đấy..hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bé chui ra sau cố Bông 1 ngày nhỉ ??????? Chúc mẹ con chị Minhtom cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 trưa nay có nhõn 1 xúc cơm rang thừa từ hôm kia, đến cơn quan e xin thêm 4 quả cà pháo mặn săn lưỡi mí 5,6 con cái chi chi khô. vậy là cũng xong bữa. vị chi là gia đình chưa hề tốn 1 xu nào, chiều về sẽ tốn 25k gội đầu thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phải luôn và ngay bác ah. PR toàn diện. Bác nghĩ cái chữ kí là gì đi để E thiết kế cho cả nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nghĩ tao muốn kẹp chặt háng quá... mờ bà này vớ bẫm nhỉ? có của nó cứ nhung nhúc đấy mà ko biết dùng? hàng 30cm , bán kính 5cm là hàng sao rồi đấy. ko khéo ai đẻ thường nhiều có khi nên nuôi lấy 1 con này ở trỏng để khỏi mất công tập Kekga mí suối nguồn làm gì, hoa vào cứ thấy khin khít, bình đỡ mất công co bóp. ai độc thân, neo đơn, mồ côi tình cảm cũng nên nuôi lấy 1 con ai đếm ngược nhanh cũng nên nuôi Thế Cu Cu sang đấy hỏi xem mua hay săn bắt con đấy ở xó nào đi? ta gom mua chung, săn chung nào, Biminh mày lập bảng ếch theo luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đi có tổ chức,có ban đại diện Công đoàn mày ah, ko lại mang tiếng với nhân loại lắm. Kêu là có quĩ Bếp mà ko minh bạch, ko chăm nom kĩ càng thành viên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi tùy lúc hâm hấp lên thì thế thôi. chứ nhiều lúc e chỉ muốn đá cho tung đít vì bạn gọi là mắt trước mắt sau biến mất, nhanh lắm. Cũng hay có bài a sắp về rồi, tẹo nữa mà cả tiếng ko thấy mặt mũi đâu ý... bản chất con zai các ông ý giống nhau mà, chỉ nặng hay nhẹ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi bà Kún, bà nói làm tôi ghê hết cả người. Cắm hoa mà cứ nghĩ đến post này thì nó nhũn mịe mọi thứ rồi còn gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 từ lâu rồi, chị quên mất bài: anh đang ở đâu? làm gì? mấy h về? lâu lâu hôm nọ về lúc 9h, lôi theo 1 đàn gà CN cởi chuồng, chị bảo là : để em dọn rửa đống bát đã rồi hãy lọc gà.. gắt lên là: 9h hơn rồi còn dọn dọn cái gì? ko lọc luôn thì đến 12h đêm ko đi ngủ nổi. Chị bảo: thế sao ko về sớm đi? Lần này gào lên oan trái: sao lúc nào cũng về sớm, về sớm.. đến bây giờ còn ko biết giờ đấy tôi đang ở đâu à? đi lễ chứ đi đâu? Mình im re, chả ý kiến gì vì đâu có mục đích chòng ghẹo hay ý kiến ý cò gì đâu? Hồi xưa, 5h chiều là ngồi cháo ám ở nhà dình xem mấy giờ mình về...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 gầy béo là do mày hành hạ nó nhiều hay ít ấy chứ? giờ là thay vì trồng rau, gieo hạt, ta đua nhau xem đỉa ai nhanh nhớn? đi ọp mình móc nó ra cho BQT Bếp đo đạc thông số kĩ thuật? Đỉa ai to nhất,đựoc miễn phí bữa ọp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lói chiện con đỉa, e xem bộ phim về cái lọ có răng hồi lâu lâu rồi. con bé này nó cũng ko biết nó có răng đâu, lần đầu rủ thằng bé người yêu đi quan hệ, mờ lại quan hệ nơi thiên nhiên, rừng rú, thằng bé kia vừa loi choi đút vào thì rú lên, lọ nó nhả bẹt ra 1 khúc = cái XX Đức Việt quẫy như nòng nọc..Nghĩ mà khiếp..dưng kể ra đàn bà trang bị cái hàm răng này đi phượt hay đi bụi cũng yên tâm. Ko hiểu bác Răng có thầu được vụ này ko bác? để năm sau gia hạn BH e thêm cái khoản BH Răng? hihih