Ðề: Bếp Kún tầng 10 sao dạo này rộ lên phong trào cõng hộ là sao hả cả nhà? ngừoi cõng hộ được gì ko? hôm nọ mí để ý bác Lang cõng hộ e mí cái Bống à? e là e ko hơp đồng thỏa thuận gì đâu đấy, ko lại giẫy ra đòi e cõng 50 cân sữa lên núi thì bỏ mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tùy thỏa thuận giữa 2 bên bác ợ. Trc thì toàn nhờ nhau thôi, MOD ko quản lý đc nên có nhiều trường hợp hiểu lầm này kia. Giờ MOD có quy định rõ ràng về việc cõng chữ ký ah. Người cõng và người nhờ cõng đều phải đăng kí với MOD, chữ kí nào ko đăng kí thì coi như vi phạm quy định. Giờ thì nhà nhà đi tìm thuê người cõng hộ bác ah. Và giờ có thêm ngành kinh doanh chữ kí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khét à, Mi la lô vừa nhắn tin cho chị đấy, lại sale mày ah. Chỉ từ 15tr trở lên là có thể sở hữu 1 món đồ hiệu rồi. Mày chạy ra 63 Lý Thái Tổ đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị thấy sao sao ấy vì vừa đọc 1 cái post Mình cõng ko đơn giản là cõng mà cũng nên có trách nhiệm và tinh thần ủng hộ nữa chứ nhỉ? Cõng hộ, quảng cáo hộ mà ko 1 lời còm tốt về sản phẩm mình cõng? Thế quá là tung hỏa mù cho ngừoi tiêu dùng ư??Thế nên chị ko đồng tình và cảm tình việc cõng hộ này. Bếp mình phần lớn đều đã từng trải nghiệm đồ mình bán cả, chị ăn gạo nhà mày rồi, mày ăn bánh của chị rồi, có qua có lại rồi nên bảo chị cõng, chị sẽ tự tin chứ gải dụ bảo chị cõng cái anh lợn mán đi? chị sây Nô Nô Nô ngay vì biết léo j mà cõng? Hay suy nghĩ của mình cổ quá chăng?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chán chả mua được cái quần nào. Thế là chả được đồng phục với mọi người bếp mình rồi. Em mặc size M mà rộng chứ, chị Ngọc cũng thế. Còn mỗi cái S xanh thì phần chị Ngọc rồi. Chỗ Kún còn cái XS đen đấy, Hồng Xanh ko mau alo mà xí phần là hết nhé, chị Limi ko còn đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác vừa mới bonjour mon amour xong đây, nhưng hôm nay đường thông hè thoáng nên chuyển đề tài sang thời tiết. Vừa hỏi : - hôm nay có nóng ko anh, để em mặc đồ - nóng em à, nhưng anh ko muốn em mặc quá sexy để tụi trong tàu nó tán em - hehehe - hehehe nghĩa là gì vậy, là em để cho tụi nó tán hả - ko có, nghĩa là em ko kiếm được câu trả lời - haha, anh thích em nói như vậy hơn là anh tưởng em để người ta tán - ồ ko đâu, có anh là đủ với em rồi - cám ơn trái tim của anh Sến chưa vì hôm nay ko bị apple hahahaaaa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mua làm gì, ở miền nam ng ta nuôi đỉa bán cho TQ, giờ k bán đc đỉa đầy ra giết k nổi, tn có mấy bà ở HN lại xin đỉa về cắm hoa, họ chả mừng rúm lên sy chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cái xs có chủ rồi keke :finga::finga::finga::finga: . e đội ơn bếp trưởng, hôm nào đỡ đau chân e lết sang c Phích lấy quần
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cũng có nhiều mẹ pm cho E hỏi có muốn thuê cõng chữ kí ko và cũng nhiều mẹ muốn E cõng hộ chữ kí vì cái Ranh hiệu của E dưng E lắc đầu hết. E chỉ có nhời với những người em biết, em quen chứ giờ 1 người lạ hoắc E cũng chả thích. Giờ thì đi đâu cũng nhanh nhản top thuê và cho thuê. Thấy cũng ko thích, nhưng MOD làm công khai thế để quản lý thôi chị ah, để mọi người có trách nhiệm hơn với việc cõng link vì nếu 1 trong 2 bên vi phạm quy định mà bị banned nick thì bên kia cũng phải chịu theo.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ cái Bminh mặc chắc vừa, chứ HHX không vừa nổi đâu mà tiếc, chị còn kéo lên được, mỗi tội không cài được thôi, nên là với HHX thì chắc chắn là vẫn rộng lắm lắm.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ ơi chiều mai có vịt à, chiều mai chị ở trường, QQ cứ tả cho anh ấy là đi thẳng vào cổng chính giữa, đến ngã tư rẽ phải, thấy ngay bên tay phải là Viện đào tạo RHM, đứng đấy alo chị nhé!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Làm gì có chuyện ý chị ơi. Cái Hồng Xanh nó to hơn cái Bminh ý chứ. Bminh về mặc mà ko vừa thì bán cái lại cho cái Hồng Xanh đi
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bminh như các cụ gọi là mình cá trắm ấy, chị cũng kiểu đấy, lúc nào và khúc nào cũng tròn tròn, HHX nó dẹt lét ra ấy, chả chỗ nào lồi trừ vòng 1
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bác ơi, bác pót nhiều đoạn đối thoại thế này nhé, e đọc thấy bác e chìm trong yêu đương