uh, nuôi hoài ko mập, nói nhỏ nhỏ thôi nha ko cho ổng biết ( nuôi con ục ịt mà giống ổng chắc lỗ vốn quá)
chít rùi .... đã nói gọi điện báo , ko nhờ cô hada ... Mà cuối cùng là quên mất .... Thôi bapluoc dừng giận nữa nhé ....
Tina nói chính xác, hội mình không có chuyện phân biệt giai cấp. Mọi người đều như nhau, đều thích ACNM ( A = Ăn, C = Chơi, N = Nhảy, M = Múa) hehehe
đúng là kỷ lục rồi mưa như thế mà còn dc 31 ngườu lớn +25 trẻ con ... Ko mưa thì phải gấp đôi số này ấy nhỉ .... Cuối tuần này off nữa ah chị ?
Nghe các mẹ kể mà ham quá chừng, hôm qua mẹ con ngồi ngóng dài cổ chờ hết mưa, lại còn chờ taxi nữa chứ, rút cuộc chẳng xe nào chịu đến, hãng nào cũng kêu muốn cháy điện thoại....hixhix...tiếc ghê... hôm nào các mẹ chúng ta ọp lại nghen, mùa này hay mưa mình ọp buổi sáng đi...em xin đồng ý 2 tay 2 chân thêm 2 cái mắt cá nữa...hiiiiihiiiii.....
Lúc về, Beo ở trên xe cứ luôn miệng "Đến phá nhà người ta.." Mẹ buồn cười quá hỏi "Thế ai phá, phá nhà ai?" Bạn ấy thủng thẳng trả lời "Beo phá, phá nhà cô.." Pó tay, pó chân con gái luôn
Trùi bà ngủ nướng được, tui phải dậy sớm cho con đi học, còn phải đi làm, không đi làm nó đuổi việc ai kiếm tiền nuôi con đây??? Hay gả Beo cho anh Bo để mẹ ngủ nướng nhé.... Nói khẽ kẻo bapluoc đuổi đánh.....
Ôi ghen tỵ quá, ghen tỵ quá, thèm ở lại 8888 thêm quá mà phải đưa tụi nhỏ về.... Để có lần nào đi mà ko có trẻ em theo, 888 mệt nghỉ luôn..
Hôm nay bớt chưa Phượng ơi. Hôm qua vui lém, ko đi thì cũng tiếc thật, nhưng hình như tuần này mình có 1 vụ nữa đấy, để HT thông báo
Hôm qua đi về ox mình cứ nhắc con trai của Hada. Ox mình đang ngồi chơi với con gái thì anh chàng chạy lại nhờ ox mình bơm dùm mấy quả bong bóng, khoảng 15 phút sau anh chàng chạy lại nói chuyện với ox mình. Lúc về, ox bế con gái chào mọi người về xong đứng ngay cửa chờ mình thì anh chàng chạy lại lấy tay khều khều quần ox mình, ox quay lại thì anh chàng đưa tay ra bắt tay chứ, hihihi. Ox mình nói " chắc anh chàng thấy bác có con gái xinh quá nên lấy lòng đây nè!" hihihi.
hi hi hi , lời con nít nói nghe sao mà dễ thương thiệt, mà nghĩ lại bãi chiến trường hôm qua mà thấy tội chủ nhà ghê luôn.