Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế HHX với Kêu đứa nào to hơn, chị thấy Kêu nó cũng bảo là XS rộng mà?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À chị Ngọc ơi thế là đợt chị đi ĐN là cai sữa được cho XR hả. Trưa nay em về muộn hơn bình thường mà thằng ôn con đang vật rồi, nó nghiện ty ạ. Dù là chả còn sữa mấy, mà nó thì lúc 11h mới làm 120 sữa rồi nhưng mà nó vẫn vật, ty được 1 tẹo là nó hết vật luôn
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng đang ngây ngất đây, đọc hay nhỉ, vừa thấy thắm thiết mà lại vẫn thấy chút ngượng nghịu của những buổi ban đầu, tưởng tượng chị Diệu nhà mình cứ khoe răng khểnh suốt thôi. Chúc mừng chị chị Diệu ơi!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay nói chuyện với bà mới biết, hóa ra đội bảo vệ chỗ nào cũng chuối cả. Các trưởng ca BV bên tôi đang họp ở phòng tôi đây này (mượn phòng họp nhỏ), suốt ngày thấy kiện cáo, xử lý nhau, đau hết cả thủ vì các bố ý
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Được rồi, may quá. Gớm nhưng mà giờ vẫn chưa quên được chị ty đâu nhá, đêm dậy vẫn kêu, "bú tý bú tý", xong tự bảo "đắng qá, cay qá", rồi hai tay sùng sục vào, ngủ say mới lại rời ra. Chị đang tính phải dùng đến xanhmethylen để cai cái vụ sờ ty nữa chắc! Cái bọn nghiện ty nào là bấn bíu lắm, chả làm được gì đâu.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng khố lắm ý chị ạ, cứ dính với nhau suốt thôi. Thằng nhà em giờ biết trò thò tay vào cổ áo để sờ, mới cả kéo áo mẹ lên rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, đúng là e trắm thật, ng cứ tròn lằn lẳn ý, lại thêm cái hông, cái mông to tướng nữa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 để e lấy về, k vừa thì tới lượt c HHX sau, k thì cứ phải e trước keke
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói thật, em chứng kiến nhiều nên sợ cảnh trẻ con nghiện ty lắm ấy, có đứa thì bằn hắt, đứa thì mẹ đang ngồi nói chuyện với khách mà cứ nhao ra kéo tụt cổ áo xuống tận nách hoặc thản nhiên thọc tay vào áo mẹ sờ soạng, hu hu. Thành ra 2 đứa nhà em được 8-9 tháng em đã cai rồi, nhàn nhã bao nhiêu. Cũng may chúng nó ngoan, chẳng vật vã khóc lóc tiếng nào, lại chịu ăn sữa ngoài. Luyện cho thói quen hễ nhìn thấy mẹ cầm bình là tự bò ra gối hoặc tìm chỗ rồi nằm ngửa giơ tay nhận sữa. Tu hết vứt toẹt bình sang 1 bên lại ngồi dậy chơi tiếp, hôm trước chị Vịt đến nhà gặp đúng cảnh đứa nằm vắt vẻo trên sofa, đứa nằm dưới đất cầm bình tu sữa như lợn con. Ai cũng bảo em ác nhưng em thấy rõ ràng là em nhàn và con ngoan hơn nhiều, giờ chúng nó đi đâu, với ai cũng được miễn là có cái bình và hộp sữa bên cạnh
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 e rất yêu những post của c Diệu, dù lúc vui hay lúc buồn thì post của bác cũng rất đặc biệt là luôn khiến chúng e cười vui vẻ dưng thích nhất là lúc bác đang iu hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi chả liên quan mẹ gì đến mấy bố ấy mà cũng nhũn nhĩn cả não thay. các bác sếp nhà tôi cũng hốt lắm, suót ngày mở phiên tòa kia kìa. phái nọ cắn váy phái kia, xong lén chụp ảnh, thu thập tang chứng từ năm ngoái, năm nay mí tố nhau, um xùm như cháy nhà
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, em sợ cái trò sờ ti lắm nhé. Ngày trước chị Bông thì 13 tháng em đã cai sữa, rồi em đi vắng 2 tháng, nên đến lúc gặp lại là con bé ko có khái niệm gì về bú tí cả. Giờ đến anh này thì chưa biết thế nào. Mà đúng là con bú mẹ khổ thật đấy, em kô đi đâu nổi quá 3 tiếng, trưa nào cũng phải cắm cổ về nhà dù có hôm chỉ nghỉ chưa có 1 tiếng
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chào mọi người từ đà nãng nhé. Khách sạn cực thích, đẹp hơn vinpearl nha trang, phòng của chị đẹp, nhìn ra hồ bơi, hà linh có giường riêng, có vẻ enjoy lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tâm trạng bác Diệu đang fall in love có khác Em thèm có được sự lạc quan và hài hước của bác quá...cả CTP nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, hôm em chém tào phớ Mr.Bean, em quên chưa trả tiền ạ, sozi hội Diên Hồng, iem ruyên ráng chửa? @ Kều: anh nợ mày 1 cưn Nho Mỹ, Thu qua Đông lại tới, anh sẽ về trả tiền cho ku;