Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng chiều em đi làm em qua ạ Chị lội xót chỗ nào à, chiều nay chị lấy quần hộ em luôn à.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng sợ lắm, mình mà ở tình huống đấy, mình ngượng đến chết mất. Cai sữa sớm cũng tốt là lúc đó con chưa biết nên dễ cai, mà cai sớm thì con đỡ bám mẹ, nhưng con đang bú mẹ suốt ngày thế mà cai chị cứ thấy tội tội thế nào ấy. Con lớn nhà chị ko sờ ti nhưng mà lại sờ tai, tối đi ngủ là cứ phải mẹ nằm đọc truyện rồi sờ tai mẹ, hôm nào mà mẹ bế em, ko đc sờ tai là vật vã mãi mới ngủ được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi thế cái Minh Tom đẻ chưa cả nhà ơi. Hqua vừa chat nói với nó xong, 2 chị e còn bảo là chỉ sợ đẻ sớm ai ngờ hnay đi đẻ thật. Mai e lại về quê mới đau, thứ 7 chắc mẹ con nó vẫn ở viện nhể.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đợi đến tết nó được 18 tháng chị mới cai sữa cơ. Chị lớn còn 20 tháng mới cai. Chị cũng giống em, nó đang ty mẹ mà cai sớm quá cũng tội thân nó Vụ sờ ty thì phải rèn để nó ko nghiện sờ chứ biết làm sao bây giờ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiêu này của cô đáng để học này. Thằng cu lớn nhà chị chả thèm tới ti mẹ ý chứ. Thằng bé bi giờ thì ti mẹ tới hơn 1 tháng có triệu chứng nhằn bình mỗi khi bố cho ăn nên bị bố nó căt luôn khoản ti mẹ rồi. Toàn bình là bình, rửa+ hấp bình hơi lích kích tí nhưng con ăn ngoan hơn mà mẹ cũng ko stress, rảnh tay lo việc khác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối zời ơi, tối qua đánh đu nửa đêm mới 210, sáng nay làm gì mà đã lên 240 trang là sao
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế thì chắc cái Kún nó chặc lưỡi tiếc rẻ cho chị đấy, lúc nãy trong một bài diễn văn nó có đề cập đến sự kiện liên quan đến chị mừ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em đưa bác về rồi mới nhớ có nói đến chuyện đấy, về gặp nó e trả hưng nó bảo bác trả rồi cơ mừ
Mẹ Nhật Minh, cái thuốc đấy chị Phớ bắt đầu dùng chính là khi có bầu thằng cháu Phớ nhá, không được dùng thuốc tây nên người ta mách cho chị ấy dùng thứ này. Hôm nọ chị mua một gói cho cô nhà chị uống, thấy khen lắm, mình thì có uống đâu mà biết, chỉ thấy lúc đun thì mùi thơm khắp nhà rất dễ chịu. Cứ cho nước vào đun lên sôi khoảng mươi mười lăm phút là uống được, hết lại cho nước đun uống tiếp đến khi nào nhạt hết vị thì thôi nhé! Chúc em chóng khỏe và vui tươi. (Uống vào mà con nó giỏi giang như anh cu Phớ thì càng mừng tợn nhể)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 hihi vậy em yên tâm ạ, cảm ơn chị em là định ko uống thuốc thì phải khật khừ tầm 1 tuần đến 10 ngày. Cứ hết hắt hơi, thì đến mũi xanh rồi viêm họng rồi ho cứ thế phải 10 ngày. Để em về uống cho dứt nhanh chứ cũng mệt lắm ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị MinhTom đã sinh bé Cà rồi cả nhà nhé. Ảnh bé đã được update trên Facebook.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hqua anh xe ôm cũng lấy có 200k tiền ship hàng, cộng thêm 120k tiền xe từ Thái Bình lên nữa là 320k, e cũng chia cho tất cả, trung bình là 30k/ người cho những ai được ship tận nhà, còn mấy người phải qua nhà dabeo lấy thì chỉ cần 20k là đủ ạ. Tóm lại là e chỉ tính cho thu đủ 640k của cả 2 ngày thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng mẹ con bé CÀ cán đích an toàn tuyệt đối (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHúc mừng chị Tôm mẹ tròn con vuông, cuối cùng cán đích an toàn...chúc mừng chúc mừng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bình minh ơi ới, chị mày 46kí lô, nếu XS ko vừa thì nhường chị nhá, cấm cho ai đấy nhé