Ðề: Bếp Kún tầng 10 Muốn nữa ko. Một hôm khác trong tàu điện ngầm - anh ơi, con mẹ ngồi cạnh xịt loại nước hoa 5 €/lít ( bản quyền của Sô ), em buồn nôn quá - ko sao đâu em yêu, em đủ thơm để làm thơm phức cho cả tầu Hí hí, yêu ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua em tiếp khách ở Parkson, sau tranh thủ lượn xem hàng họ sales thế nào thì thấy Parkson vắng hoe, chỉ lác đác người mua. Thế mới biết giờ kinh tế đi xuống như thế nào. Trước đây Parkson đông vui nườm nượp dù chẳng mấy khi sales. Giờ hàng nào cũng treo biển sales 50% mà vẫn vắng như chùa bà Đanh. Ah, hàng Nike sales còn có khoảng 300k/ áo, chất vải đẹp nhưng màu mè thì kinh dị nên vẫn vắng. Bữa nghe em nào nói Nike ngoài Parkson HN bà con phải tranh cướp mua hàng, vậy có khi NH kinh tế vẫn khá hơn SG roài.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có đứa gato toát hết cả mồ hôi mới kinh chứ, nói thêm cho cô mình nhảy luôn xuống biển cho mát này: ngày nào bác cũng phải bổ xung nửa lít sữa đậu nành nhá, nên oánh đâu thắng đấy, quân địch cứ gọi là rụng hết cả rời
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác cứ làm em tủi, em biết phải làm sao, à mà hôm qua em đầu tư hẳn 1 bộ bikini của VS, mầu hồng chói lóa nhé, mặc cứ gọi là chẹp chẹp, đang định mai lượn lờ xem có đứa nào xin số đt không. Nhưng mà lão kia đi kè kè nên chưa biết có làm ăn được gì không
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mới có giống nhãn mới, nhãn vỏ màu tím, nghe đâu bán 2.000vnd/1 qua Em dị ứng với mấy loại trái cây ntn, chắc chắn là bị đột biến gen.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Mầm ơi, Đà Nẵng biển đẹp ko bác? Nắng nóng ko? Bữa em coi TV thấy nó quảng cáo khu vui chơi của Bà Nà cũng có vẻ to, có to và đẹp ko bác? Hôm qua, lúc ở Parkson về, em đang đi băng băng ra cửa thì 1 em bán nước hoa dí vào mũi em 1 thanh thử nước hoa Daisy by Marc Jacob, loại mà em định mua từ lâu rồi mà chưa mua vì em có nhiều nc hoa quá, xài ko hết nó bay mất mùi. Sắp tới OX em cũng sẽ mua cho em 1 chai Bvlgary nữa. Thế nhưng cứ như là em bị lên cơn nghiện ah, nghe mùi nc hoa đó cái là em chết dí ở quầy nc hoa. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì em đã chào thua trc cám dỗ và đã móc thẻ ra mua 1 chai Chloe mùi yêu cực. Còn chai Daisy em quyết tâm ra nc ngoài mua cho nó đảm bảo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay VC làm hoà nhau chưa bà, giận mấy ông ham chơi này làm gì cho mệt, nghe mình nói thì cải tiến được 1-2 hôm sau đó là đâu đóng đấy thôi mờ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng mẹ Tôm Cà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! CHúc em Cà ngoan ngoãn, khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lâu lắm rồi chị không mua nước hoa nhé, đang định đầu tư 1 chai Gucci Guilty vì theo review là đàn ông ngửi mùi này đều gục ngã, biển ĐN đẹp lắm nhé, Bà Nà thì thứ Bẩy này mới đi nên chưa biết