Hội này gặp nhau thường xuyên mừ. Tại hôm qua tổ chức Trung Thu và SN hội nên mới hoành tráng thế ấy chứ, còn bình thường thì lượng người khiêm tốn hơn nhưng đồ ăn thì hoành tráng tương đương, haaaaaa
Chính xác của bapluoc chị à, bapluoc hôm qua gặp anh Bo xong không chịu về đó chị, lên xe về mà cứ mè nheo ba mẹ hoài :twisted::twisted::twisted:.....bởi dzậy mới để wên đôi giày đó
Ủa zị hả?Hihi, bắp luộc mè nheo vì...con khát nước, mẹ quên mang chai nước theo cho con!!!(.Lấy ra sẵn rùi, nhưng lúc đi, lùm đùm nhìu thứ quá, quên mất!!!
Chắc vậy, mẹ Cún & Beo cũng tham gia hội này nữa à, chị cũng máu ha :twisted::twisted:. Dạo này công việc nhiều nên ox em cũng ít tham gia lắm
thực ra ox tham gia, mình chỉ thỉnh thoảng đi ọp cùng thôi Thời gian đâu mà theo mấy ông anh yêu xe hơn yêu vợ ấy....
Thui, ngại lắm rùi, 2 bạn cho đi nhờ, vướng mấy cái lô cốt nên phải đi vòng vòng xa quá!!!Lại thêm, mấy cái gối bông, thú bông sau xe, bắp luộc đòi nghịch, mình không cho + khát nước nên nàng iiiii!!!
Trời, có gì đâu mà ngại, từ nhà bongcuame qua nhà bapluoc mất 10 phút à. Còn mấy con gấu bông đó hả, cho bapluoc chơi vô tư đi, mấy con gấu đó uống sữa Friso Gold nó cho đó. Khả Di đem qua nhà ngoại chơi mà ông ngoại ko cho đem vào nhà vì em Di tha nhiều đồ qua nhà ngoại quá, mà cô nàng cứ canh mọi người lơ là là quăng hết đồ chơi xuống hồ cá ...........nên phải để ngoài xe đó
Được cái ax nhà này ko bao giờ la làng vụ vợ làm trầy xe nhưng nếu vợ đi xe mà để xe dơ là cằn nhằn, hihihi... Yêu xe thôi rồi luôn..... Đúng là đàn ông....