Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hình như hôm bữa bà bảo bà bị nấm móng tay phải k? bà đã đi khám và bôi thuốc gì chưa, thử bôi Nizoral coi sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, chúc mừng chị Minh Tôm đã hoành thành nhiệm vụ xuất sắc, giờ chờ nốt c Luck mí c Nhép nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, mới phát sinh chưa kịp nói c ah, c cầm hộ e cái quần c nhá chắc sang tuần đỡ chân rùi e chạy qua lấy ah e cám ơn chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trưa nay e chính thức cho thằng lớn theo bà về quê trước, mai vc e và thằng bé mới về. Đây là lần đầu e cho nó đi về quê, ngủ qua đêm với bà nội mà ko có mẹ ạ. E lấy chồng 6 năm mà cũng chưa bao giờ ở quê qua đêm. Năm nay e có nhiều "bước tiến" mới quá ạ. Cho con đi ngủ trên nhà ngoại rồi giờ cho con ngủ ở quê Giờ thì thấy là cải cách, cải tổ, đến lúc chúng nó lớn thì chẳng cần xúi có khi nó cũng xa mình ý nhỉ, có muốn gần cũng chẳng được.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chưa làm hoà đâu bà, mới cáu tối qua cả ngày nay đi làm. Chắc ko nhanh được ok có gì sáng chị đi làm sớm chị vứt qua cho, cũng có 1 tý đường
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi bác ko spam nữa kẻo mấy đứa đang chóng mặt với cơm áo gạo tiền lại ném đá bác là mụ rà rửng mỡ hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác, t/y của bác chúng em xèm rỏ dãi rồi, rứt khoát là như thế rồi, anh ko biết bà chị chúng em tên nà Diệu à, Diệu thì đương nhiên thơm (u). Xế em hỏi bác khí không phải 1 câu: - Thế hôm nao bác về bác xách cho em 5l cái loại thơm phức cả tầu nhé :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Còn phơm với cô mềnh là xức cái anh này: hoa ko gục ngã, hoa lại cực tươi như vừa cắm nước pha B1.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua chị đi mua đồ cho Chóe cũng ko cưỡng được ôm về một em chống nắng clarin và một hộp phấn dior hết gần 1 vé, đi 3 lần mà chưa mua đủ đồ cho Chóe vì hôm thì thiếu cái này hôm hết món kia, đi nhiều thì bản thân lại ko tránh được cám dỗ, tội lỗi với chồng con quá vì tiền mỹ phẩm tháng này nhiều hơn tiền ăn huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, iem đơi, iem về 2 hôm cũng tạm gọi là được việc chị ạ, cũng còn phải về thêm vài lần nữa ạ. Mà vài lần nữa thì đến lúc về hẳn rồi. Em cũng tên Ngọc chị ạ, nhưng ko phải Lâm Thị Ngọc đâu, em tên là Giả Thị Ngọc cụ ạ. Em kể cụ nghe, hôm qua em đi chợ mua rau, em đi quanh cái tai lợn cả thảy 3 lần, em si nghĩ có nên mua chăng, vì gd đã có thính xịn. Xong em nghĩ, em phải nghiên cứu trước vụ làm tai sao cho sạch đã, chứ ko phí ra, hihihi, cụ đừng cười nhá. Em biếu bác hàng xóm quê ND, bác cảm động quá vì đúng thính xịn quê nhà, thơm phức ấy cụ ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng nhà Minh Tôm và Bé Cà!!! Chú mày dẫn đầu sinh con mùa hè này. Bếp còn 2 chú Lắc và Nhép, 2 chú kia hít thở sâu và đều đi, đừng sợ đau, như kiến cắn thôi :-D