Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mình mới nhưng cũng mạnh dạn đký chân loong toong giúp việc. Nếu cần thì Kún cứ sắp xếp nhé. À chị có kinh nghiệm bán xúc xích ở hội chợ WTT hồi xửa xưa rồi, hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Mầm ơi,Sô ơi,sau 1 hồi nghiên cứu,em thấy mấy sản phẩm bác sĩ kê cho em cứ nhặt nhạnh mỗi hãng 1 tí,nói chung đều là dược mĩ phẩm,thế nên em quyết định chỉ dùng 1 hãng thôi,em dùng aven ạ.K biết Aven ở đây và ở Pháp quốc có khác nhau k,thôi thì em sẽ mua 1 bộ nho nhỉ dùng thử đã,hihi.À hôm trức ai post cái link sản ohaamr của aven đấy nhỉ?chi em xin cái link với ạ.Hình như nhà Sanh Pôn thì phải,hú hú,bạn nhi đồng ơi!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thì khuyên chị chân thành là ko dùng xà phòng rửa mặt, khô rát lắm. Nếu họ nói da chị khô thì nên dùng loại này rửa mặt này: Lipikar Syndet của La Roche Posay. Chị up tên mấy sản phẩm Avène lên em xem với.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Úi nhanh thế đã có ảnh em bé nhà Minhtom rồi à. Trộm vía trông em bé ngộ quá, yêu nhỉ. Chúc mừng gia đình Minhtom nhé. Chúc em bé ngoan, hay ăn chóng nhớn, mẹ thì luôn vui khỏe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi chả ngại làm việc chân tay, chỉ sợ nhận rồi đến đúng ngày lại lăn đùng ra thì lấy ai đền cho các bà???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi em bé nhà chị Minh Tôm yêu quá cơ! Trộm vía trộm vía!!! Chúc em hay ăn chóng nhớn nhá!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng nhà Minh Tôm samurai thành công...Hôm đi ộp thấy bụng nó như kiểu rơi đến nơi í... Chị Ong ơi, mai em ck chỗ tiền HS còn thiếu cho chị nhé, của em còn thiếu 130k. Sô: chị vừa lội dở bên kia, thấy có bạn cùng chung ý tưởng với chị là bỏ cái tủ sách đi ở phòng khách nhà em í, hihi, bạn í đưa ra phương án chi tiết ghê. Mới đọc thôi mà cũng tưởng tượng ra chắc sẽ đẹp lắm í.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái soap ý,chị tra rồi,nó dùng cho da khô được,giúo giữ ẩm mà em.Nhưng chị quyết định rồi,chị dùng hết sản ohaamr của Avene thôi.Họ cho chị SRM,kem chống nắng và xịt khoáng,chỉ vậy thôi em ạ.Thế nên chị mới cần nhà mình tư vấn chi chị,da chị khô rồi,chị chỉ cần dưỡng da thôi thì cần dùng những sản phẩm gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ngứa quá cả nhà ạ, hôm về bị dính trận mưa, thế là lại dị ứng, lần này ko phồng mà ngứa quá. Điên hết cả ruột, em gãi ngày đêm luôn. Giờ chân tay như là bị ghẻ lở, vì em gãi kinh quá. Kún bảo em nhịn đi, đừng gãi nữa, nhưng em ko thể chịu được. Cả ở cằm nữa, môi khô cong, bôi cả hộp Balm mà chưa đỡ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng đang cân nhắc đây. Giờ lo cho xong phòng tắm với phòng ngủ đã rồi lại tính nốt cái phòng khách và lối vào vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tình yêu din phồng của iem bị ngứa à? Nho Là em biếu Bác nhé ko phải lăn tăn Hie Hie em lôi bằng dt Bác thông cảm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày làm bác cười sằng sặc tý ngã dập mật. Thì bác thấy đứa nào cũng cõng, nhờ mày mí cái Bống bác mí biết cõng là dề. Cái Kều thì nó tự dưng oan trái nên bác tự nguyện cõng cho giống người ta. Mà gớm, mới cõng 50 cưn mà tự nhiên mấy hôm sau lăn quay ra ốm đi viện cả tuần. Bố bảo bác cũng dám nhờ mày cõng nữa ấy mà dám đòi lên núi. Bác đợi cái Ong, nó đang cần giảm cân cơ :-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vấn đề là Avène nó ko làm sữa rửa mặt cho da khô nên theo em chị nên dùng: - Sữa rửa mặt Lipikar Syndet của La Roche Posay - Kem dưỡng cấp nước cho da khô, kèm SPF20 Hydrance OPTIMALE UV Riche - Kem chống nắng SPF 30 dạng sữa Solaires Peaux sensibles Lait SPF 30, hoặc Kem chống nắng SPF 50 dạng emulsion Solaires Peaux sensibles EMULSION 50+
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trộm vía, thằng này sau này có tướng làm quan hoặc sẽ có tướng cưỡi mẹt đen chống đạn. Cả nhà nhìn xem, cái tai nó chưa chi đã vừa to vừa vểnh, vừa xệ nữa chứ. Trộm vía, yêu quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi thôi, thế tao có phải đi đăng ký không để tao đi làm đơn cái không có Séng cù chửa thẩy, Sữa chửa uống MOD lại treo cổ tao lên trước khi kịp kêu là bỏ mịe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Chóe ơi hôm qua em ra Mango mà ko có cái vòng ấy đâu. Tí em lượn thêm hàng nữa nhé!