trùi ui, sướng thấy ham, mình vô cong ty là khong di dau duoc, co bua trong phòng mua do vô an hàng có hôm treo mỏ chẳng có gì ăn. thấy mọi người tự do vi vu bên ngoài ham quá. mà phòng mình là phòng kỹ thuật mà đàn ông ăn hàng thấy sợ luôn đó, mọi người biết bánht ráng trôn khô bò không? ăn khí thế luôn đó, nói chung ko từ món gì
Tội nghiệp Tuấn Voi quá, đáng lẽ phải quay về lấy xe và áo mưa thì lại lội bộ trời mưa, đừng ỉ sức voi nhe... Thôi ráng ăn cháo Thùy nấu cho giải cảm....
Thế là em gọi chị vụ ăn bánh canh phải ko? Chị đi ra ngoài ăn ko mang theo điện thoại. Mừ sao 12:30 mới gọi vậy? Lúc đó mà chưa ăn trưa có mà xỉu rồi, còn sức đâu mà lết đi nữa.... Sao Lucifer xuống mà ko báo trước nhỉ??????
có nhức chân tí xíu(vì đi làm ngôi wen rồi hơn nữa mình bị suy mạch máu 2chân nên đi hoạc đứng lâu ko được)nhưng vui mẹ nó àh,từ nhà hada chạy về tới nhà gần 11h gặp cu nhóc ngủ gật chạy xe sợ muốn chít lun đó
Chị nói lời là lời vụ kiss kìa!!Hihi, 2 đứa định wánh lẻ hử, chơi j mà zu kích quá hà!!!Giờ đó, ngủ trưa rùi!!(
Hôm qua em bực mình cu nhóc quá,ko ngủ trưa nên chơi với bạn hơi ương,và gắt gỏng bạn,em bảo tí nữa về nhà mẹ nói chuyện vơi con,nhưng về tơi nhà thì ẵm lên giường và chơi cho bình sữa rồi ngủ luôn tới sáng nên chưa xử anh chàng đc
Ko em ui, tỉnh bơ à! Thằng cu nhà chị cúng chưa muốn về nữa, mà tại hnay phải dậy sớm đi học nên ko về trễ hơn đc. Hôm qua em về muộn ko?
hừ hừ, lần sau mà hoành tráng như vậy thì đóng riêng cho chị cái ghế cao để khỏi đúng hén. hom nào có hội họp nữa em tặng chị chai dầu Huế, bóp chân ok lắm
Đông quá em ko nhớ hết, phải chị là cái chị mũm mỉm dễ xương, dẫn theo đoàn quân 6 nhóc khong vậy chị, đừng giận nha, em chỉ nhớ mặt ko nhớ nổi tên tất cả mọi nguoi
bongcuame nguyên ngày nhịn đi để tối ăn thật nhiều cho mập thêm vài ký,chứ chị và metintit nhịn cả ngày để giành tối thì chơi 1phát 2kg là chắc,uống sữa giảm cân gần 2tuần xuống đc 2kg,thứ 7xơi 1ly kem,và ăn ké cà ri gà của bapluoc,hôm qua thì tá lả,sáng nay đi tâp thể dục leo lên cân,úi zdời ơi tăng lại 1kg
theo kiểu này vài lần nữa thì mẹ papa lên đô bắp tay...nổi chuột trên bắp vì gồng gánh quá.... vừa ôm con vừa chạy xe.... nguy hiểm quá...
Sorry gì đợi ọp tháng 10 mang sơ ri lên sorry đi nhé...akakkaka... vụ đóng tiền thì chị khoan chuyển khoản nhé...đợi ý kiến HT... Vì hội mình đang có kế hoạch mới...lalalalalalal
nhà em ở xa hơn nữa cu cậu ngủ gật em chạy 1tay nên đi chậm lắm,gần 11h mới tới nhà,vác đc cu cậu lên lầu là hết hơi luôn
vụ này em làm chứng được nè... vì em chung hội với bapluoc thời điểm đó... được chị tặng 2 bình ...ghiền luôn giờ thành khách hàng thân thiết luôn....hahahahah
Cảm ơn mẹ nó trước nhé,trưa hôm qua có đọc đc tờ rơi nói về công dụng của dầu Huế mà ở SG ko biết mua ở đâu