Nhỏ này ăn uống thía mà ko mập nổi,có nhiêu về san sẻ cho hà mã hết rùi,trưa đi ăn với Tú pà ờ chỗ hôm trước hả
Thôi bực mình tụi nhỏ làm gì, cứ thả giống như trong nhà trẻ ấy, chỉ trừ khi đánh nhau thô bạo thì can thiệp thôi... Nhà này quen rồi, anh em suốt ngày đánh nhau, xong một lúc lại cười toe toét, rủ nhau chơi ấy mà.....
vote cho bongcuame một phiếu, yên tâm đi mẹTin&Tít, không đời nào HT nhà mình sạt nghiệp đâu.... có gì có bà sui gánh đỡ, bà sui bapluoc nhỉ, hahaaaha
Cả buổi sáng chả có máy để 8888, nhìn cái bàn có sợi dây điện và cái con chuột mà thấy ghét (nó để lại - chuột rất xịn, mới mua - ngốc thế ). Cả nhà mình sáng đến giờ rôm rả thế !!!!????
chị ơi sao gì chiếu chị thế người ta bị bệnh 1 bệnh là mệt roài chị ôm 2 bệnh luôn thế chịu sao nổi đây... hạ huyết áp nguy hiểm lắm lắm luôn i'... mội lần chóng mặt hoa mắt chị nên uống 1 ly nước đường rùi nằm nghỉ 1 lát mới ngồi dậy nha...mỗi ngày chị nấu nước canh kỷ tử, táo đỏ, hoài sáng uống để bổ máu nha chị , hoặc nấu nước gừng cho thật sôi sôi già luôn rùi lấy thịt bò bằm thả vào tắt bếp đóng nồi lại... 5 phút sau mở ra quậy đều rồi múc nước bò ra uống nha chị
Khỏi cần uống nước đường, chị cứ thủ sẵn vài viên kẹo trong người, khi nào thấy chóng mặt chị lấy kẹo ra ăn là ok thôi. Ah, hôm qua chị mà đi thì tha hồ mà ăn kẹo tina nhỉ
í í........chị lại lên cân à, mới giảm được 2 ký mà giờ lên lại 1 kg à. Vậy chị phải uống double sữa này lên nha. Em có nhịn và ăn nhiều cỡ nào người cũng vậy à chị ơi (
Chị ơi, em nghĩ là phải có dáng ấy, phọc ấy, gương mặt ấy + ánh mắt ấy + người ấy ..bị nhìn..thì mới phát huy tác dụng chị ơi!!Biết đâu, "gu" của xã chị lại là "kiss" thì seo?
hello,holeee.....mới về nè,no quá chạy xe mà cái bụng nó ọc ạch heheehhe,vừa về tới cty sếp kêu vô tưởng gì cũng hơi run....té ra là cho một hộp bánh trung thu Đại Phát(hộp lớn tina ui kakakakaka vậy là em hổng có nhìu lộc en rùi) À còn việc này nửa......Cúi đầu cáo lỗi cùng mọi người nhé.Hum qua mưa úa đi hổng được,dóng xiền bổ sung tina hổng lấy nên...nên....em....lỡ.....lỡ....dùng xiw62n đóa en bánh tráng trãng bàng hít rùi...còn phấn quá thì vẫn còn ở nhà,10 quyển truyện vậy ai có nhu cầu thì đăng kí nhé.lalallalalaalala.Chuyện cổ tích,túm lại là truyện tranh.
Chiêu này không cần luyện đâu mẹ Cún & Beo, nó có sẵn trong người mình rồi , chắc chị chưa xuất chiêu............hoặc luyện chưa tới thui hahahaaa. HT mình cũng hay chơi chiêu này lắm
@ Mẹ Cún & Beo vì em tới nhà tina là 12h mí rùi nên cũng hổng bít có đi en hông vì thấy nhỏ bị đau chân heheehe hổng ngờ máu en uống qua 1nên pó chân lại rùi đi.
hihi, đổi truyện lấy đĩa nà, hum qua, chị đem theo, hụt!!Hum nay, đi làm đem theo nữa!!Em hẹn Tina thui àh!!!Lại hụt!!!:twisted::twisted::twisted::twisted:
yes đúng roài...hôm qua Hà mã em gửi quà ủng hộ sân chơi 1 hộp kẹo mút...các bé mút mút thích quá trời luôn... muh vụ hạ huyết áp..mấy viên kẹo làm sao muh cân bằng lại huyết áp lại nhanh bằng nước trà đường huh chị ?? em là bệnh nhân đó đây... bị hoài nên kinh nghiệm lắm...akkakakaka
quýnh đòn quýnh đòn hồi trưa gọi chị muh chị ko nghe dt nè.... ah tiền bánh trung thu và tiền lồng đèn em đã giao hết cho RADA mang qua cho chị rồi...chị nhờ nhắc Rada biết giờ nào chị rảnh thì Rada mang qua cho chị nhé....Thanks chị...