Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah bác Phở ơi, em chưa có cơ hội được ăn bánh cuốn Nam Định chính hiệu bao giờ, thế nhưng hôm nọ đi có việc qua ngõ Lê Đại Hành gần Vincom, em thấy 1 hàng đề biển bánh cuốn Nam Định ở vỉa hè, thế là em sà vào ăn thử xem như thế nào, chả biết ra đến HN thì bánh cuốn đã bị biến tấu đi thế nào chưa nhưng em ăn thấy ngon phết bác ạ, cảm giác cái bánh nó không có hàn the như ngoài này mà mềm mềm, hơi bở bở tý. Lúc nào có cơ hội em phải về NĐ ăn bánh cuốn chính gốc rồi so sánh mới được, hì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nọ em đi đường, tự dưng đập vào mắt cái váy giống hệt váy chị Chip mặc hôm đi ọp buffet ở anh Tần được 1 con manơcanh mặc ở hàng quần áo nhé. Khổ, cái váy đẹp nên em tương tư mãi, ra đường thấy là phải soi ngay, hihi. Có điều tuổi em mặc cái váy này không hợp nên đành bỏ qua, mà không biết giờ còn cái váy này không, mấy hôm rồi mà, để mai em lượn lại, nếu còn thì chị nào thích em cho địa chỉ ạ, thấy hôm đấy có ai hỏi thì phải, nhưng nghiêm cấm không được mặc đi ọp hôm có chị Chip, không đụng hàng thì chị ý giết em mất, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu có cơ hội về đấy, ngồi ăn ở hàng họ bán khi bánh vừa tráng ra nóng bao giờ cũng ngon hơn là mua về nhà. Mấy lần bác mua hộ bếp mình trên này nhưng vẫn áy náy vì mang đi xa, bánh nó nguội và sợ nó nát nữa ấy nên vẫn cứ ngại ngại mọi người.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác ơi em lạy bác, đừng tả chi tiết nữa được ko, em thích ăn nem tai lắm ý, đang vật tung người lên đây này Hôm đi off ngó túi thính của bác Đẹp em đã phải kìm lòng lắm rồi Liệu bác có thể thu xếp vác vai một ít thính NĐ cho em được ko ạ? Em xin đội ơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiều nay chị dắt cái xe bị trẹo chân 1 cái, lúc ấy chả thấy đau gì vẫn đi lại bình thường. Thês mà từ tối đến giờ nhức quá, chườm đá mãi rồi bóp mật gấu mà vẫn đau. Đêm nay đau hơn thế này chắc mai lại đi khám xem thế nào quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày nói làm bác nhớ ra, chân đau vẫn tập tễnh đi tìm cái túi thính. Hôm qua đùm dúm bao nhiêu thứ, để chật cả khoang sau xe nhưng vẫn nhớ đến cái Siu nó thèm thính, sợ nó vật nên bác mang lên 1 kg nhé. Ỉn cũng vật thuốc à, nhưng mai chân bác mà đi được, bác cho nhá. Đang có sẵn ở nhà đây rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì, có gì đâu bác ơi, bác mua hộ mọi người là tốt lắm rồi, về mn cho vào lò vi sóng hoặc hấp lại là được mà. Ở đây họ tráng nóng luôn tại chỗ bác ạ, cơ mà em vẫn muốn nếu có cơ hội về Nam Định ăn thử chính gốc xem như thế nào, lần trước có dịp về thì vì đi với bạn nên toàn ăn mấy món teen teen kiểu xíu báo, kem xôi, chân gà nướng, sữa chua caramen...thôi ạ chứ chưa được thưởng thức bánh mì pate, bún đũa, bánh cuốn... Hức, nhắc đến em lại thèm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang ngóng chờ chị Mầm vào mà mai mẹ con đưa nhau về quê chắc qua đầu tuần mới được diện kiến thính bác ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỉ có xíu páo là còn ngon chứ caramel sữa chua hay kem sôi chân gà nướng thì chán hơn HN nhé. Bún đũa thì xuống Hàng Nâu, pate 24 Lý thường Kiệt, bánh cuốn ngõ Quang Trung, bún cá thì Khu lao động nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vật lắm ý ạ, chỉ thèm được cắn thuốc ngay thôi. Chân cẳng bác đang đau xin bác đừng manh động , em đợi được, bác gật đầu là em mừng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bác Limi ơi, cháu có đụ tiêu chuận làm mẫu nhà bác k nào cháu mặc cái này ra bể bơi mà ai cũng phải dừng bơi để ngắm cháu đấy nhá báo cáo cả nhà, 3 mẹ con e sau buổi sáng nay thì thành 3 con chấy rồi ạ, đen xì luôn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 phòng nhà e ở thì k có wifi, e thì chủ quan k mang cái 3g theo, thế là e thành mù thông tin, ngoại trừ lúc đi ăn câu wifi chỗ nhà hàng còn đâu là mù tịt thông tin của cả nhà, giờ e đang ra tận lễ tân của ks để câu wifi làm việc, tranh thủ up ảnh báo cáo tình hình rồi e lại lặn đây ạ, muỗi nó đang lao vào e như thiêu thân ý ạ lần này về e có đặc sản cho cả nhà, tuần sau ọp e sẽ mang đi đãi cả nhà nhá, e lặn đây k muỗi đốt đau quá rồi, hức
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỉ có 2 cô chủ là đẹp, còn mụ osin đi kèm xấu tệ, lần sau phải có văn bản kiến nghị lên vợ chồng ngài phó tổng rằng ko cho mụ ấy đi cùng, hoặc đi cũng được nhưng đừng thò mẹt vào ảnh, dìm hàng 2 công chúa của nòng tôi