Ðề: Hội lấy chồng xa.... tuần sau về ra mắt nhà chồng hả e, trong đó đang nắng lắm, tranh thủ về buổi tối cho mát, ban ngày thì ở trong nhà, tối đến hẵng ra đường
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hehe định tránh nắng kiểu này nhưng chẳng ăn thua đâu. Xuống cửa lò chơi cho thỏa, đợt tới nhà mình cũng định về cửa lò đây.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... dạo này nhà mình vắng vẻ thế nhỉ. Em đang bị cảm chả đi đâu được, chả buồn bán hàng luôn. Em nằm nhiều càng mệt nên em lên đi dạo các topic, em vừa tham gia đấu giá nhà meholi vui lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... về NA làm chi thế em, mây hôm nay ỏ trong đó cũng ko nắng lắm đâu, chị vừa ra xong.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm nảo hôm nào em phải nhờ chồng em cài lại để em vào FB mới được. Lâu lắm em không vào đó được rồi.
Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... được nghỉ hè em viền chơi thôi chị ạ, viền đi Cửa Lò cái, em về mấy lần mà chả đc đi gì cả..
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... ôi đâu có ạ, hì hì em đang hẹn hò với 1 ông bạn trong NA thui, đã dâu rể gì đâu ạ, nhưng em cứ tham gia hội này đấy, sau này mà ko có duyên thì em lại " tót" sang hội khác, hịhihiii
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cẩn thận kẻo lại bị lừa mà cứ tưởng lừa được người ta như tớ nhé !
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Quê chồng bạn ở đâu, à khoản cách từ nhà bạn đến nhà chồng là bao xa. Nhà tớ chắc khoảng 500km đấy!
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... hihi thế là chị bị lừa à? khổ thế chứ, nhưng em quyết ko theo bước chân chị đâu, tài lừa Zai của em ác liệt lắm! hí hí hí
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... thế thì tết nhất về quê vất vả chị nhỉ? nếu đc lựa chọn lại chị nghĩ thế nào ạ? hihi