Ðề: Bếp Kún tầng 10 e cứ hya bị giờ này chị ah , e cố ngủ thôi, nhất quyết ko gãi nhé, nó nóng ran lên 1 chập rồi lan tỏa khắp ngừoi, chị mà gãi là hai đời chị luôn. hồi bé, nhà e bán hàng mà, bán kèm trứng vit lộn, e bé lắm, cứ lọ mọ ngồi cạnh cái bếp than của bà cậy cái vỏ trứng còn dính cùi dừa. Ối rồi, cứ qua họng cái là ngừoi ngứa tung, bố mẹ lại thốc tháo quấn chăn ôm đi viện. rõ nhục ấy....cứ lien tục đêm nào cũng đi viện vì cái tội cậy vỏ trứng để nhặt cùi dừa có nẫu ko? May nhớn, nó tự hết...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cố nhịn gãi cũng phải xoa không là chị chịu. Sợ ngứa lắm, đau còn cắn được răng chứ ngứa không cắn được
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 con mẹ Cu Cu mà lề mề, đái dầm ỉa đùn tao còn chửi cho ấy chứ đừng tưởng partner là tao tha. ah tướng mày nhanh mồm, nhanh tay, nhanh chân, tuyển tuyển nhé, đóng cộp cái dấu vào Hồ sơ ní nịch.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún lội đến chỗ tôi copy thông tin chuyển nốt 210k cho gian hàng ăn chưa, copy mà vào xác nhận đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế mà e vẫn nhịn nhé, lần trước e bị đến cả tháng trời, trời lạnh nhé, cứ lạnh cái là nó nổi lên dầy từng tảng như cùi bửoi cơ chị ah. cũng ngu dại gãi mất mấy lần đấy, dưng về sau e cắn răng ko gãi nhá, ko gãi nó nhanh hơn là gãi, gãi tung lên hãi lắm, vừa gãi vừa hú hét, đập phá dưng nhịn thì bình tĩnh hơn.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng bị ngứa dị ứng thời tiết, năm nào lạnh quá là nổi mẩn khắp người từ cổ trở xuống. Năm e sang Nhật cũng thế, ở nhà ko rét, sang lại đúng mùa đông, dc 2 hôm e nổi mề đay. Bọn cty pải đưa đi viện Thế mà e chịu dc mấy hôm ko gãi nhé, ko chịu nổi thì chỉ dám xoa thôi vì càng gãi càng ngứa, chỉ muốn cầm dao xẻo cha thịt đi ý... hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bé mồm thôi, vừa câu hàng bên trên, khuyến mại bu gà trong suốt xong mà thổ câu này xong Mevabe lại trốn luôn là mất chân sai vặt đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế e mí điên, thằng con e nghỉ hè, lo bà ở nhà đánh vật với 2 đứa nên tối là e chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả nhà. đồ mình làm nhất quyết ko ăn, trưa lại tráng trứng và lạc rang cho thằng con em. xong khi nào rau úa vàng, thối úng lại lôi ra nấu, tôm thiu lại lôi ra tiếc rẻ. e là e cực điên ấy. mà hôm qua dặn bánh pie đấy, 2 bà cháu ăn trưa cho đỡ vất vả lục đục, chiều về vứt lăn lóc ...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi rời, cái bà hâm, tôi đinh tự TT khoản này , đang băn khoăn chưa TT vì còn định thuê thêm bàn ghế, ô
Chị 2Cu ơi, vịt ngày mai mấy h có chị nhỉ? Mai e làm buổi cuối ở cty vì chỉ bàn giao máy tính, nộp giấy nên chắc e về sớm. E đang tính xem mấy h có để e tha 1 con sang nhà con e gái, 1 con sang nhà mc, 1 con về. Nếu muộn quá thì e ko chờ dc, e lại pải tính cách khác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà hoặc ai có nhu cầu lấy hóa đơn VAT về cho cty được nhé, tôi hỏi rồi, Hiền đã xác nhận. còn ko ai có nhu cầu thì tôi xin.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh bà lại ko thấy bảo đã mua BH, lỡ hôm ấy bà lăn đùng ra đáy khéo chúng tôi phải vạ, hàng chả chắc bán được lại phải cõng bà đi viện, quá là vớ phải sao quả tạ )