Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chưa biết cái Garage Sale là dư nào, nhưng đọc lại thì hình như Kún muốn nói đến chuyện gì đó thì phải. Sorry vì sự nhiệt tình vô duyên của chị, cũng tại cái mong muốn đc tham gia Bếp mà nên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ai có cty mí lấy chứ mày lấy về dọa ai??? lý do e hay xin hóa đơn khi đi ọp là vì e có lăm cty quá, e lấy để về tính vào chi phí của cty, chả mong được hoàn VAT đâu dưng với cái hóa đơn ấy nó sẽ phần nào bù vào cái hóa đơn đầu ra.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, có gì đâu mà chị lại nghĩ là vô duyên... hihihi. Garage Sale bếp vui cực ah. Mọi người mang đồ cũ ko dùng đến thanh lý, tổ chức 2 lần và đều cực cực vui... lần này tiếc e đang nằm ổ nên ko tham gia dc, chứ ko e cũng xung pong 1 chân lon ton ngay...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thông báo thêm cho nàng là sau này chả dị ứng gì thì vẫn còn chỗ để gãi nhé, cái vết mổ thứ 2 tuần sau của nàng ấy Bố khỉ, chị mổ 4 năm rồi mà giờ thỉnh thoảng lên cơn vẫn gãi cành cạch ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay chắc khổ vì cái chân rồi, mai khéo vào HN mất. Có cái Minhtom để hỏi han nó lại nằm ổ rồi. Kún ơi liệu chị vào HN, nó có lại bắt xùy tiền túi ra như xã nhà chị không nhỉ? Vẫn rén lắm. Mà Good ơi, em bán BH em phải biết để tư vấn dịch vụ sau bán hàng nhé, chứ nhiều vụ người mua thì ngu ngơ, người bán thì ngù ngờ là thiệt hại đến túi tiền của mình lắm. Em phải nắm rõ từng trường hợp có thể lách được để tư vấn cho khách hàng, như thế mình mới tăng tối đa lợi nhuận cho khách được. Đơn giản như chị mua BH xe ô tô. Sau hai chục năm hết Bảo Việt rồi Hàng không, rồi Phương Đông, cuối cùng chị vẫn trụ lại với Pijco. Mấy em bán BH cứ ời ời chào mời, nhưng chị vẫn bảo các em ấy, bán được 1 đơn hàng BH dễ ợt, nhưng dịch vụ sau bán hàng mới là điều quan trọng. Đơn hàng có được tái tục hay không phụ thuộc vào cái dịch vụ sau bán hàng ấy. Trước kia chị vẫn mua BH của BV, nhưng sau 1 vụ giải quyết bồi thường là sự mặc cả 10 -20%, thậm chí 30% nên chị bái bai BV. 7-8 năm nay chị trung thành với Pijco vì thủ tục nó đơn giản lắm. Chị chỉ cần báo cho nv bán BH là cho xe vào xưởng, làm xong ky xoẹt 1 ố giấy tờ là lấy xe về, không phải ứng tiền cho xưởng như BV. Mà có những vụ, BH phải bồi thường cho chị gần 400tr, bằng nửa cái xe luôn. Tiền % xưởng trả chị không quan tâm. Mọi giấy tờ làm như thế nào, hồ sơ công an câu văn thế nào mới được bồi thường là nv phải làm hết, chị chỉ biết ra công an chụp roẹt cái dấu là xong.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô, ý e là lần trước tổ chứ Garage sale cực vui chị ơi, mỗi ngừoi 1 chân 1 tay, ngừoi lo đồ ăn, kẻ lo canh đồ bán, đứa thì lăng xăng lo chỗ đỗ xe rồi thằng thì lăm le thu tiền. Hôm ấy là ngày vui nhất của Bếp ấy, lúc ý e bầu cũng khí to rồi dưng lúc ý vui quá, hăng say quá e chả còn nhớ là mình bầu nữa, cứ chạy hùng hục đi xếp xe cho đỡ vướng lối hàng xóm, xong lại leo lên leo xuống mấy tầng gác để bao quát chung rồi lại hì hục làm bida, thi thoảng lượn qua cái núi DVD để chăn mấy anh Tây balo vào mua..E ước mong sao HC này e lại được lăng xăng như xế... Mà hôm ấy, lắm mem mới cũng hí hửng tham gia giúp đỡ Bếp lắm chị nhé! gặp nhau xong chả thẹn thùng, ngại ngùng gì nữa đâu. E chỉ lo chị lại lầm rầm chửi: sư bố con ranh con, sai vặt bà mày )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế vẫn cứ chuyển thẳng cho Ong hử, của chị 250k, cuối tuần chị mới đi chuyển đc Ong nhé!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị chưa nằm ổ dưng biết chắc chả có thời gian tham gia cùng mọi người, cuối tuần hay phải về nội. Nếu bon chen đc thì chắc chỉ làm nhiệm vụ khuân ít hàng về nhà thoai
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Haha chị Kún làm em cười như con dở nãy h. Chả bù cho cái giọng ngọt ngào của bả qua điện thoại. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 của chị là loại gì ah? chị mua của chị Gút à? Nếu mua của chị Gút là e ngọng đấy, e mới xem qua của con Rết mà e ngọng líu ngọng lô. chị đọc lại cái quyền lợi cho e xem nhá, e hóng xong e chém
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy cả nhà thấy nhé, có phải mỗi em bị lừa tình đâu. Ối người bị chị Kún lừa. Mà đấy là em thuộc lòng giọng văn chị Kún trên bếp rồi đấy nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vì sự nghiệp được diện bu gà trong suốt, lấp ló 2 ống sậy đầy hoa lá ở trong thì dù có phong ba bão táp thế nào tớ cũng vẫn sẽ chịu được cậu ạ, chả mấy khi đc diện hàng hịu, khéo hôm sau lại còn đc lên báo.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị sơ lắm Quỳnh ơi, ghê tay cực kì, ko dám gãi chỗ ấy đâu, nó cứ bì bì, dại dại, vô cảm dư lào ấy...hức..khi nào ngứa ngứa chị chỉ dám xoa xoa quanh con Rết ấy thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà xem con này nó vu oan giáng họa cho iem..:-\" thì nói thật, tao chả khai 1 lần là hồi đầu đi ọp ấy, giữ hình ảnh nên cả năm rời tao cứ đi ọp là ngồi ngóay dỉ mũi, cười duyên chứ có dám chém bầm bập đâu?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Của chị giống như cái Khét nhưng chắc khác chỗ ngoại trú thôi. Chị không mua ngoại trú. Lúc nào có thời gian, 2 chị em phải mang 2 cái hợp đồng ra lấy kính lúp soi xem thế nào. Mày chuẩn bị cái cân tiểu ly để xem bên nào nặng, bên nào nhẹ nhá. Không thì mày kiếm đâu cái cân bập bệnh thời bao cấp ngày xưa ấy, cho mỗi đứa 1 bên đĩa cân, xem cái mũi kim ở giữa là chuẩn nhất nhỉ? Nói thật là bây giờ bảo chị ngồi đọc cái hợp đồng ấy, nhũn não cũng chả hiểu gì đâu.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi... e bít rồi. Hqua mc e bảo là đẻ xong e ko dc ăn tôm, ko dc ăn thịt gà vì sợ ngứa vết mổ, chỉ dc ăn thịt thăn thôi, kiêng ít nhất 3 tháng...e nghe mà hãi. e bảo thôi, mẹ cho con kiêng độ 20 ngày, chứ 3 tháng chỉ ăn thịt thăn chắc e pát dồ mất. Cứ ăn tôm với thịt gà thay đổi thịt lợn, ngứa thì dừng, hết ngứa lại ăn... chứ e là e ko chịu nổi món thịt lợn... ớn lắm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 đấy đấy, e thấp thoáng thấy tay chị vung lên, không khí quanh chị bắt đầu chuyển đông rồi đấy, 1 lúc nữa là gia đình có thể tắt quạt trần :finga: