Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 mày làm ơn đừng kiêng kiểu phản khoa học thế được ko? những món mày kiêng nhé, Viện nó cho vào menu đấy.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng sinh nhật Bống con nhé. Khí là muộn nhỉ, nhưng muộn còn hơn không. Chúc em cứ mãi trẻ trung, xinh tươi cho chồng lo lắng dài dài...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai e phải ôm cái HĐ về xong hôm nào đi ọp chị em ta thập thò bàn luận cho sôi nổi nhể? của chị là được BH tai nạn nhé, e mang máng xế nên cái bong gưn kia đồ là bị tai nạn rồi chứ ai dồ dại mà tự bẻ chân để đi viện?Mai e mà rảnh, e hú cái gái Thu Anh phụ trách giải quyết BH ở HN e hỏi nhé? con bé ấy ngoan đáo để, hôm e khật khừ, dật dờ bay vào viện, nó nhìn e tội quá nên làm thủ tục cho e rất nhanh, đúng lúc bác Răng đi qua, nó bảo: Ô thế chị là ngừoi quen của chị Răng à? E chỉ đủ sức giã tõi 1 đánh cục 1 nhát mà e nó làm nhoay nhoáy như điện ấy.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Èo cái bảo hiểm BV nó trình bày khó hiểu và pức tạp thế cơ ah. E thấy bên cty e mua cho nhân viên ý. Cứ thằng nào Level nào thì có cột quyền lợi của level đấy, cứ thế mà đồi chiếu. Nào là pẫu thuật thì dc ttoan bao nhiêu, nội trú thì bao nhiêu tiền/ ngày/ năm, rồi là răng lợi dc bao nhiêu, khám thai bao nhiêu, ... rõ ràng rành mạch lắm ah.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì e có bảo e kiếng đâu, e kêu gào thảm thiết là cho e ăn mà. Dưng e ko nấu nên ai cho gì e ăn nấy... khổ đời ko? Chắc bét cũng pải kiêng 1 tháng đầu... bu chồng e bảo thế... huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thấy chém gió đúng là phải có năng khiếu, có phải ai cũng đủ khả năng vào bảng phong thần đâu...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi thôi bác vào đề luôn đi, bỏ qua cái mở bài cho e nhờ. HC là bác xung phong bán cái món gì ấy nhể? cuối tuần ọp là phải bàn bạc kín vụ tổ chức ra sao đây, e chỉ lo hôm HC bác lại miết mải lên Ti bi, chiền hình thôi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E pải xin cái giấy đẻ mổ theo chỉ định của bsi thì mới dc thanh toán 100%, còn ko chỉ dc tiền mổ 14 trẹo thôi hay sao ý. Mà ở HN xin cái giấy đấy có dễ ko chị nhỉ? E chỉ lo nó chả cho là e mất toi 50%... hix
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 vậy mày tranh thủ ăn cật lực ở Viện nhé đói quá ko đủ ăn thì ới nhà hàng, nó vác xuống cho 59k/xuất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Èo, chị Lắc mà kiêng kĩ thế thì chả ăn nổi đâu chị ạ. Mẹ em cũng cổ hủ lằm mà phải nghĩ món ăn cho bà chị em nhũn não nên cuối cùng cũng cho ăn cho thay đổi chứ ko thể chịu được.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ghớm, bác thần đèn ngồi dãi thẻ ở tầng 2 để làm gì mà ko hỏi? mai nhé, mày đến khám nhé, mày bầy tỏ luôn vấn đề đi, khó khăn thì bảo bác thần đèn tư vấn trước
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà bạn chị ấy, bà ấy mí gọi là thần phong, ở cty chị gọi bà ấy là Nhạc công ( do chị đặt), còn chị chỉ là nhạc cụ thôi. bà ấy mà chơi nhạc là chục con đàn bà, chục thăng đàn ông nói ko lại được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Khoai ơi, trưa nay em qua nhà chị ăn đấy, vừa vào đến nơi em thấy lần lượt từng bàn tổng cộng hơn 40 khách hàng ngước lên nhìn em, rồi lại cúi xuống. Em liếc nhanh trên các bàn, tất cả các bàn đều trống trơn không có đồ ăn gì, thế nên cả đám khách hàng ngồi ngáp ruồi và thấy bất kỳ tiếng kẹt cửa, bóng người vào là khấp khởi nhìn lên. Em tự nhủ gay rồi đây, rủ chồng đến tận đây ăn mà đi về bụng rỗng thì buồn tủi quá, y như rằng em nhân viên nhìn em nhã nhặn " chị ơi mai chị đến nhé", em níu kéo " em ơi chị đi 20 cây số mới đến được đây đấy ( em đi từ Mỹ Đình đến, phải ngần đấy cây thật đấy nhỉ). Thế là em nhân viên gật đầu, bảo chị ngồi đây đi . Sau đó túm lại là ăn ngon, hai vợ chồng hài lòng lắm. Hôm nay em làm được rất nhiều việc hay ho, tâm trạng cực kỳ phấn khởi, trong đó bao gồm cả bữa ăn trưa thú vị đó, chị à.