Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em cẩn thận đấy càng cao thủ càng dễ mắc lừa, chị cũng là cao thủ đấy! hí hí, thế mà vẫn bị lừa.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Làm gì có nếu mà chọn hả em, có nếu thì ..... ko nói đâu, lộ hết bí mật!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cả nhà ơi...sao mà mình đuối quá đi...mấy ngày rồi k online...hic hôm nay k lội nổi
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... bác ơi nhà em lại cãi nhau rồi, mỗi chuyện đặt giường tủ thôi Điên lắm ấy. em chọn mẫu rồi, mẫu đơn giản lắm nhưng lão ấy không mang mẫu đi mà đặt cái giường mẫu từ thời nảo thời nào ấy, Đi vào tận bắc sơn mà đặt mỗi giường, không đặt nổi tủ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thì bố mẹ chồng cứ thích đặt gỗ nghiến, tớ chọn mẫu rồi, có cả ảnh ở trên mạng rồi mà lúc đi đặt giường lão chả nói gì với mình, Giờ cái giường như thời bố mẹ cưới nhau ấy. Bực quá nói thì bảo là nói như quát anh, không nói nữa. Bực mình gọi cho mẹ chồng, bà bảo con thích đặt ở dưới đồng kỵ cũng được, Lão bắt mình dặt trọn bộ 8tr - chịu - trong khi đặt ở trên kia chọn bộ gần 20 chục, Giờ lão làm khó mình lắm ấy. ghét không lấy chồng nữa , cái gì cũng bắt mình lo hết,
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... mới có như này mà đã ghét rùi thì đến lúc về ở với nhau còn nhiều cái ghét nữa, thui, e chịu nhịn đi một tý cho yên cửa yên nhà, có mỗi việc bàn ghế căng thẳng làm gì cho mệt đầu óc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em nhịn rồi đấy chứ, em chỉ hỏi đặt giường tủ thế nào thôi chứ em có nói gì đâu. lão cứ thích gây sự với em. Giờ bắt em dùng cái giường tủ mẫu từ thời cổ lỗ sĩ, em không thích giường, em chỉ thích nằm đệm thôi. Em đã không thích thì em ko dùng đâu, em đã mất công đi chọn giờ bắt em dùng cái em không thích. Thà đừng bảo em đi chọn mẫu còn hơn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... kiểu này là phải từ từ tác động mẹ nó ợ hic...các ông ý cứ phải dùng chiêu này tỉ tê dần dà là cũng chiều mình hết ý mờ
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... mẹ này lấy chồng NA à, chỗ nào thế, sao ko vào hội ĐH NA HT mà giao lưu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... mấy cái ông này gia trưởng lắm, thích phải theo ý mình cơ, mà chị cũng không thích loại giường cổ ngày xưa, bây giờ toàn đóng kiểu mới, hiện đại, trông nhẹ nhàng, hí hí, thôi chồng đã thế rồi thì cứ kệ e ạ, mình có nói cũng chả giải quyết được vấn đề gì
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... em cũng có cầu kỳ gì đâu. em làm giường hộp chân ngắn. Em mặc kệ lão thích làm gì thì làm. Em ko thích thì em ko dùng.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... 2 vợ chồng em cùng đi chọn rồi đấy chứ, hôm trước bố chồng em mới bảo đi đặt ở trong bắc sơn gỗ nghiến đấy chứ. Kiểu thì có rồi chả hiểu sao lại chọn mẫu cũ mèm. càng nói càng bực, thà đừng bảo em chọn còn hơn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... có bực cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu e, thôi kệ, cứ để cho chồng quyết định, một thời gian nịnh chồng rồi đổi giường khác
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhà này BC cẩn thận nhỉ cũng tham gia chọn đồ cho con cơ à, nhà mình thì mua sắm gì thì 2 vc tự túc thôi bố mẹ chả quan tâm cho tự do.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bố chồng em cẩn thận lắm. Cũng là dân có tiếng đấy nhưng chịu khó chăm lo nhà cửa, vợ con lắm, ông nấu ăn ngon lắm. ông là đầu bếp chính đấy ạ. Cái gì cũng thích cái tốt nhất cho con, ông thích gỗ nghiến vì nó bền và chắc. Đi vào tận Bắc Sơn cách gần 80 km, đi mất 1h 30 mới đến nơi. Bố đẻ em sắp lấy về 3000 m3 gỗ hương, em đang định lấy làm giường tủ. Thôi kệ, để ông bà trên ấy đặt.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... bà ơi có mối giúp việc nào không, giới thiệu cho tôi với, hết tháng này bà GV nhà tôi nghỉ hẳn rồi con bà ấy đẻ, hix