Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah hôm hội chợ em xin chân cửu vạn cõng đồ, cõng chữ kí hoặc luộc rau muống cũng đc chị QQ ạ^^ hehe
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 HC mà toàn rơi vào thứ 7 chủ nhật, chỉ dựa cột ngồi nghe chả dám giơ tay xin phát biểu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị QQ, tuyển chân luộc rau có điều kiện gì ko ạ. Em luộc rau muống ở nhà hôm khéo lắm thì rau xanh, lắm hôm đen xì, há há, chắc ko đủ tiêu chuẩn đâu nhỉ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ở cty chị, có ai dám chém mí chị đâu? đội bảo vệ 40 ông và chục ông kĩ thuật xuống nhà ăn gặp chị là cum cúp ăn cho xong rồi lượn.Hồi đầu mình mới vào, mình nem nép ngoan hiền, mình lại chửa nữa nên rất khinh đời, hay bắt nạt mình, trêu chọc nọ kia, mình cứ giả vờ bủn rủn hốt hoảng thôi, giờ mình lộ nguyên hình, các bác ấy hốt lắm. phòng chị có 2 đứa, chị chịu trách nhiệm bật quạt trần còn bạn kia chỉ ngồi cười tủm tỉm bảo trợ, mỗi lần gặp khách xong bạn lại cười ha ha: ối rồi, sao cậu chém như thật ấy? khách rõ hốt ...hihih...Đấy, cứ phân công rõ công việc, 1 đứa chém, 1 đứa ngồi im như phỗng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhờ con bé này nó bưng pie ,trúng cái nhân gà nấm nữa nhỉ? ko khéo nó lẩn vào VS nó ăn bố mất của khách.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko nhiều lắm em ah dưng trước khi luộc e nhớ nhặt rau, điều kiện đây: tay đắp móng bột, đính đá hoa lệ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 đúng là chỉ nên dưa cột bác ah, đeo nhõn cái lai quần mà ko dựa cột hở bố nó hết
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phí thế. Chị cứ thấy đổ đi là tiếc vì con tôm nó đã phải hy sinh vì mình, mà mình lại không sử dụng. Chị bị mắc bệnh nghề nghiệp của bảo vệ môi trường. Hôm nay đi hội nghị, Bộ Ngoại giao chiêu đãi ở Grand Plaza, tiệc thừa đến hơn 10 bàn- hơn 100 suất, tiếc đứt ruột, nghĩ bụng, biết thế rủ bếp mình đến off cho đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Khét thử vào link này xem, đứa bạn em bên Hội Trâu bán đồ Avène đấy, nó mới làm chi nhánh hay đại lí gì đấy (chả nhớ) của hãng em mua xịt khoáng mí tẩy da chết của nó. Ko biết những thứ kia nó có bán ko, chị thử hỏi nó xem http://www.lamchame.com/forum/showt...Chính-Hãng-Khuyến-Mại-Chiết-Khấu-Thường-Xuyên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e điên lắm ấy chị tiệc thừa tiếc nhỉ? ngừoi Việt mình mí bị thừa chứ đi ăn tiệc Tây, họ bắt còn phơm chính xác xem có đến ko nên chả mấy khi thừa mứa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đồng hương ơi, ngứa đừng gãi nhé, chị Kún nói chuẩn đấy, chịu khó cắn răng nhịn gãi còn đỡ tồi tệ hơn, vài lần là tự nó khắc đỡ. Cái hồi mới vào bếp là em cũng bị nổi mề đay suốt đấy chứ, cứ đêm đến là phát dồ phát dại, mà đợt đấy lại lạnh, trìm đủ thứ lên người, loay hoay gãi đến nhục. Sau em nằm im đờ dẫn, ngứa quá thì lấy móng tay bấu bấu (kể cả cấu cấu) vào các nốt, 1 lúc sau là hết. Sau đấy nó hành em vài bận nữa rồi khỏi hẳn đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang định cầm dao phạt ngang mớ rau muống thì chị Kún lại bắt em nhặt... Hôm nay em đang rất là tâm trạng vì bọn Úc nhợn đi hội thảo về cả 10 ngày rồi mà ko thèm thanh toán tiền cho bọn em nhưng từ chiều đến giờ hóng đến quên cả tức. Vui nhất là đọc mấy post của bác Riệu với bác Din phồng. Em ngồi nghĩ lại mà cười ko khép được mồm, hí hí....