Ðề: Bếp Kún tầng 10 lại chả chuẩn? nếu mà dùng kế gì đấy để tâm trí sao nhãng đi cái vj ngúa ấy là nó cũng đỡ nhanh hơn. đợt đấy chị bị trầm cảm, nằm khóc lóc là chính nên càng thảm chứ nếu mà có Bếp lúc ấy rồi thì chém bầm bập quên cả ngứa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đi hội thảo nó còn bắt tích vào cái bản đăng ký ấy chứ... Mỗi tội đặt buffet cho hội thảo thì vẫn thừa nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sax, em đang lượn lờ mấy hàng quần áo, ăn uống bên FB thì thấy cái này : http://www.facebook.com/media/set/?....390644784330846.86482.100001559829206&type=3 Bạn này quảng cáo bán đế bánh pizza làm sẵn mà lấy toàn bộ ảnh và lời quảng cáo của chị Kún, nguyên xi luôn không khác một tý gì, trắng trợn thế mà nhìu người vào like với comment, bạn ý nhận lời khen như đúng rồi ý, em bức xúc quá, chả lẽ lại vào nói cho 1 trận ( cơ mà chưa add friend ). Chị nào thích tìm hiểu thì search FB Giang Maruko, avatar là 1 cô gái ý ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì bọn nó tài trợ cho bọn em đi hội thảo về Ck đấy chị, bắt ứng tiền ra trước để đi về mới trả mà. Giờ vẫn chưa thấy đâu. Viết mail đòi tiền rồi ko thèm trả nhời. Em đã phải vận dụng hết mớ TA giẻ rách của em để viết rồi chứ....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mình lọ mọ gu gồ và đã lờ mờ hiểu ý của Kún khi nhắc đến Garasale... Hơi buồn tý nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng thôi, chả ai vô duyên như mình cả. Cũng tại mình ko nghĩ sâu xa... Thôi mình sẽ đến làm khách của Bếp vậy nhá. Hy vọng thỉnh thoảng vào Bép chém ko bị đuổi ra là tốt rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tổ chức hay cty gì? Úc luôn lịch lãm mà? . mày việc gì phải vận dụng cho mệt? vẻn vẹn 1 câu: Give me my F..ing money bạck...hiihih
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên mà. Vậy là biết léo bg mới đi làm mặt đc lần 2 đây, chả nhẽ t7 làm body, chủ nhật làm mặt (thật)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, chúng nó gói về hết đấy chị ạ. Ko đến phần mình thôi. Em thấy buffet ăn thừa với cả tea break nó đều cho vào hộp xốp hết ấy. Các bạn chủ nhà được mang về. À, cái 4 season ấy chị ạ, đồ dùng nhà tắm của nó toàn Loccitane, em vớ được một đống mang về:-\" (xấu hổ phết)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e thực sự ko hiểu sao chị lại buồn nhỉ???? mà khi e nhắc đến GS đâu có ý gì nhỉ??? tự nhiên chị lại làm cả Bếp ôm 1 núi câu hỏi trên đầu???????????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng vào 5 sao mà cũng lục tục túi bi lông á? 4 season ở đâu thế gái? cho chị bám càng với...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế mí bảo, làm bo đi cho nó lâu mà lị, CN lại đi thì bẩu dạo này nhan sắc hạn chế nên tăng cường chăm sóc ko thẻ nó hết hạn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bộ Ngân khố đấy chị ạ, công nhận là các bạn rất chi là lịch sự, nhất là đối với phụ nữ, mỗi tiền là chậm thôi....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, khổ thân , đi xa thế cơ à, thế có phải chờ lâu lắm không? Trưa nay cái Nhi đồng cũng khổ, nó order đồ ăn cho văn phòng, tận 17 mạng và gọi cực kỳ nhiều thứ, dưng gọi hơi khí muộn, cũng tại chị vất ĐT 1 chỗ ko nghe chứ ko thì cũng sớm hơn đc độ 15p, thế là đúng lúc khách vào ăn thì phải chuẩn bị đồ mang đi cho gần 2 chục mạng ng, cuối cũng thì chị quản lý báo cáo là đâu cũng vào đấy, ko bị bỏ mất cái order nào của khách!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhân viên khách sạn họ dọn vào, vì buffet riêng cho hội thảo mà. Cái 4 season ở Thái mà hôm trước em hỏi chị ý, em tha body lotion của nó về, đang ngồi bôi chân đây ạ.