Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai chị đặt 20 cái nhân gà nấm, steak, steak n cheese, mince....toàn thứ dễ ăn. Cái gà nấm công nhận là ngon vì họ cho kem tưoi nên bổ cái pie ra thơm nức và bùi ngùi lắm. Cái Rogan josh thì nhân cà ry cừu, hôm nay bổ ra nó thơm mùi cà ry dưng món này khó cho ngừoi Việt vì vừa cà di, vừa thịt cừu, may mồm e trừ mỗi mứt mí lá ngón là chê nên e cũng ra vào ăn ké của bu được dăm miếng. Mai thì thế này: Nhép béo = 3 Bao Công = 5 Harmony = 5 Dabeo = 2 còn 5 cái nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày làm như dễ bán lắm í, đang rao bán mà toàn kiểu rẻ mua chơi ấy, ghét éo chịu đc. Tại bố c lại chán nhà ống rồi, vẫn thích kiểu biệt thự sân vườn như ở PV cơ, hôm rồi có ng bán 1 cái cũng ở góc như thế rộng hơn 320m2, ông quất luôn, đặt đâu 500 tr, xong fax về cho c cái hđ đặt cọc, thấy ghi hẹn thanh toán sau 15 ngày, bảo c làm hồ sơ vay NH, điên hết cả mề, toàn đẩy mình vào thế đã rồi. Toàn mua cái khu đấy, có ai về ở đâu ngoài ông. Cũng may đợt này vay đc ls ưu đãi nên k o ép lắm, cái HL bán lúc nào cũng đc, k vội.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trộm vía, yêu quá, cái tai to thế này sau này giàu lắm đây. Chúc mừng mẹ Minhtom nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ giấc dư lào ạ? Vừa lang thang mục Nội trợ, có mẹ giật tít "Cách làm sôi dừa" tưởng có gì mới lạ hăm hở nhảy vào, hóa ra nàng viết sai lỗi chính tả
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tầm này toàn ngừoi cưỡi ngựa xem hoa thôi bà, có mua cũng mua bèo bèo chứ ko được như giá mình mong muốn đâu. cái nhà tôi đang thuê ấy, sau khi hô 12 tỷ 6 tháng trước, rồi hạ dần, dưng dân nó chỉ trả 5,6 tỷ thôi, chị ấy vẫn cành cao lắc đầu...ít ra cũng phải cỡ 7,8 tỷ mí chịu. Khộ ghê cơ , mình ko dám ý kiến lại sợ bảo là dìm hàng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cười sặc tiết, mà này hôm rồi c vào nhà e, chồng cũng ngó vào xong hỏi vợ, nhà hàng nào đấy ? Lão tưởng oép sai rét tau rừn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cách ngừoi ta hút mem vào top , có thế mà cũng bị lừa 11h nhá. chị cũng đang lang thang xem nhà các bạn, nói chung là nhà nhà xây Bếp, nhõn mình là xây núi cho các thần phong trú chân
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cho em 2 cái nhé,Có mỗi 2 chị em ăn mà,cho em cái nào cónhiều cheese nhé,1 cái gà nấm nữa hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì hì, cơ sở 1 ở xứ khỉ ho cò gáy mà đang lo ko ôm nổi nữa đây này, đùa chứ, làm j thì làm chắc đợi con hĩm hơn 1T cho đi nhà trẻ rồi tính tiếp, chị sợ cái cảnh bị phụ thuộc vào NGV lắm, thôi thà bớt kiếm 1 tý vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em khí là hỉ hả,sáng thì đi chụp được cái mặt,đi bs bắt được đúng cái bệnh dị ứng,cho đơn thuốc uống mà bừa uống xong độ 15 phút,mấy cái khuy tròn xinh,rắn như cục gạch tan biến mất,lâu lắm rồi k còn cảnh gảy đàn mọi lúc mọi nơi nữa,thật là dồ mốt,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh thế thôi hi vọng cứ để nhà đc đến tháng 8 âm cho bọn mình ọp phát nhể ? Cái mới kia vẫn là dạng thô chưa hoàn thiện nên cũng chả kịp. Bố tôi nghiện xây nhà bà ạ, đáng nhẽ mua đất thì cứ để đấy đi, lúc đó thị trg nó đã chững rồi, nhg k nói đc, cứ xây mẹ lên 7 tầng thang máy bùm bụp. Giờ mà bán là lỗ tiền xây ấy, điên lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ơi nếu còn cho chị đăng ký 3 cái nhé: gà nấm, steak and chees và mince, chị không lấy cừu đâu vì hông nuốt được. Thứ 7 cho chị bám càng thăm Minhtom với. Hội chợ ngày 23/9, tham gia hàng ăn chị tính làm 1 nồi cháo sườn, 1 nồi cháo lươn, bánh tôm (chỉ rán sơ thôi để mọi người mang về rán lại chứ không rán tại lic kích lắm. Hôm nào off tuần sau chị sẽ mang bánh tôm đi cho mọi người kiểm tra chất lượng) và mấy lọ pate gan gà theo công thức của em. Chị tính cho bác giúp việc ra bán hàng cùng cho vui, còn chị cầu trời không phải đi công tác đột xuất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đoán chị mevabe có đăng kí tham gia GS xong lại hủy,chắc chị ấy nghĩ Bếp mình thù dai nhớ lâu mà.Hic,chị k nói chẳng ai nhớ luôn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lại chuyện nhà đất, tầm này chị cũng đang nẫu hết cả lòng cả mề rồi đây, khéo mất hết kiên nhẫn chuẩn bị bán đổ bán tháo hết!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng 1 tháng giời chỉ có thăn lợn rang nghệ đơi. Cơ mà chị ăn đc cái đó nên chả sợ Kinh khủng nhất là móng giò. MC nấu cho 1 bữa, chị để nguyên nên sau đấy là thôi bà ko nấu nữa (vì hồi đấy bà ko biết là chị ko biết ăn cái đó)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ờ, chièu chị ném qua nhà cho cả nhà ah, để làm cái bánh này chi phí chỉ mất nửa giá ấy thôi dưng họ phải cộng thêm tiền chi phí như nhân viên, tiền thuê địa điểm abc chứ ko đơn giản như mình tự hì hục làm ở nhà xong dâng tận tay ngừoi ăn được, e đánh giá khách quan là cái bánh này công nhận là ngon, là chất dưng giá vẫn làm e lung lay quá, nên e chắc ko bán chán gì đâu.Khi nào mình ọp ai thích e lại gom order thế này thôi nhá. Hôm qua bác Tubim nhắn là ngon nhg nhiều nhân quá, ối rồi, e lo bác chửi là bánh ăn như mứt chứ nhiều nhân quá bác cũng ý kiến. E định bảo nhà hàng họ làm ít nhân hơn cho giá nó hạ xuống chứ size thì ko thể thu nhỏ hay phóng to lên được vì họ ko thể ném đi 1 huyện khuôn để làm mẻ bánh do e yêu cầu. E mua về mà ko dám bảo bu giá bao nhiêu xiền ( e trả đúng giá như khách chứ ko xin xỏ giảm trừ gì hết) ko bu e chết nghẹn.Bu hỏi e bảo nhà hàng họ cho đấy, ko mất xu nào đâu... Thôi, mai xem ai ăn xong ý kiến nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, sao chị nấu được nhiều thứ thế, em cực kỳ hâm mộ những ng giỏi việc nc đảm việc nhà như chị, cái Kún...nhé, mà chị nói làm em thèm bánh tôm quá, lâu lắm rồi chưa đc ăn, khổ, đã béo rồi lại toàn thèm những thứ béo cơ. @Kún: chị thèm cái pie của em nữa, chưa được ăn bao giờ, nghe thấy béo lắm, ngon lắm, tuần sau có đợt od nào chị nhích ăn thử ( phải hỏi xem người vận chuyển hôm nào nhận hộ chị được đã)