Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giời ơi, sao ăn giỏi thế, kể cả kiêng thì cũng ăn đc nhiều thứ mà: tôm, bắp bò rang gừng, gà rang gừng ( sau khi lành vết khâu thì ăn). Như chị thì ko kiêng gì cả, chỉ ko ăn mỗi ốc và cua sợ lạnh ảnh hưởng đến sữa cho con bú thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e chết đứng chết ngồi đây chị, chỉ mong bán lỗ vài trăm chẹo cũng được miễn là thoát nghèo...huhuh... Việc ở cty thì cũng là 1 nguồn thu tốt với em, nhất là chỉ có 1 đứa, đời phơi phới, thích ăn gì là ăn, mấy sao e cũng ăn, thích đi đâu là đi, chồng đưa đồng nào thì đưa, ko đưa cũng chả quan tâm vì chủ yếu e kiếm từ việc mua đi bán lại. Dưng từ 2 năm nay, e ko kiếm được xu nào cả đây này, ngồi treo mõm, bọn nó cứ vờn vờn mình thôi, chờ mình chết hẳn nó tha xác ra nó mổ, may là e ko vay mượn gì, vốn e tự bỏ ra thôi. Giờ lại phải sống = lương ( điều mà chục năm qua ko đếm xỉa) và buôn thúng bán bưng cho qua ngày. chồng thì ngừoi Giời, ko sống = cơm gạo nên cũng chả mấy để ý. Thế e phải làm sao đây cho qua được đận này? các bác sễp e cứ bảo: chính trị bất ổn, đất nước đang cơ chế, tái lập lại...huhu ...nghe sợ lắm ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mộng Chóe ơi cửa hàng ko có. Mua on Nai mất Phí đới, em vào Link thì vòng Là 12,99 xong phải thêm 5 hay 6 ơ tiền gửi. Tốn lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị mí con Rết là xong 20 cái nhá. e ko order cừu đâu vì e biết nhà mình ko hơp khẩu vị mí lại nó đắt, cừu nhập tầm 500k/cưn đấy, cừu nuôi ở Phan Rang thì ko tràn lan để mà mua. mà chị định mở búp phê hay sao mà lắm món thế hở rời?? ko khéo chúng e lục tục bỏ hàng đấy mà xô ra ăn hàng chị mất. Mình chỉ có 2 gian hàng = độ 4,5 cái bàn nên ko chứa được nhiều món đâu cả nhà nhé. Tạm thời là e sẽ kiểm duyệt xem nón nào chạy nhất và thống nhất lại cuối tuần hoặc đầu tuần sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e thề là e ko giỏi giang mẹ gì như chị nghĩ đâu, e giỏi mồm thôi....hihi... sự nghiệp của e vẫn chưa lên đến đỉnh chị ah, buồn buồn vì e chưa làm được phát nào mà lĩnh tiền tỷ cả, thế mới buồn... Pie để tuần sau nhá, tuần này e chốt rồi còn gì? Mà nếu e gửi e gái chị thì có đến tay chị ko nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, chị nhớ Kún ngày xưa hoành lắm nhé, suốt ngày đi ăn nhà hàng, khách sạn, tiêu pha kinh hồn. Năm nay ai cũng la oai oái, đúng là kinh tế đi xuống chung. Chị trc ăn tiêu cũng ko phải nghĩ thế mà từ hồi đẻ thêm đứa nữa mọi thứ nó đi xuống kinh khủng, làm gì cũng phải nhòm trước ngó sau ko có loay hoay thế nào mà hết cả tièn mua sữa cho con thì chít.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đây, 2 lạng thăn rang nghệ/bữa, ngày 3 bữa với 1 bát ô tô cơm lèn chặt, chưa kể 1 bát ô tô rau ngót luộc, hoa quả tráng miệng. Nể các cụ, kiêng đúng 1 tháng đấy, ngoài tháng em ăn thả phanh, con được tháng rưỡi cuồng cẳng nhao đi off ốc với hội Trâu, con bú bình thường
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đểu nhở, hôm đầu tiên c mở ra thấy nó giảm 50% còn 5.9 ơ cơ, 1 lúc sau quay lại thì chả thấy nó ghi giảm nữa. Chuối thế chứ, vậy thôi hì hì . Cảm ơn em (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Pie để tuần sau rồi mà, thì chị cũng chỉ nhờ em gái chị nhận hộ thôi chứ nhờ ai nữa, cái Rùa có mấy khi nó đi ọp đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vâng, e ko mua sắm đồ hiệu, e chỉ ăn và ăn thôi. cuối tuần là cho bu đi ăn, ko sao cũng phải gạch.lại có bà bạn cùng sở thích luôn gơi ý , tuần này vào Sofitel order con vịt quay perking duck đi em, giá nhõn 40$ chưa ++ , chả nhẽ vào ko ăn dimsum à? ờ lại kèm thêm xuất all you can eat dimsum 25$/pax, tuần sau đi Sheraton nhá? chị lại chưa ăn Deawoo bao giờ? lâu rồi mình ko đi Nikko???...túm váy là phải ăn chỗ nào cực ngon, hợp khẩu vi là ko cần xoắn đâu.Thi thoảng tối chồng lai cho đi nhà hàng Nhật hoặc buffet hải sản tôm hùm... Giờ thì chả dám ăn thế nữa, vừa ăn răng vừa rụng lả tả vì gặp đến mấy bình sữa của con ấy. Bây giờ chỉ đi ăn khi nào cty ép đi tiếp khách thôi. Lịch là tuần sau phải đạt chỉ tiêu hết khoảng 5 - 7tr tiền tiếp khách đây chị ah mà đang tính sao cho nó vừa được ăn mà vừa có xiền bỏ túi ...khổ đến thế là cùng. Kinh tế chán quá..bao giờ e mí lại đi 5 sao = tiền túi đây? Ah có chị tầu ngầm còn phàn nàn là dạo này chả thấy Kun đi 5 sao ...thẹn quá ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đêm hôm thanh vắng, dân tình đi đâu hết, chị Kún chém chuyện cắm hoa đi cho đời em nó tươi tươi lên tí
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko thấy có cái icon lạy lục đâu nhỉ, sao chị sợ cái bát cơm lèn chặt thế ko biết, ngày xưa đẻ thằng đầu MC cũ đến chăm, cứ bắt chị ăn cơm lèn chị kiên quyết ko ăn, trong khi đó bà chị dâu đẻ trc chị 8 tháng cứ đúng 3 bát cơm lèn chặt 1 bữa, ăn cả năm như thế í, thảo nào bà í lắm sữa cực kỳ, chị gẩy gót ăn lưng bát cơm 1 bữa nên chả có sữa, mà đẻ đứa nào cũng thế, cứ đẻ xong là ko ăn đc cơm mới chán chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 để cóp tiền đi 5 sao sang năm, hôm nay chị vác đi 1 hộp xôi chè của bu, 1 bát cơm rang thừa thiu thối 3 ngày nay + 1 quả trứng luộc, kèm theo 1 lọ sấu nhỏ bu làm, đến cty nhâm nhi thêm 1 gói cà phê tan chùa. Tối về làm 1 gói mì nấu = nước tôm xay + giá và nấm. Ăn thế này mà sang năm ko đủ tiền ăn 5 sao/lần thì nhục nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 giờ tao cắm theo mùa trăng , làm gì có chiện để kể? đang chờ Cu cu giải quyết vụ săn đỉa về mí có chiện để nói
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 MC em vào bếp thì ko bao giờ có món thịt bò vì bà ko ăn đc, đồ hải sản cũng ít khi nấu vì BC ko ăn đc Tháng đầu ở cữ hình như e cũng đc ăn đâu vài bữa xịt gà thì phải, còn lại đúng là tuyền thăn nhợn rang nghệ. Dưng mà e ăn đc nên chả thắc mắc gì, bà cứ thế nấu thoai Em cứ có xịt nạc là ăn triền miên đc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 8h là mệt rũ sau khi khua múa trong Bếp, định là bố nó về, hầu cơm xong là e cút đi ngủ luôn....ai dè hám quá, chém bầm bập đến giờ...hihih
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng ai mà nhớ chị ấy từng tham gia nhỉ? có đúng chị ấy đăng kí tham gia GS ko?? làm mình mất công theo chân chị ấy đi lục gu gờ dưng chả thấy gì? có nên PM hỏi ngon ngành ko? tự dưng khó chịu kinh đi được vì ...ko hiểu???? Thực sự vụ GS chị chỉ nhớ những gì vui nhất thôi, còn tiêu cực chị chịu ko nhớ nổi trừ việc bị mất mấy cái đĩa DVD
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, nó đã gầy thế thì chỉ thích ăn thịt nạc, mình thì béo nứt ra lại chỉ thích mỡ, chị chỉ thích ăn thịt ba chỉ thôi nhé, chí ít thì nạc dăm vai cái đoan giắt nhiều mỡ í, chứ bảo chị ăn nạc thăn là chịu, đẻ đứa nào cũng chỉ vài bữa nạc thăn là chán lè lưỡi.