Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chủ yếu là do em ăn thấy ngon miệng nên ko vấn đề gì. Bực cái là ai đến chơi mẹ em cũng phàn nàn ăn ít lắm, mỗi bữa gẩy gót có bát cơm. Ăn thế còn đòi ăn đến thế nào nữa. Được mấy bà bác thuộc dạng cây đa cổ thụ nghe xong bĩu môi bảo Ổ ôi, ngày xưa mỗi bữa tao ăn 1 rá gạo đấy. Vâng, ngày xưa làm đếch có thịt thà mà xơi, lại làm lụng vất vả, ko ăn cả rá cơm thì ăn cái gì mới đủ năng lượng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 gia đình có điều kiện thì chả sao, phục vụ ông cụ lúc về già , nhàn rỗi bà ah. chứ nói thật là giao dịch lúc này chỉ rầm rầm tầm 3 tỷ đổ lại là chính...ko có ý trù úm gì đâu dưng mấy tháng qua tiếp lũ khách đến xem nhà tôi biết, ỏng eo, chê bai để dìm ghê lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi, chị đi ngủ đây, dạo này chịu khó thức khuya chém nên lên được leader từ lúc nào í chả biết, ko biết đến năm nào thì mình mới có đc sao được gạch đây, haizzz...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tao mừng nhất mày khỏi dị ứng ấy, hôm nọ nhìn sợ quá, may là mặt ko bị phù lên nhỉ? hồi xưa đến nhà này ngủ nghỉ dưng cứ tầm 10h là e xin phép anh rút đỉa ra cho e đi về, ko về nhanh là hiện nguyên hình, khuy đính đầy ngừoi...zai chạy mẹ mất, đỉa nó cũng co vòi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 con bé ngồi sát nách chị 21/9 này cưới, nó ngoan hiền lắm, chả biết gì. hôm nay chị mí hỏi nó: thế 2 đứa gần nhau bao lâu nay , cưới đến nơi mà mày ko có cảm giác thèm muốn gì à? Khồng, e chả cảm giác gì cả, e chờ đến khi cưới... Mìh nghe mà lo nơm nớp cho nó, thời nay mà vẫn giữ đến đêm tân hôn ư?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mà ngay khi chị ấy hỏi mình cũng nhiệt tình hổn hển giả nhời cơ mà, ko hiểu sao lại lấy làm buồn lòng nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ôi sáng ra như kê khắp từ bắp chân lên đến đùi ý,từng cục đỏ hỏn ghê hết cả người,lại ngứa râm ran khó chịu lắm,nhất là chỗ nào chật chật như đai áo lót,quần lót,chun quần í,ngứa điên đảo lên,mấy tháng nay mới có 1 đêm 1 phải gãi đây
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Pác, em đang định đóng máy đi ngủ, bác đừng làm e mất ngủ chứ. Như em mà gầy cái nỗi gì, chưa chửa đẻ gì đã 52kg roài nhá. Ah, mà cái vụ sữa nhiều ít em nghĩ chả phải do ăn cơm nhiều hay ít đâu. Em đẻ con Bống xong vẫn ăn như bình thường, khoảng 2 lưng cơm/bữa, thịt chắc giỏi lắm đc 1 lạng/bữa, thế mà sữa vẫn tràn trề, con ranh con bú đến tận 25 tháng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chóe ơi, hoành ko này, giờ quán bánh xèo còn có hẳn óep xai: http://www.bunthitnuong.vn/
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị cũng chả nghĩ là ăn nhiều sữa nhiều, lúc đẻ con hĩm xong chị ốm liệt giường nhá, 1 mình chống chọi nhá, làm chó có cái gì để ăn mà sữa đong hàng thúng?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ăn hỏi xong em đã cẩn thận check hàng để nếu máy móc trục trặc mình còn kịp trao trả, trộm vía máy hoạt động tốt. Được 1 năm hết thời gian bảo hành là máy gỉ sét hết rồi Nhục quá thể, giờ chẳng lẽ đến cái niềm vui này cũng phải trông mong vào con đỉa của anh Tìu?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, đã cẩn thận check hàng mà còn thế. Hay là mày bắt nó hoạt động nhiều quá, quá tải nên đơ mị e nó òi.