Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nằm tơ hơ độc cái quần si líp mà tịnh k 1 cái khuy nài nó nổi lên mới sướng chứ,mọi khi giờ này vừa gãi cành cạch vừa gõ phím chém gió đêm khuya đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Năm đầu còn thẹn thùng bỡ ngỡ, em có dám ý kiến gì đâu. Thấy bạn ngày nào cũng rủ thì em gật đầu thôi, tưởng bạn quá yêu mình. Chả có nhẽ lỗi tại em ngày ấy ko biết nói lời chối từ nên bạn chạy hết quota cho cả đời rồi?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Phở ơi chân chị bị đau do ngã thì đương nhiên đc bảo hiểm chị nhé, đứa nào từ chối chị bảo e e làm thầy cãi cho chị, e đang thức trông con lội đến đoạn đó vội trồi lên bi bô. Hôm nay là ku Tôm đưa mẹ đi đẻ ạ, cháu tiễn mẹ vào hẳn khu cách li rồi ngoan ngoãn ra ngoài ngồi với mấy cô y tá, khi bố và bác cháu lên thì mẹ cháu đã sang khu sau mổ, e Cà đã sang phòng sơ sinh rồi. Mẹ cháu cảm ơn cả nhà đã động viên mẹ con cháu. E đang lo là giờ này cháu vẫn chưa đi phân su, e thì đau co dạ con k thuốc nào giảm đau được trong khi cô bé giường bên đẻ lần 1 không hề đau tí nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Anh Tôm ngoan và giỏi quá, mừng gia đình chị đón thêm thành viên mới Em bé ko ngủ hay sao mà chị phải thức trông? Đau dạ con lắm hả chị, khổ thân. Bình thường ra khỏi bụng mẹ vài tiếng là chúng nó ị phân su rồi chứ nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết mịe, thế thì chắc chắn Hãm nhà bác là bị phá máy rồi vì hồi yêu bác sung kinh dị luôn ( éo biết sung sờ nặng hay sờ nhẹ ), zai mới này chửa biết sẽ đi đến bến nào nên cứ việc tàn phá cho nó sướng cái thân, chỉ tội tốn đậu nành thôi haha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Minh Tôm mới sinh mà thức khuya thế, đi ngủ sớm cho nhanh hồi sức đi em ơi. Đại diện hội mẹ chồng chị nhiệt liệt chào đón em và bé Cà nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc pot của chị Limi em đang định vào báo cáo là vp e là thủ phạm cho mấy chục mạng ngồi chờ cuốn nhà bác Khoai hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị MinhTom đẻ rồi ạ, C có sữa chưa, bé cà có chịu ăn ko ạ Ko biết có phải e bị nó tiêm vào cột sống với đẻ thường nên ko thấy đau. Chứ ngày bsi hỏi mức độ đau trên 10 e toàn trả lời 5/10 rồi giảm dần chứ chả nhẽ bảo ko đau thì nó đuổi về sớm tự múa với con Hôm trc c với c Lắc rủ nhau đi đẻ, thế thì cũng sắp tới lượt c Lắc rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sang som doc duoc tin nha chi Minhtom da me tron con vuong, em chuc mung gia dinh chi nhe. Lucky gio chac non nong lam roi nhi ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hí hí hí, em cảm ơn cụ, cụ đúng là thương trò dốt nên chỉ bảo tận tình, em sẽ làm tai trộn thính nhé, trò sẽ báo cáo thầy đàng hoàng