Ðề: Bếp Kún tầng 10 Suýt quên việc quan trọng, chúc mừng Minhtom gia nhập hội MC toàn tập, mày đổi nick là Tìm dâu hiền đi e ạ. Bác Mầm ơi, chúc bác với bộ Vs hồng hôm nay có nhiều anh xin số bác nhé. Nhà em mất điện từ gần 6h sáng, e ngồi chầu mãi mà ko có điện. Ko ngắt cầu dao thì em điều hòa chạy cả ngày, ngắt hết thì hỏng hết tôm cá trong tủ lạnh. H em biét làm sao huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quên papa nó mất. Cả nhà cho em hỏi là ai biết bán cái máy bào đá ở đâu không? Dạng máy nhỏ xinh thôi chứ không phải máy như nhà mẹ Nước mía siêu sạch đâu. Mà mất bao yến thóc nữa nhé. Teng kiu cả nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dear Vịt, tao ko thể ko quất được nhá, cái ảnh con Ngan nó nghẹo đầu làm duyên, èo, ghét thế hả mày. Mày nuôi chúng nó trộm vía đấy chứ, cái chưn em Vịt chắc bằng chưn tao ý. Đúng là 2 bảo bối đời mày. Cái Ỉn nó dìm mày để nó nổi lên đấy, mày xinh nõn luôn, 3 mẹ con là 3 bông hoa (u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị Minh Tôm ơi, bé Cà yêu quá, trộm vía trông như con nhà người ta nuôi 1 tháng í CHị bị đau do co dạ con à???? Đẻ đứa thứ 2 sợ nhất cái này, em bị đau mà khóc tu tu ko thuốc nào uống được, hic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua tắm xong, tao nghĩ ra 1 cách, có nhẽ da mình khô quá nên hở tý là ngứa, mà vết của tao bé hơn của Rết, nhục lắm, mày đọc đừng nổi cơn ngứa nhá; hôm qua, tao dốc ngược lọ Lotion, tao bôi toàn thân, vừa bôi vừa vỗ kiểu: mày có vào ko hả? Xong, cũng thấy nó êm êm được tý. Đêm qua thì ngủ thẳng cánh cò bay, ko gãi nữa, sáng nay thấy tay chân có vẻ bớt thương tâm. Đúng nà trời đã cho xinh đẹp bao giờ cũng kèm thêm tý ngứa ngáy (Khét mí Kún ạ) :-D:-D:-D:-D:-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi ko chip ơi, chị chưa từng đký Gara đâu, tối qua chị phải gu gờ và tìm thấy tầng 79 bên kia đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác hoanganh,nhà này bán ạ nhg có vẻ bé và phải quay = tay http://www.lamchame.com/forum/showt...-bào-đá-Khuôn-máy-làm-kem-Ramekin-FreeShip-TQ Siro đá bào, chè, sữa chua đánh đá... đều cần đến chiếc máy này đấy ạ. Thưởng thức những đồ uống mát lạnh ngay tại nhà đúng là chẳng còn gì bằng ạ. ( Hiện đang có màu xanh da trời các mẹ nhé )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bếp mình ơi: QQ nhắn là hôm nay không có Vịt đâu nhé. Nhà người ta có đám ma nên nghỉ Vịt. Cả nhà nghĩ thực đơn thay vịt đi nhá ;0
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cảm ơn em nhưng quả này bé quá. Có cái nào quay điện ấy chứ quay tay thì được cốc đá mồ hôi lại đầm đìa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Cụ Phở: hôm nay chưn cụ dư nào rồi? Cụ đi nắn chân nắn tay đi, nếu đau quá, rước cụ vào HN ngay, đau quá là ko chịu được đâu?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tuần sau e có đi ọp nhá,mời chị Khoai cứ order rồi em chuyển phát về cho. Dạo này e chán làm rồi,gặp phải thằng đối tác dở người,lái xe bên e sức khỏe yếu xin nghỉ e giải trình với nó ,nó còn hỏi e anh ý yếu sinh lý hay là yếu gì. Tuần vừa rồi e phải trát vào mặt nó mấy cái thư xin lỗi rồi nên e rất ước ao có thể vả cho nó mấy cái, thế mà e hèn e éo dám vả chị ợ .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì ngày xưa lập nick chỉ chuyên để đi mua thôi mà, có dạo nghiện LCM, gỉ gì gi cái gì cũng od, sau dần dần cũng tỉnh ra, hihi... mà có đi mua chị cũng ko pót bài í, toàn tàu ngầm xong a lố a lô thôi. May mà gia nhập Bếp thì mới lên thứ hạng chứ ko New Member forever!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, đội ơn cô. Mà may cô chưa vả vào mặt thằng dở ng đấy, chứ gặp phải thằng bựa thế nó tha gì đàn bà con gái. Mà đi làm cứ chán là bỏ đi chơi được là chị cũng chán suốt đấy!
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tao mách mày cái vụ ăn ún nhé: Các bu nhà mình, ai ai cũng bắt kiêng hết. Mày cứ nghe lời các bu, ăn cơm bà đẻ trong 1 tháng đầu cho tao, cũng tốt mà, sau đó, hoặc 1 lúc nào mày ko thể chịu được ấy, ai mà chịu được, mày kêu với các bu là: cứ ăn mãi thế này con ko thể ăn được nữa đâu, con apple lắm các bu ơi. Thế là các bu sẽ chiều mày ngay = các món khác, hehehehe, miễn đừng order thịt chó mắm tôm là được. hihihi, cả nhà hóng mày samurai :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay e đỡ đau rồi, công nhận đẻ lần 2 cái đau co dạ con khiếp thật. À bác Lang mới các bác ơi ăn bao nhiêu sữa thì đủ, hôm qua 3 tiếng e cho 30ml/ lần, cả đêm con không ăn, sáng nay cho 60ml hết sạch, thế là bs mắng e tội cho con ăn nhiều
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lắc ơi đẻ mổ thì đương nhiên có chỉ định e nhé, không phải xin đâu, khi ra viện lễ tân sẽ chuẩn bị cho e 1 bộ đầy đủ, cứ yên tâm