Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch muốn viền k vẹo vọ và đẹp chỉ có cách duy nhất là tập nhìu thôi đồng chí ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch @ cả nhà: đề nghị mọi ng buổi tới mang kim và chỉ đi nhé chỉ màu nào cũng ok kim là kim khâu tay,chứ k phải kim máy khâu đâu nhé cả nhà lừoi mang máy khâu,nên chúng ta sẽ thực hành bằng cách...khâu tay ( tuy nhiên sẽ rất nhanh,vì chúng ta khâu lựoc,mũi chỉ dài chứ k phải khâu tỉ mẩn như khâu quần áo ở nhà) buổi tới chũng ta thực hành may các loại cổ: lá sen,cổ tròn,cổ áo phông k mang máy chũng ta sẽ ..khâu tay cả lớp luôn . mỗi ng mang khoảng 2m vải (vải thô cho dễ may),mếch đi nữa nhé cỗ k khó,nhưng nhìu chi tiết,nên nếu chỉ học lý thuyết,k thực hành thì sẽ quên ngay .Thế nên mọi ng khâu tay,rồi mang mẫu về,nếu có quên còn có cái mà nhòm lại hi hi
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Cô giáo quyết liệt thế này là kiểu giề mềnh cũng phải trả bài áo sơ mi rồi hụ hụ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch F Phát hiện ra là mình điểm danh thiếu bạn Đậu xanh, kg lo t7 cứ mang bài đến mới biết yếu chỗ nào để củng cố chớ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng muốn may vá hii, không bít có khó không
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mình oánh dấu topic vào đây học hỏi. Mình rất vụng về may vá
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Chị ơi, em đã khâu lược áo chờm rồi ạ, nói chung k đến nỗi tệ lắm, chắc sau này em cố sửa nách cho tròn hơn chắc là chuẩn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ còn cái áo sơ mi nữa nhỉ, tối về cắt lại rồi may thôi, tuần sau nhất định trả bài sơ mi
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Cám ơn cô giáo KA , thế là sắp có sơ mi mới mặc rồi, còn mỗi cái cổ mà lười mãi chưa cắt. Bài này lớp trưởng đề nghị nộp bài đầu tiên, không thì phạt nặng nhé , cả lớp nhất trí thì cám ơn vào đây nào
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch lớp phó học tập ơi, em may xong rồi nhưng xấu, nếu bắt nộp thì cũng ok luôn. Em muốn may lại cái khác đẹp hơn hehe
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Ý chị là lớp trưởng Chilli phải nộp bài đầu tiên ý , gương mẫu để chị em mình còn học tập theo chứ lị.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch hí hí, đúng đấy chị ạ, lớp trưởng lớp phó phải gương mẫu em bầu thêm chị Dame là lớp phó đời sống hihi. Ba chị phải gương mẫu cho đàn em noi theo nhá
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Ối, chức lớp phó đời sống chị đã chuyển giao sang cho lớp trưởng kiêm đời sống rồi còn gì, chị Chilli nhỉ ... Lớp mình ơi, có lẽ em chỉ theo hóng được online với cắc bục ofline thôi chứ thứ 7 em lại đang có mấy cái kế hoạch nữa khá quan trọng trong vài tháng. Lớp trưởng cho em nghỉ hè một time nhé. Nhưng em hứa, em đảm bảo là em vẫn may ì ạch ở nhà và hóng chuyện hàng ngày ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ảnh các mẹ xinh quá, mẹ Nghé tóc ngắn à (giống em ) nhưng mà mẹ Nghé xinh quá, xinh nhất í
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vào đây các mẹ khéo tay quá ạ em phải học hỏi nhiều may quần áo cho con là nhất chả gì bằng người mẹ tự may quần áo cho con mình.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tuần này nhà mình có nhiều sp mới đẹp quá nhanh thật , mai lại thứ 7..các chị nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai là thứ 7 là có nhiều người lo lắm mẹ mit ơi, lo phải trả bài không thì lớp trưởng đuổi cổ, thế nên chị hãi quá xin nghỉ trước cho đỡ xí hổ rồi nè
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô này can đảm nhỉ. Có muốn nhìn mặt chị em, học hỏi cô giáo KA mỗi tuần nữa không mà dám hỏi câu đấy???
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Haha, em ứ chịu, em ứ chịu, nếu đuổi em, em cứ ngồi ngoài cửa phòng nhà KA mà khóc, thế nào cũng đc học tiếp