Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khiếp, éo gì, em lội mãi chưa xong. Túm lại là mai ọp bóng bàn vị hội chợ hả? em xin 1 chân tham gia nhé. Chị Kún chọn chỗ nào mát mát rộng rộng đi. Ah, em tài trợ mấy đĩa xôi vò nhé, xôi chè mùa này ăn ngán lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc được cái này chị phải đt ngay cho chị Phở hỏi han, vì chị Phở không mua bảo hiểm ngoại trú, mà khám đau chân kiểu này chắc chỉ khám ngoại trú thôi. Nhưng may qua, đt thấy chị Phở bảo sáng nay chân đỡ đau rồi, giờ bác ý lại bon bon trên từng cây số rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, cái mà quay điện càng tốt nhé. Mà hàng có bảo hành thời gian sử dụng không? Không có về chị mày xuống tấn cái được 1 lần quay là tèo. Thực ra không phải chị mua mà bạn thân chị hỏi. Bà ấy biết chị có cơ sở hỏi han dồi dào nên hôm qua hỏi chị chỗ mua. CHị bảo chị chịu nhưng để chị hỏi bếp. Mụ ấy biết chị có bếp nhưng chẳng biết bếp gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xin lỗi tình yêu,hihi,từ hôm qua k còn cái khuy cái cúc nào trên người nữa,chân nuột tay nuột,k cảm giác ngứa ngáy gì,đời lại vui phơi phới nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 EM vẫn nhớ cảnh sau đêm tân hôn, đi khệnh khạng luôn, đau và rát, sợ hãi....chẳng thích thú mẹ gì mà đau khóc um lên, chồng sợ tưởng làm sao?????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, c HHX ơi, e vừa nhận quần, test thử, rất tiếc là nó quá vừa vs e, cả rộng lẫn dài keke cơ mà sao cái Kêu mặc xs lại rộng đc nhỉ, bụng nó to hơn e mà nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ thằng Tôm Cà ơi: iu anh Tôm quá,bé tí ti mà ra dáng làm anh rồi,lại còn đưa mẹ đi đẻ nữa,xứng đáng làm anh cả,trụ cột sau này của gia đình đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhìn ảnh bé Cà nhà chị Minhtom cứ gọi là chỉ muốn cắn má cho cái. Iu thế ko biết. Trộm vía lại còn được cái nết ăn nữa chứ :X
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi c ơi, e mà mặc k vừa trên này còn dễ xử lý, chứ gửi về cho c rồi, k vừa thì khóc tiếng mán ah, hay lại gửi lên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, cứ từ từ rồi khoai cũng nhừ. Thứ 1: Đi khám là cần ổn định, em chạy nhanh thế xóc tung chúng nó lên nào chúng đã kịp chỗ nào về đúng chỗ ấy. Máu đang chạy rần rật lên não vì xoắn, đã kịp về trung khu hạnh phúc đâu thì khám làm sao mà ngon được. Thứ 2: Đàng nào chẳng 100 cây, trừ cho trừ, tiền là cái gì (Đấy là do tao đang nói về tiền của chú mày :finga::mrgreen::finga::finga::finga chứ mày đi thế xét về mặt an toàn giao thông là không được rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ bà Kun: Thứ 7 đi thăm Minh Tôm hẹn nhau mấy giờ ở cửa Hồng Ngọc đây, tầm 11h đổ ra có được ko. Sáng thứ 7 tôi phải cho con lớn đi học TA, đợi đèo nó về nhà xong mua tạm gì cho nó và bác GV ăn, làm nồi cháo cho thằng con xong là tôi trốn đi được. Thằng kia 12h ăn trưa, 1h chiều là ngất đến gần 4h ý. Mà công nhận kinh tế năm nay khủng hoảng thật sự, xã em ở bên kia cũng bảo tình hình KD căng thẳng cạnh tranh lắm. Em hồi 1 đứa con + chồng làm ăn được thì lương em cũng chuyên tiêu linh tinh ko ra cái vẹo gì cả. Từ hồi bầu thằng cu này + kinh tế khó khăn là phải thắt lưng buộc bụng, tháng nào cũng ngắt ngọn ra 1 khoản mua vàng or góm vào để ra tấm ra món thì gửi cái sổ TK. Mua sắm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng. @MinhTom: thằng nhà chị mấy hôm đầu cũng 3 tiếng 1 bình 30ml đấy. Chúc em mau có sữa cho e Cà bú nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Điều đó ko phải lo, ko vừa sẽ có cách vừa, ko bao giờ phải trả lại cô ạ....Kiếm cho chị cái XS nhá...Mông và bụng chị to nên ko sợ đâu, cái Kều nó phẳng lì chấp gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nếu mà ghét ai nhé, e chả bao giờ quất lại post hay đếm xỉa đâu, có quất lại thì là bài chửi mà bà đừng sến nữa đi, động tý là rơm rớm....nẫu lắm.. ah dưng trước khi được hân hạnh bưng bê hộ Bếp là phải đi ọp ra mắt đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày xưa chưa có bếp thì chúng nó mới dại thế chứ mày được các chị hướng dẫn rồi mà còn để thế là ân hận không kịp đâu ku ah vì có mỗi 1 lần thôi