Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì 11h mà đế còn đi ọp chứ? mai cứ hẹn nhau ở HN lúc 11h cả nhà nhé. khiếp cái đoạn đậm đậm của bà, nếu ko khó khăn chắc nhà bà cứ đóng gạch 9999 để lát nền quá. Giờ khó khăn 1 mình tôi cứ phải nặn óc ra làm sao cho đủ chi tiêu, trả các bill, bao bọc cả nhà đã nhũn như chi chi mà bà vẫn còn làm sổ, đóng gạch được thì bà là bà chúa rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái được lớn nhất là niềm tin chồng dành cho vợ lên cao ngùn ngụt thôi.... Sợ lắm mày ạ, chị mày chủân bị tâm lý kỹ lắm mà vẫn sợ, sờ đến là co mẹ lại rồi, hì hục mãi ko xong, cho vào cái là đau khóc um xùm lên...sợ quá ko dám làm gì, nửa đêm lại hì hục, lại khóc...Hôm sau mới kinh, đau rát quá trời đất luôn, sợ phải nửa tháng mới bình thường đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bminh và các gái chưa cưới: vứt cái lý thuyết để đến đêm tân hôn với tuần trăng mật đi nhé, đau bỏ cha còn thiết tha gì. Test trước 1 tháng đê, đến tuần trăng mật thề ko hối hận, há há há.....................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 công nhận, ác mộng...may hồi ấy chưa vớ phải cái phích như bây giờ ko chắc giờ đã xanh cỏ, ngồi vắt vẻo ăn hoa quả nhựa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xanh hay đen em cũng múc nhớ, bác nhớ để cho em, bác để ở đâu dễ lấy ( chỗ Cầu Giấy càng tốt) em bảo em trai em qua múc luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bình minh ơi, các chị đã nói đến nước ấy mà mày ko nghe thì sau này đừng trách nhé Chị mày bây giờ cứ phải lôi đêm tân hôn với kỳ tẳng mật ra để thủ dâm tinh thần hàng đêm đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai ở mạn TRúc Bạch đây, ko biết ăn giề đây? chả có nhẽ lại ăn VỊt cho nó rỉe? ngồi cà bê cũng mát mà? chứ quanh đấy có lươn Yên Ninh,chán òm mà đắt , mình lại vừa ăn nhươn rồi. KFC chăng? Mát mướt đít dưng mờ nhàm. Alfresco Trúc bạch cũng nhàm, Phan Đình Phùng nhiều quán dưng ko mềm dẻo, dưng có 123 hay ABC gì đấy, ăn nhanh, Quán Cũ, Hồng Xiêm..túm váy là ko rẻ lắm. Lê la ra vỉa hè Trúc Bạch ăn phở cuốn chăng? tởm lợn lắm, bò nầm nướng ở Phó đúc chính uh?? nói chung nhiều nhắm dưng chả biết xế lào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghĩ đê rồi báo cho bà con sớm sớm, từ 4h chiều trở đi là em éo vào mạng hóng hớt được gì đâu đấy. Nhớ là có xôi vò đấy, ăn vừa thôi để dành chà tranh chém gió cho sướng!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết, mai off bóng bàn vụ HC thì em ko tham gia sao được, tính là đi cùng chị lên thăm mẹ con thằng Cà rồi té ra VNB off lẩu gà với hội Trâu rồi, bọn em vật lẩu gà quá. Nhà mình chém đến tầm nào mới về để em liệu đường phi ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi,may mà nhà máy nó ở tận VP,em chỉ gặp nó qua đt thôi chứ ko chắc nó cũng ỡm ờ rủ em đi nhà nghỉ rồi . Kún ơi: mai ọp ở đâu để xõa nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai chị cũng bám càng đi thăm Minhtom, Kún nhớ mang theo hợp đồng bảo hiểm cho chị ngó cái nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái máy ở cq chị vào mạng chậm éo chịu được. Lúc nào cũng hiện chữ loading... loading... Từ sáng đến giờ gửi cái mail mà mãi mới được. Đề nghị đổi máy 2 năm nay rồi mà lần nào sếp cũng bảo để đợt tới. Giờ thì sếp lại bảo đang thực hiện chỉ thị tiết kiệm của Thủ tướng nên hạn chế mua bán trang thiết bị. Chuối thế không biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 EM giai em đang làm việc ở HN nên các chị cứ cho địa chỉ, em bảo nó phi đến lấy luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai em cũng ngấp nghé cái chân ọp với, thăm chị Minh tôm chắc e ko kịp rồi vì em phải đi khám và siêu âm sáng mai.