Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi yyo, 6/7/2012.

  1. yyo

    yyo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Đến cơ quan với gương mặt buồn rầu, đôi mắt sưng mọng, chưa kịp hỏi thăm Mai đã khóc sụt sùi: Có lẽ vợ chồng em ly hôn. Cả phòng xúm lại hỏi han. Lại có chuyện gì rồi. Lâu nay vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Hết giận rồi thương. Lúc giận lên thì nói vậy. Ly hôn đâu phải là chuyện dễ. Mỗi người góp ý một câu cốt là để làm cho Mai vui lên. Nhưng cô lắc đầu buồn bã: Chỉ là chuyện riêng của hai vợ chồng thì nói làm gì. Cả gia đình dòng họ nhà anh Bảo xúm lại gây sức ép với em phải sinh cho được cháu đích tôn của dòng họ. Nếu không thì phải chấp nhận để anh ấy có vợ hai. Họ cũng thừa biết là em không thể sinh nở được nữa. Vậy mà nỡ nhẫn tâm như thế

    Thì ra là vậy. Trước đây khi Mai yêu Bảo ai cũng bảo cô là người may mắn như chuột rơi vào hũ nếp. Bảo vốn là con trai một, gia đình bố mẹ buôn bán giàu có. Mai lấy chồng về được thừa hưởng một gia tài tương đối của gia đình. Nhà cao, cửa rộng, có người hầu hạ. Đi làm về chỉ việc ngồi vào bàn ăn, chẳng phải làm gì. Lương hàng tháng cũng không phải nộp, con cái đã có người lo. Bên gia đình Bảo chỉ có một yêu cầu đó là hai vợ chồng sinh cho ông bà thật nhiều con cháu, nhất là phải có con trai, có cháu đích tôn. Nếu cần thiết thì bỏ việc.

    Sau hai lần sinh hai cô con gái kháu khỉnh, khoẻ mạnh, Mai đã bàn với chồng là không sinh thêm nữa, phải thuyết phục bố mẹ, để ông bà chấp nhận. Nhưng khi mới nghe hai vợ chồng Mai nói ra điều đó, mẹ anh đã khóc lóc ỉ ôi, nếu anh không sinh thêm đứa nữa thì coi như anh bất hiếu với tổ tiên, bố mẹ từ mặt con. Thấy chồng khổ sở, dằn vặt, bố mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, Mai chặc lưỡi thôi thì đành chịu thiệt thòi, chấp nhận bị kỷ luật cơ quan, cố sinh thêm một lần nữa. Trong suốt thời gian mang thai, Mai đã luôn sống trong nỗi lo lắng, cô không dám đến bệnh viện khám, siêu âm. Nhiều đêm mất ngủ vừa thương mình, thương con lại phấp phỏng âu lo. Nếu lần này sinh thêm con gái nữa, không biết gia đình chồng có bắt mình phải sinh thêm không?

    Ngày đến bệnh viện là ngày tâm trạng Mai căng thẳng, lo lắng nhất. Cô đã phải mổ gấp vì thai nhi gặp sự cố. Bác sĩ khuyên nên triệt sản vì sức khoẻ lâu dài sau này. Lần thứ ba Mai sinh thêm một bé gái. Không nói ra nhưng Mai biết bố mẹ chồng đã rất thất vọng khi Mai không sinh được con trai. Sự lạnh nhạt của gia đình chồng đã làm Mai rất tủi thân. Thời gian trôi đi, bé gái sau của hai người cũng đã lên bốn tuổi. Nhìn ba đứa con gái ngoan ngoãn, xinh xắn, học giỏi, lễ phép với ông bà, Mai thầm mong bố mẹ chồng sẽ nghĩ lại và đừng bao giờ nhắc đếnc huyện phải có cháu đích tôn. Nhưng rồi hôm qua, khi cả nhà đã tề tựu đông đủ, một cuộc họp mặt đã diễn ra và nội dung vẫn là chuyện anh Bảo chưa có con trai. Mẹ chồng đã phán một câu: làm vợ thì phải biết thương chồng. Nếu không sinh nở được nữa, thì phải chấp nhận để người khác làm thay. Nhà này không thể tuyệt tự. Tôi đã chấm được người rồi. Cô ta không đòi hỏi gì hết, chỉ cần làm một mâm cơm mời họ hàng thân thích là được.

    Ngồi nghe mẹ chồng nói, Mai như người chết đứng. Cô chạy vào buồng nằm khóc nức nở. Tôi đã làm gì nên tội. Chỉ vì muốn có một đứa cháu đích tôn, họ nỡ cư xử với tôi như thế. Từ trước đến nay Bảo là người luôn yêu thương vợ con. Trước áp lực ngày một tăng của bố mẹ, anh vẫn quan tâm động viên, tận tuỵ phục vụ vợ con chu đáo. Nhưng hôm nay thì anh im lặng. Nước chảy đá mòn. Huống hồ là con người. Mai biết điều mình lo lắng nhất đã đến. Chẳng lẽ cô không còn con đường nào khác để lựa chọn. Bao nhiêu nỗi buồn ập đến. Hạnh phúc gia đình bỗng chốc mong manh, tình cảm vợ chồng chao đảo… Mai không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, dở khóc dở cười như vậy. Chỉ vì “sinh con một bề” mà phải chịu biết bao cảnh ấm ức, khổ cực.

    Tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” dường như đã ăn sâu, bám rễ, tồn tại dai dẳng trong đời sống xã hội và không dễ dàng xoá bỏ. Xã hội ngày càng văn minh, hiện đại, nhận thức về bình đẳng giới ngày một nâng cao. Nhưng không ít người vẫn còn tư tưởng lạc hậu, cổ hủ, nhất định phải có con trai bằng mọi giá. Hậy quả để lại là nhiều gia đình lâm vào cảnh đông con, nợ nần, túng thiếu. Hạnh phúc gia đình tan vỡ, chồng lừa dối, phản bội, ngược đãi vợ con. Nhất là khi sinh được con trai, phúc đâu không thấy, chỉ thấy họa. Nhiều người quá nuông chiều con, để con hư hỏng, sa đà vào nghiện ngập, trộm cắp, phá gia chi tử. Thậm chí cháu đích tôn giết ông bà chỉ vì thiếu tiền đi đánh bạc, hút hít. Đó là chưa nói đến hậy quả lâu dài đối với xã hội, mức độ chênh lệch về giới tính sau này… Để góp phần xoá bỏ dần tư tưởng lạc hậu này, bản thân mỗi người tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Kiên định lập trường, con trai hay con gái đều là do mình sinh ra. Phải yêu thương, giáo dục để con trở thành con ngoan, trò giỏi, khoẻ mạnh, có hiếu với cha mẹ, ông bà, là công dân tốt của xã hội.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yyo
    Đang tải...


  2. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    híc, h rất nhièu nhà sinh con 1 bế, nhà tớ 2 giai, em gái sinh đôi với tớ cũng 2 giai....
     
  3. zubi

    zubi Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Nhà cô bạn của tớ thì 3 gái. Bé đầu được 2 tuổi thì bạn tớ lại có bầu và lần này là thai đôi 2 bé gái. Giờ cô ấy đang không biết phải làm thế nào. Đẻ thêm đứa nữa liệu có phải là con trai không hay lại một cô công chúa nữa. Chồng là con trai duy nhất của gia đình và mẹ chồng thì rất cổ hủ....
     
  4. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    thật là đáng buồn khi vẫn còn nhiều suy nghĩ phân biệt như thế, em may mắn có gia đình chồng rất thoải mái trong việc này. Chồng em cũng vậy, rất yêu con gái và chỉ mong 2 vợ chồng khỏe mạnh để vài năm sau kiếm thêm 1 đứa nữa, trai gái thì không thanh vấn đề
     
    Sake90 thích bài này.
  5. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Nhà em cũng hai trai đây. Chỉ có em là thích có con gái để quấn quýt thôi, chứ nhà chồng em thấy em có thêm con trai nữa mà vẫn vui vẻ lắm. Mà nhà chồng em thì toàn cháu giai thôi có 5 đứa cháu cả nội cả ngoại thì đều là giai cả, đến ku thứ 2 này của nhà em thì tổng là 6 giai rồi đấy nhé. Thiếu gái trầm trọng. hichic
     
  6. zubi

    zubi Thành viên mới

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Mình cũng nghĩ như bạn. Quan trọng là vợ chồng hiểu nhau. Nuôi con ngoan, khỏe mạnh, con nào cũng đáng yêu đáng quí. Nhiều gia đình muốn có con cũng không được đó bạn. Bgio nhiều bà mẹ chồng vẫn cổ hủ lắm. Không sinh được con trai là lại nói này nói nọ, nhiều gia đình tan nát chỉ vì cái vụ mẹ chồng bảo không biết đẻ.
     
    Thành lập doanh nghiệp thích bài này.
  7. me_min_ho

    me_min_ho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Không biết các ông bố nghĩ gì nhỉ. Các anh hãy chia sẻ tâm sự của mình đi....
     
  8. me_min_ho

    me_min_ho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    2 giai thì sướng, hai gái thì có buồn không?????
     
    Thành lập doanh nghiệp thích bài này.
  9. tenvip

    tenvip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.
     
  10. hangnonghoi

    hangnonghoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    10,453
    Đã được thích:
    1,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    sao nhiều nơi vẫn cổ hủ và lạc hậu thế nhỉ...............................
     
  11. hai_vptrongoi

    hai_vptrongoi Banned

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Khổ thật đấy, giờ màv ẫn còn tư tưởng này nứa
     
  12. me_min_ho

    me_min_ho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Còn đầy ra đấy bạn ạ. Vợ không đẻ được zai có khi lại nhờ cô hàng xóm đẻ hộ.
     
  13. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    cái này là do các ông chứ đâu phải là tại phụ nữ
     
    traitimsoida123 thích bài này.
  14. me_min_ho

    me_min_ho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Nhưng đàn ông đâu có nhận lỗi tại mình.
     
  15. boorin

    boorin Chân yến thô - Chân yến tươi

    Tham gia:
    6/7/2008
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Nhà tớ sinh 2 gái đây mọi người ạ. Bà nội bảo sinh thêm thằng cháu trai nhưng tớ xin kiếu, chồng tớ cũng không quan trọng gái hay trai. Tớ có 2 gái rồi nhưng tớ thích lắm, mỗi ngày tớ gặm nhấm sự hạnh phúc mỗi khi chải tóc cho con, mỗi khi chọn áo đẹp cho các con mặc. Càng ngày tớ càng thấy tự hào vì mình có 2 cô công chúa hí hí.
     
  16. tanpopo_print

    tanpopo_print Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    lạc hậu cổ hủ quá..........thời nào rồi còn nghĩ ntn
     
  17. minhlong83

    minhlong83 mình là mẹ minh long :)

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Nhà mình cũng 2 giai. Nghịch lắm. Nhiều khi cũng thấy may vì mình có giai ngay từ đầu, chứ nếu ko phải giai thì ko biết thế nào với bố chồng. Bố chồng mình trọng nam lắm ít trọng nữ lắm ( nói vậy cho nó đỡ tủi). May mà chồng mình ko đến nỗi tuy cũng có 1 tí giống bố đấy :(. Mình là dâu còn đỡ vì mình ko phụ thuộc về kinh tế, chứ mẹ chồng mình khổ với ông. Từ ngày mình về làm dâu thì bà đỡ nhiều chứ như mẹ chồng mình kể thì thôi rồi. Nhiều khi nửa đùa nửa thật với chồng là nếu anh giống ông thì em ko có sức chịu đựng và hi sinh như bà đâu nhé. Nên chồng phải biết đâu là đúng sai, phải trái đấy. Nhưng mà cô em chồng đi lấy chồng, thì ông lại muốn con rể phải cung phụng con gái, làm các việc cho con gái. HIC, khổ lỗi thằng đấy cũng giống ông nên cũng khổ cho cô em chồng. Nhiều khi buồn lại nghĩ phải chăng sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy.... :-(
     
    Thành lập doanh nghiệp thích bài này.
  18. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,096
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    ôi dời, XH thời nào rồi mà còn phong kiến thế, Quê e có nhà sinh 7 vịt rồi, nhưng chắc cũng dừng thôi, ko cố dc nữa :p
     
    janess thích bài này.
  19. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,373
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Mình đã thấy nhiều người khổ sở vì 2 chữ "đích tôn". Họ luôn bảo vệ quan điểm bằng cách nói, người VN có cái bàn thờ, chỉ có con trai mới thờ cúng bố mẹ, con gái về nhà chồng thì thờ cúng bố mẹ chồng. Nếu ko có con trai thì sau này chết ko ai thờ, linh hồn vất vưởng...
    Lúc sống ko lo, lo gì lúc đã chết nhỉ?
     
  20. thaoduyencand

    thaoduyencand Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề.

    Mình cũng 1 bề trai, thèm 1 công chúa lắm ý
     
    thungabnbg thích bài này.

Chia sẻ trang này