Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi lúc đấy mà hẹn hò tập trung ở đâu em ko tìm đc thì em gọi chị nhé, nếu đi chiều thứ 7 thì tiện quá vì nhà Anna gần công ty em!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi, chúng ta đi ngày mai được không ạ? Nhưng mọi người cho quyết định sáng hay chiều nhé! Thêm 1 điều hơi tế nhị là chúng ta nên mua quà gì để làm kỷ niệm cho mẹ con TL? Và đóng góp ntn, mọi người cho í kiến lun nhé! Sắp tới Chúm cũng xuống HN rồi, ai mún sờ trym thì cũng í kiến lun nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! http://www.************/ha-noi/nha-hang/nha-hang-lau-bang-chuyen-cooki-7F070609017C.html Nhà mình off đi hihi Có cái voucher giảm giá lẩu băng chuyền nè cả nhà ơi Các mẹ thay các dấu sao bằng chữ nhóm mua k có dấu, viết liền nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đăng ký chiều thứ 7, sáng em vẫn đi làm. Quà thì ai alo hỏi Anna đi xem thích gì chị em mình mua!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Samhh ơi mai hẹn hò thía nào đới. Sang hay chìu. Hẹn nhau ở đâu vậy em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo e thì mình tặng nôi, cũi, xe đẩy hoặc cái rì rì đoá ý [các chị có bé rồi thì nghĩ ra được, e chỉ nghĩ đc nhõn mấy cái ý thoai]. Mí cả trước khi mua ta hỏi chị T xem đã TL có chưa? Nhỡ có rùi thì lãng phí toá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Keke...chị mún đi sáng hay chiều vào cho ý kiến đi, còn hẹn hò ở đâu từ từ tính chị ạ. Nhà Anna ở gần bến xe Mỹ Đình chị ạ. Em đi được sáng hay chiều gái ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vô công rồi nghề nên đi lúc nào cũng đc em ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ơi sao ko đe chủ nhật các mẹ nghỉ làm đi buôn cho thoải mái?đi sáng cn xong rồi trưa ọp luôn thể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, chị cứ Vote thoải mái nhé, E nêu í kiến để nhà mình lựa chọn thôi ạ.Huhu........vì chủ nhật em ứ trốn đi được ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bước đầu thía là tốt rùi e ạ, chịu khó vận động nhiều vào, c thấy là tốt hơn hẳn í...cố lên nhá!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng xế, chả nhẽ đi chơi để bố mẹ ở nhà tự nấu ăn, tự bản thân mình thấy áy náy lắm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bán than j thía c ui???nếu cần thì bán tí đi cho nó thoải mái. cứ phải thoải mái, tươi vui lên thì mới có kết quả tốt nhá. thía vụ oánh tù mù tháng này của c thía nào rùi??? quên mất hum trước chưa xin yahoo để bun bán, c pì em cho e đi nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi các chị xin yahoo để buôn bán thì cho em đú với nhé ... Nick em là munmummim ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng giống chị hì hì. Mà cũng ko biết tặng TL cái gì đây ta? E ko nghĩ ra đc gì cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chỉ La tủi thân thương cho số phận của chị,mẹ đẻ mất sớm,mẹ chồng thì chẳng quan tâm như người khác thôi chứ chả dám trách gì MC cả vì nói thật tính bà là thế,con gái bà cũng bị bà đối xử như vậy thì mình là con dâu đâu trách được. Còn chuyện xả với chồng thì thỉnh thoảng chị cũng nói nhẹ thôi rồi phải lôi chuyện khác luôn vì chồng chị cũng biết tính MC chị rồi và xã cũng chẳng thể làm gì thay đổi được,chị thương xã vì cách cư xử của MC nhiều khi làm cho chồng chị xấu hổ với bên ngoại lắm.Chị biết thế nên ko dám mè nheo nhiều sợ gây áp lục cho ông ấy thêm. Đúng là có chuyện vào tâm sự với mấy chị em nhà mình cũng giải tỏa được phần nào mà nói thật nhà mình còn quan tâm đến mẹ con nhà chị còn hơn nhà chồng.mọi người thỉnh thoảng hỏi han xem ăn uống,nghén ngẩm gì Chu MC chị từ hồi có bầu tập 2 này thì bà chỉ hỏi nhõn 1 câu:"mấy tháng rồi" lúc chồng chị gọi điện thông báo.Trong khi đo bà Thím của chồng lai là người gọi điện lên hỏi han ăn uống thế nào,nhắc nhở quan tâm làm mình cú thấy vui trong lòng.Chị chỉ cần như thế là đủ,thực sự chị cần tình cảm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chia sẻ với chị, em cũng rơi vào trường hợp MC như của chị. Nói chung em cứ AQ cho nó nhẹ nhàng. MC chị còn hỏi là đc mấy tháng chứ MC em lúc mới cưới về còn gọi lại nói như này, từ từ hãy mang bầu con ạ, mẹ chăm cháu mệt lắm (2 chị chồng em đẻ cách nhau 1 năm nhưng bà ko đến chăm đâu, khi nào mang cháu về chơi thì bà chơi chứ bà ko bế), con mà đẻ nữa thì mẹ chịu :-\"! Đến bây giờ cưới nhau gần 3 năm, các cháu ngoại biết đi, đi nhà trẻ hết rồi nhưng lúc nào bà cũng bảo thôi từ từ con ạ, con cái không cần vội đâu !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, lâu lắm rồi em bận nên ko vào thăm các chị được ạ . Em hôm nay thấy bị đau bụng quá mà cứ đau bên trái, em ko biết có làm sao ko nữa . Em bầu được 22 tuần 2 ngày rồi ạ . Em lo quá. Các chị có địa chỉ nào khám bảo em với
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nhầm chị xin lỗi mẹ ZIN,vì hôm nay SAMHH nhăc chi mới nhớ là hôm trước chị có hứa đưa mẹ BLACKLUMA,MÀ CHỊ QUEN MẤT,THÔI ĐỂ MẸ NÀO CÓ BẦU RỒI THÌ CHỊ SẼ ĐƯA SAU EM SAU NHÉ,,MÀ EM ĐẾN THÁNG 7 ÂM LỊCH MỚI ĐẾN THÁNG BẮT ĐẦU PHẢI KHÔNG EM ?