Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng mẹ con nhà Tôm Cà, hihi. Nhìn tai em Cà thích quá. Vịt ơi, 3 mẹ con đều xinh, đúng là 3 viên ngọc, chồng mày đúng là có phúc không biết hưởng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị trang va cac mẹ bếp kún giúp em vơi.em cũng là một thanh viên tàu ngầm của bếp.hiện tại em đang tuyệt vọng,e nghĩ chỉ bếp mình giúp em được,Tình hình là cháu nhà em đựoc hơn 2 tháng tuổi,từ khi đẻ ra cháu nằm viện suốt.hiện tại cháu bị một bệnh mà ở nhi trung ương các bác sĩ cũng bó tay,k chuẩn đoán được.Cháu cứ ngủ cả ngày,ko ăn uống được nên người bị lả đi,nhà em phải mang vào viện,làm tất cả các xét nghiệm nhưng k tìm ra bệnh j,hết năm ở tự nguyện a lại sang nội tiết,thần kinh,các giáo sư bác sĩ cũng ko biết là cháu bị bệnh j nhưng ko thể cho về vì về nhà thì cháu lại ko ăn được.ở viện thì ăn xông.nhà e đã làm hết cách rồi,tuyệt vọng quá rồi.em muốn các mẹ giúp em có cháu nào bị tình trạng như vậy chưa?vì các bác sĩ cũng bảo chưa gặp.xét nghiệm thì cháu ko bị tim,não cũng ko sao,nội tiết chuyển hóa cũng k sao mà cháu cứ ngủ cả ngày,ko ăn uống gì được.các mẹ trong bếp biết nhiều giúp e với,e ko có đk lên mạng vì đang ở viện ,e chỉ có số đt 0439901162,hoặc số chồng 0913029232.các mẹ giúp e với chứ các bác sĩ cũng ko làm j dc mà cho con về thì ko dám.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Tiêu Tương ơi, vụ áo ntn ah? Sang tuần e samurai nên chắc ko lội dc thường xuyên, e đã dky cho lão nhà e rồi đấy. Nếu có hàng chị hú lên rồi sms cho e nhé, e bảo lão qua lấy ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ngày mai đội quân đi thăm mẹ con chị MTom đông pết cả nhà nhỉ? Mà ở HN thì có giờ thăm buổi trưa ko ah? E thấy ghi sáng và chiều tối, ko bít ngày cuối tuần thì trưa có dc ko???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô, thế ăn tranh của cô ạ, nếu cô về quê gấp ko ăn đc chị mới lấy đấy nhé. Khoảng mấy h qua chỗ chị đc, lúc qua thì gửi nhân viên rồinháy máy chị phát chị chạy ra lấy về luôn ăn cho nóng sốt. Thế xiền nong thì gửi thế nào nhỉ? bn xiền để chị dặn con bé nv nó trả hộ luôn.SDT của chị đây 090 326 2128
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng muốn làm 1 chân tình nguyện viên cho bếp Kún ở hội chợ quá trời mà giờ em vẫn đang có nhiều kế hoạch mông lung quá, chả ra đâu vào đâu cả nên chả dám xung phong, sợ đến hum Hội chợ lại mất hút thì nhục lắm, hehe. Thôi thì ở nhà làm hậu phương cổ vũ mọi người vậy, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay e ăn cơm mí thịt rang và tôm rang kèm 1 hộp nộm rau muống Tôm nhà chị Ong từ lần trước hqua e mới rang 1/2 tôm nhỏ, e thix cái tôm nhỏ này rang lắm, vỏ giòn ơi là giòn. Còn tôm to từ đợt trước giờ vẫn còn 1 ít. Cái loại to to hơn ngón tay cái hôm nọ e hấp lên, dai và ngọt lịm... hihihi. Lần sau e lại đú tiếp ah, hy vọng ko tệ như đợt hàng vừa rồi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị đọc đi đọc lại bài của em mà chẳng biết phải làm gì cả, chắc chắn là không thể cái gì cũng bình thường, chỉ có điều mình chưa phát hiện được mà thôi. Thế hiện tại các bác sỹ có hướng gì không, có hội chẩn với chỗ nào không, hiện nay bác sỹ điều trị cho con em là ai thế?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gần đấy đăng ký cũng được mà em ơi, chị cũng không dám hứa xa thế, nhưng chị thèm đi lắm, chị lại bảo Cơm Nắm làm bánh mỳ vác đi cho các cô ăn vặt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi cố lên chị nhé, đừng bi quan quá, chị giữ gìn sk còn chăm sóc cho bé, mong là có phép kỳ diệu xảy ra, thương bé quá dù em chưa biết mặt, lại thấy hình ảnh mình ngày xưa trong đó, hix.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà, hôm nay em có một tin rất là vui mà em sợ thủy lôi em không dám nói hí hí hí (các mẹ tàu ngầm đừng giận em nhé, em không có ý kì thị gì đâu ạ, nhưng mà bên cạnh tàu ngầm dễ thương còn có thủy lôi lập lờ, mà danh tính của em lại rõ ràng quá)! Cả nhà cho em "múa gậy trong bị" cái nhá há há há
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi hum qua mải nói chuyện ăn uống với bác Phở mà không để ý bác bị đau chân, chả hỏi thăm câu nào, em duyên tệ, hôm nay thấy mọi người bảo bác đỡ rồi cũng bớt lo, hì.
Tự nhiên em ngồi lần danh bạ điện thoại của em lại thấy có số lưu tên là WHO, em mới nhớ ra có lần chồng em nghỉ ốm, có một số nhắn tin đại loại là sao anh nghỉ, anh nghỉ mọi người kêu buồn này nọ, em mí tò mò em lưu lại, giờ em có nên xóa đi không hả cả nhà, thật là từ hồi đấy em quên tiệt cho đến hôm nay nhìn thấy cái tên này, em có thuộc dạng tốt ăn tốt ngủ quá không?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị lucky với chị Nhepbeo ơi, hay có chị nào còn giữ cái danh sách mua đồ sơ sinh không cho em xin với ạ, em lấy giùm chị em để 2 chị em đi mua đồ. Mà em nẫu chị em lắm, trẻ con nó lớn từng ngày mà bây giờ chị ý đặt mua đủ thứ ở nước ngoài hoặc mua ở mấy hàng thìn thịn ở đây, nhìn giá tiền đống đồ chi ý mua mà xót hết cả ruột dù nhà chị ý có điều kiện, chả biết em bé mặc được mấy lần rồi lại cất đi, hix.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chả biết cụ tỉ vui ấy là vui gì, nhưng c vui vì cái ấy thì em chúc mừng chị, lao ra ôm chị, hôn chị Chúc c đã có cái ấy để vui.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị cứ coi như chồng mình là 1 nhân vật vô cùng đặc biệt và quan trọng với cả thế giới nên đc tổ chức Y tế thế giới nhắn tin hỏi thăm.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ơ thế à, thế chị có phải cảm ơn Tổ chức Y tế thế giới không hả em? Cái đận chồng chị ốm nó cũng lâu dễ đến một năm rồi ý chứ.