Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ừ chị biết rùi,dưng mà chị không nằm trong danh sách :đang , đã và sắp có bầu iem ạ,hu hu,hồi lày mềnh bếu quá,chắc phải ở nhà cho ló đỡ chật chỗ mất thui.
     
    Đang tải...


  2. NgỗngĐầuBự

    NgỗngĐầuBự Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Sau một hồi nghiên cứu topic, em bị loạn thông tin. Hic. Hóa ra để đc 1 đứa con như ý cũng là cả một quá trình dài cố gắng. Em post ngày sinh, mama tính giùm em với ạ, để em tự lên cho mình 1 kế hoạch cụ thể:

    - Vợ : 23/11/1987
    - Chồng (nếu cần ạ) : 8/7/1983
     
    samhhMe Nhim&Bi thích.
  3. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Éc éc éc éc éc éc. Nghe thê thảm ghê
     
  4. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,727
    Đã được thích:
    10,241
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    nhà mình đi thăm TL vào chiều mai hay cn ạ? nhà em có 2 đứa em lên ở nhờ thi ĐH đợt 2 nên em ko đi đâu đuwocj, các chị cho em gửi lời chúc TL mau ăn chóng lớn với nhé, cho em góp gửi quà cho TL với ạ, theo em chị Samh thử hỏi dò chị anna xem đã có xe đẩy chưa thì mua tặng xe đẩy là hợp lý ạ, trước em mua xe đẩy cho 1 chị ở phòng chồng em ở bạch mai đẹp lắm chị ạ, ở đó đồ trẻ em gi gỉ gì gi cái gì cũng có :D
     
  5. Rồng & Cún

    Rồng & Cún Mẹ ku Tôm

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    3,763
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, e trưa nay ngồi k nuốt nổi bát cơm nữa vì mc, e ăn xong trc vào nhà lại đọc thấy tâm trạng của c mà suýt khóc thương thay cho mình. Mc c thì k qtam, còn mc e thì cực kì qtam, nhưng chỉ là qtam tới con bà, và những đứa cháu đã và đang ở ngoài rồi. Còn em đây, phận con dâu, mang thai cháu nội bà thật đây nhưng đc đúng 2 lần từ đợt e phải nằm bẹp trên giường bà hỏi là: Hôm nay muốn ăn j. Còn đâu thì bà nấu j e ăn theo đấy, dù e đang bầu bì nghén ngẩm.
    Sáng nay 2vc e đi ăn sáng cùng nhau, a ý gặp bạn nên e đi chợ rồi về cơm nước, đến 11h rồi e gd bảo về ăn cơm vẫn chưa về, 15' sau về đến nhà,e vừa dọn đc mâm cơm ra thì lại xách xe đi tiếp,em gd k thèm nghe máy nên cơn tức của e nó trào lên, e bảo Bme ăn cơm trc đi ạ con đi xem aQ ở ddaa. Mc chạy theo bảo kệ nó,nó đi với a e bạn bè nó kệ nó. Trong khi c e 2h phải đi làm rồi, đã ngồi uống từ sáng đến hơn 11h, về lại ra quán bia ngồi tiếp thì ai chịu được. Em bực chồng 1 mà bực mc e gấp đôi vì bà bênh con k phải lối. E cũng k fai cái dạng k biết snghi,e xuống tìm chồng dù bực lắm nhưng vẫn fai tươi cười ở đấy coi như đi đón về ăn cơm thôi. Về đến nhà ngồi vào mâm cơm Mc e mặt hầm hầm,xong bảo e là : Nó fai có bạn bè, anh em chí cốt tu trc den nay, nen no ngoi voi ban be no thi kệ nó, rồi Giàu vì bạn sang vì vợ, k đc làm nó mất sĩ diện với bạn bè. E ức quá k thể chịu đc nữa nên đây cũng là lần đầu e nói lại, vì Trc mặt chong e thì bà nói kiểu đấy, sau lưng thì lại hỏi em là Q đâu chưa về, lại ngồi ở đâu có uống nhiều k, k biết giữ gìn chiều còn đi làm. E ức lắm vì đây k fai lần đầu như thế rồi.
    Con dâu nghén ngẩm k ăn uống đc ,1bữa k đc nổi bát cơm, chưa ăn xong thì đã chạy đi ọe nhưng bà cũng chẳng cần qtam, cũng chẳng hỏi đc 1cau. Nhưng con trai ăn nhanh quá (3bát chứ ít j ) k ngồi nhấm nháp lâu la như mọi ngày thì bà thắc mắc hỏi là sao Q ăn ít thế.
    Vừa mới hôm kia, e ức phát khóc, vừa ức vừa tủi thân. Vì ho nhiều mệt nên e k ăn cơm trưa mà đi nằm luôn, nếu bt là e khi phần thức ăn cho chồng hoặc cho người ăn sau,bjo e cũng phải phần riêng từng loại,phần ngon hơn cả để cho người ngồi ăn. Thậm chí nếu e chưa kịp phần cho con trai bà thì bà sẽ nhắc ngay. Vậy mà chiều hôm đấy e dậy ăn cơm sau, mở mâm thứcn ra thi co đúng 2miếng bánh chưng rán và bát canh thừa còn dính lại 1ít nước, 1miếng xương và vài mẩu khoai vụn. E tả chính xác k sai 1 chút nào về bát canh chị ạ, e ức quá nhưng nghĩ vì con nên cố ăn miếng bánh chưng xong lên uống sữa, uống đc tí sữa vào lên đc tầng thì nôn hết. Lúc đấy chồng e chưa đi làm nên chứng kiến e nôn ọe, e bức xúc quá nên xả luôn cái vụ bát canh và nhiều chuyện từ trc đến nay.
    E vẫn luôn nói với ch em là bme yêu thương ch nhiều rồi nên giờ vc m ở cùng bm thì cố gắng phụng dưỡng bm. Em từ nhỏ đã k đc sống gần bme,gia đình e chưa bao giờ ngồi quây quần đủ 4nguoi trong mâm cơm bởi bme e ly dị luc e 2tuổi nên lúc lấy cnồng e vẫn luôn ao ước em sẽ chăm lo thật tốt cho bm ch như bme mình,và e luôn sung sướng vì gio mình có 1gd thật sự. Nhưng cuộc đời đúng là chẳng như mình mơ ước, maic vẫn chỉ là kiếp làm dâu thôi ạ. E thì k mơ được ở riêng nữa vì các anh chị em của chồng e đã ở riêng cả rồi. Chồng e là thứ nhưng bọn e vẫn phải ở cùng bmc bởi chồng e lấy vợ muộn nhất, còn 1 chị 1anh và 1em trai nữa thì ở riêng cả rồi. Xét cho cùng thì cũng giống mình thôi, 2 nàng dâu kia chẳng có nàng nào ở riêng rồi mà lại quay về ở chung cả. Nên e phải học nhẫn nhịn từ bjo thôi...
    E tự em đi làm,tự kiếm tiền ăn học Đh 5 năm trời ở HN, việc nhà be den nho vung tu quyet tham chi việc cưới xin em cũng phải tự lo kinh tế từ đầu tới cuối. Nchung tính cách e cũng thuộc dạng tự lập, tự quyết, ương bướng mà nhất là k kiểu nuông chiều k phải lối con cháu nên giờ về đây kte thì phụ thuộc ch,tâm lý thì k tmai nên e khó chịu bức bối quá. Nói đến mẹ đẻ thì e còn tủi thân hơn, có lẽ mẹ đẻ e vô tâm ngang với mc chị congaixinh...
    E đã bàn với chong rồi, lúc đẻ e sẽ về ngoại, để bác e với bà e chăm e, chứ ở đây chắc chưa đc 1tháng e đã phải tự lo mất...
    Hic, hôm nay e bán than nhiều quá... Cả nhà đọc đừng bi theo e nhé... Nhưng thật sự là e đang buồn lắm, giờ e chỉ mong đc về nhà nằm cạnh bà em thôi :-((, có 3nguoi qtrong nhất với e từ trc đến giờ là bà nội, bố và a trai em. Nhưng bố e mất rồi nên e chưa thay bố báo hiếu bà e đc bao nhiêu đã phải đi chăm sóc người dưng, e thấy tủi và thương bà e quá... K biết bjo e mới cảm nhận rằng đây là Nhà em???
     
  6. Rồng & Cún

    Rồng & Cún Mẹ ku Tôm

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    3,763
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, e trưa nay ngồi k nuốt nổi bát cơm nữa vì mc, e ăn xong trc vào nhà lại đọc thấy tâm trạng của c mà suýt khóc thương thay cho mình. Mc c thì k qtam, còn mc e thì cực kì qtam, nhưng chỉ là qtam tới con bà, và những đứa cháu đã và đang ở ngoài rồi. Còn em đây, phận con dâu, mang thai cháu nội bà thật đây nhưng đc đúng 2 lần từ đợt e phải nằm bẹp trên giường bà hỏi là: Hôm nay muốn ăn j. Còn đâu thì bà nấu j e ăn theo đấy, dù e đang bầu bì nghén ngẩm.
    Sáng nay 2vc e đi ăn sáng cùng nhau, a ý gặp bạn nên e đi chợ rồi về cơm nước, đến 11h rồi e gd bảo về ăn cơm vẫn chưa về, 15' sau về đến nhà,e vừa dọn đc mâm cơm ra thì lại xách xe đi tiếp,em gd k thèm nghe máy nên cơn tức của e nó trào lên, e bảo Bme ăn cơm trc đi ạ con đi xem aQ ở ddaa. Mc chạy theo bảo kệ nó,nó đi với a e bạn bè nó kệ nó. Trong khi c e 2h phải đi làm rồi, đã ngồi uống từ sáng đến hơn 11h, về lại ra quán bia ngồi tiếp thì ai chịu được. Em bực chồng 1 mà bực mc e gấp đôi vì bà bênh con k phải lối. E cũng k fai cái dạng k biết snghi,e xuống tìm chồng dù bực lắm nhưng vẫn fai tươi cười ở đấy coi như đi đón về ăn cơm thôi. Về đến nhà ngồi vào mâm cơm Mc e mặt hầm hầm,xong bảo e là : Nó fai có bạn bè, anh em chí cốt tu trc den nay, nen no ngoi voi ban be no thi kệ nó, rồi Giàu vì bạn sang vì vợ, k đc làm nó mất sĩ diện với bạn bè. E ức quá k thể chịu đc nữa nên đây cũng là lần đầu e nói lại, vì Trc mặt chong e thì bà nói kiểu đấy, sau lưng thì lại hỏi em là Q đâu chưa về, lại ngồi ở đâu có uống nhiều k, k biết giữ gìn chiều còn đi làm. E ức lắm vì đây k fai lần đầu như thế rồi.
    Con dâu nghén ngẩm k ăn uống đc ,1bữa k đc nổi bát cơm, chưa ăn xong thì đã chạy đi ọe nhưng bà cũng chẳng cần qtam, cũng chẳng hỏi đc 1cau. Nhưng con trai ăn nhanh quá (3bát chứ ít j ) k ngồi nhấm nháp lâu la như mọi ngày thì bà thắc mắc hỏi là sao Q ăn ít thế.
    Vừa mới hôm kia, e ức phát khóc, vừa ức vừa tủi thân. Vì ho nhiều mệt nên e k ăn cơm trưa mà đi nằm luôn, nếu bt là e khi phần thức ăn cho chồng hoặc cho người ăn sau,bjo e cũng phải phần riêng từng loại,phần ngon hơn cả để cho người ngồi ăn. Thậm chí nếu e chưa kịp phần cho con trai bà thì bà sẽ nhắc ngay. Vậy mà chiều hôm đấy e dậy ăn cơm sau, mở mâm thứcn ra thi co đúng 2miếng bánh chưng rán và bát canh thừa còn dính lại 1ít nước, 1miếng xương và vài mẩu khoai vụn. E tả chính xác k sai 1 chút nào về bát canh chị ạ, e ức quá nhưng nghĩ vì con nên cố ăn miếng bánh chưng xong lên uống sữa, uống đc tí sữa vào lên đc tầng thì nôn hết. Lúc đấy chồng e chưa đi làm nên chứng kiến e nôn ọe, e bức xúc quá nên xả luôn cái vụ bát canh và nhiều chuyện từ trc đến nay.
    E vẫn luôn nói với ch em là bme yêu thương ch nhiều rồi nên giờ vc m ở cùng bm thì cố gắng phụng dưỡng bm. Em từ nhỏ đã k đc sống gần bme,gia đình e chưa bao giờ ngồi quây quần đủ 4nguoi trong mâm cơm bởi bme e ly dị luc e 2tuổi nên lúc lấy cnồng e vẫn luôn ao ước em sẽ chăm lo thật tốt cho bm ch như bme mình,và e luôn sung sướng vì gio mình có 1gd thật sự. Nhưng cuộc đời đúng là chẳng như mình mơ ước, maic vẫn chỉ là kiếp làm dâu thôi ạ. E thì k mơ được ở riêng nữa vì các anh chị em của chồng e đã ở riêng cả rồi. Chồng e là thứ nhưng bọn e vẫn phải ở cùng bmc bởi chồng e lấy vợ muộn nhất, còn 1 chị 1anh và 1em trai nữa thì ở riêng cả rồi. Xét cho cùng thì cũng giống mình thôi, 2 nàng dâu kia chẳng có nàng nào ở riêng rồi mà lại quay về ở chung cả. Nên e phải học nhẫn nhịn từ bjo thôi...
    E tự em đi làm,tự kiếm tiền ăn học Đh 5 năm trời ở HN, việc nhà be den nho vung tu quyet tham chi việc cưới xin em cũng phải tự lo kinh tế từ đầu tới cuối. Nchung tính cách e cũng thuộc dạng tự lập, tự quyết, ương bướng mà nhất là k kiểu nuông chiều k phải lối con cháu nên giờ về đây kte thì phụ thuộc ch,tâm lý thì k tmai nên e khó chịu bức bối quá. Nói đến mẹ đẻ thì e còn tủi thân hơn, có lẽ mẹ đẻ e vô tâm ngang với mc chị congaixinh...
    E đã bàn với chong rồi, lúc đẻ e sẽ về ngoại, để bác e với bà e chăm e, chứ ở đây chắc chưa đc 1tháng e đã phải tự lo mất...
    Hic, hôm nay e bán than nhiều quá... Cả nhà đọc đừng bi theo e nhé... Nhưng thật sự là e đang buồn lắm, giờ e chỉ mong đc về nhà nằm cạnh bà em thôi :-((, có 3nguoi qtrong nhất với e từ trc đến giờ là bà nội, bố và a trai em. Nhưng bố e mất rồi nên e chưa thay bố báo hiếu bà e đc bao nhiêu đã phải đi chăm sóc người dưng, e thấy tủi và thương bà e quá... K biết bjo e mới cảm nhận rằng đây là Nhà em???
     
  7. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ồi chị không được như em nghĩ đâu ? nhiều khi cũng rất láu táu lắm em ạ,chả đọc kỹ bài gì cả ? chưa chi đã viết trả lời,ở nhà mình có mẹ NOTHERNGIRL LÀ CẨN THẬN NHẤT,thỉnh thoảng bác nhầm nhọt cái gì là đã có cô ấy nhắc hộ bác rồi,cả SAMHH cũng cận thận,ở nhà toàn bị xã bảo là đoảng đấy thề chị nói thật ,vì chồng chị cẩn thận ký tính lắm ấy,chị toàn bị nhắc nhở ,đi làm rồi mà không yên tâm,suốt ngày gọi điện về hỏi :ăn cơm chưa ?.mẹ con ngủ trưa đi nhé,uống thuốc chưa ?trời sắp mưa đấy cất quần áo đóng cửa sổ nhé,sao không ra công viên tập thể dục đi ?mẹ đang làm gì đấy ?xã hỏi liên chi hồ điệp ấy,ngày nào cũng thế,xã coi chị như con,hắn bảo nhà có 3 đứa ,số hắn khổ lúc nào cũng lo cho vợ cho con,khổ nỗi 3 cái vụ lẻ tẻ đó bác lại không chỉn chu lắm ,nhà bừa bừa ấy.
    nhưng bác lại hay quan tâm cái khác ví dụ như :mua đất xây nhà [6 tháng trời từ a đến z ]mua bán trông nom,chồng không phải nghỉ phép ngày nào,làm đường trong ngõ,bắt ống nước,đào cống xây cống toàn chị trông nom,thợ đừng mong qua mặt,chồng chị bảo việc phụ nữ thì không làm,toàn thích việc đàn ông ?
    chị bảo :em đẻ cho anh 2 đứa 1 trai 1 gái,chả điểm 10 đỏ chót đó thôi,còn nội trợ thì cũng đủ dùng trong gia đình,thế bố còn muốn gì nữa,hắn bảo muốn vợ đi tập thể dục cho nó khỏe người thực sự cái này bác lười thật,lấy đà từ tết đến giờ mà đã đi được đâu,công nhận cái đó bác không có quyết tâm,bao giờ nhìn thấy em chị sẽ cố vì nghe đâu bảo em 3 con mà người như con gái ấy.
     
    Sửa lần cuối: 6/7/2012
  8. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị gái ui thui đừng bùn nữa, nhà em cũng không khác gì nhà chị mấy đâu, còn hơn ý chứ nhưng em cứ lặng thinh k nói gì, nhiều lúc chồng em chứng kiến thì anh ý quát ầm lên thôi chứ em im lặng như thóc luôn. Bây h em cũng quen rồi. Thôi thì chị cố gắng cho qua cái giai đoạn này, dù gì chị cũng mở cửa hàng là có niềm vui nho nhỏ rồi, em ở nhà cơm nước dọn dẹp suốt ngày em chán lắm ý.
    Đã đang bầu bí mấy tháng đầu kiêng ngồi xổm với cả ngồi lâu mà cái bà chị chồng k biết ngượng còn nhờ mua tôm về bóc hộ bà ý, trong khi bà ý ngủ chương phềnh mắt 9h mới dậy thì 5h em đã phải dậy lọ mọ rồi, em k nói gì, em bảo với chồng em anh ý phát điên thế là anh ý nói với mc em, em cũng chả biết thế nào nhưng mà từ nay em chưa biết từ chối chị ý như thế nào vì trước tới giờ thấy em ở nhà cái gì chị ý cũng nhờ vả làm hộ, mc em thì cái gì cũng làm hộ con gái nên nếu em k làm thì lại ra điều nọ kia. Hiazzz
    Mỗi nàh một cảnh thôi chịu khó vậy chị ạ, sau này có con có cái lớn rồi mình sẽ nói được nhiều hơn
    À các chị ơi, em muốn hỏi là tự yên hôm nay em cứ đau nhói bụng dưới, thi thoảng lại nhói 1 cái. em mới đi khám 1 tuần trước liệu em có nên đi khám lại k ạ?

     
  9. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    thế hả vậy thì chờ em lúc quay ra nhé,khi ra nhớ báo trước ngày giờ nha.
     
  10. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ôi ôi trông yêu thế ,nhìn như những đứa trẻ mới biết lẫy ấy, ngộ nghĩnh quá,,nhìn kìa đứa thì mông to, đứa thì mông bé,đứa thì bụ bẫm đứa thì gầy gầy ,đứa thì ngẩng đầu ,đứa thì chúi xuống ,nhìn yêu quá ,ý mẹ BỐNG bảo các mẹ có quà rồi thì cố gắng có em bé ,để khi em bé ra đời cũng sẽ được nhận một món quà cho em bé đó hả ? xin lỗi bác cứ hay láu táu,có phải vậy không em ?
     
    Sửa lần cuối: 6/7/2012
  11. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    haizzz, chị chẳng biết nói gì với e cả. Nghe e kể mà thấy thắt lòng. Cũng cùng cảnh ngộ nhỉ? Bố mẹ chị cũng chẳng sống với nhau từ khi chị còn bé, chị cũng tự thân vận động hết. Mẹ đẻ thì cũng vô tư, vô tâm lắm. MC thì hiền lành, thương con trai và con dâu [ chị ko ở với MC nên cũng chả biết nếu ở với thì sẽ thế nào].
    Cố lên e ạ. Âu cũng là cái số mình thế [ con người ta chả ai chọn được bố, được mẹ cả]. Hãy nghĩ đến bé Tôm mà cố gắng e nhé! Đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến con. Lúc buồn cứ ngồi mà nói chuyện với con là hết buồn ngay ah. Cố lên nào!
     
  12. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    E buổi nào cũng được chị ná! Mọi người đi buổi nào, e theo buổi đó. T7 e free ạ.
     
  13. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    ôi chị thay mặt các mẹ đã đang và sắp có con cảm ơn tấm lòng tốt bụng và nhiệt tình của em nha,em nghĩ cho các mẹ và bây giờ lại nghĩ cả cho con nữa,nhà rồng,nhà rắn thật may mắn quá.
     
  14. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bác ko ngủ trưa hay sao mà lọ mọ giờ nì thế ah.
     
  15. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị cứ nhìn mấy cái hình của em là chị bùn cười, cứ ngồi ngắm đi đi ngắm lại mãi.
     
  16. Northerngirl

    Northerngirl Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    2,934
    Đã được thích:
    8,977
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    E lò dò vào bằng đt đọc mãi mới hết nhưng thấy bác Doanh nhắc em nên em lại ngoi lên, hê hê
    em bị nhiều bạn bè bảo là tính bà già bác ui, kỹ tính khó tính, hic hic
    À trưa nay em gặp chị Lương rùi ná, con gái chưa chồng còn xách dép chạy theo ý ạ, trẻ ơi là trẻ, trắng trẻo xinh tươi, body chuẩn, hị hị
     
  17. zenda1207

    zenda1207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    5,620
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em ơi cứ yên tâm chữa trị dần dần, chồng em thế là còn khá hơn chồng chị đấy, nhà chị cũng đang chữa đây, ko hợp chỗ này mình chữa chỗ khác, cố lên em nhé.

    Chiều đi hay về đều ok chị ạ, miễn là chị ghé qua thăm thủ đô và cả nhà là vui rồi ạ.

    CHị ơi chị tặng nhà mình nhiều quà vậy ạ, nhà mình đúng là quá đc ưu ái rồi các mẹ nhỉ, thế này mà em và các mẹ chưa có ko phấn đấu đc nhận quà cho con thì xấu hổ quá :(
    Cả nhà cảm ơn chị nhiều nhiều ạ.
     
  18. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ai mà xinh thế,khác hẳn bây giờ,để tóc dài đẹp hơn em ạ,đợi chị giảm cưn với............................chị cần giảm 7kg cơ.
     
  19. Me Nhim&Bi

    Me Nhim&Bi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2012
    Bài viết:
    2,547
    Đã được thích:
    7,429
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    á, hnay mẹ con ku Kem ọp lẻ với chị L hử? Chị làm e càng thêm tò mò ý. hí hí mai đến nhà con rể e chơi là e cũng đc gặp chị ý nhỉ? [dưng cơ mà sợ gặp chị ý về e tự kỷ mất thôi, hị hị từ hôm đi chơi về ai cũng bẩu e là vừa già...vừa bếu, oà oà oà, huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu]
     
  20. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    trong các loại hoa quả thì đào là loại không TỐT nhất cho bà bầu em nhá.
     
    Sửa lần cuối: 6/7/2012

Chia sẻ trang này