hihihihi,.......em bít ròi ........................em bấm quẻ rùi...hihihi...hum t7 em có nói rùi.... chúc mừng chúc mừng mẹ Bun....hehehe...cung hỉ cung hỉ ..........chắc chị ấy vui lắm nhỉ ...hehehe...
Anh Tuấn ơi những người hay đâm sau lưng chiến sĩ như thế thì chỉ có cách là anh quăng lựu đạn ngay mặt nó thui anh à,vì những cái gì núp lén như ma cá bông thường sợ ánh sáng lém.Cứ chặt chém hắn trước mặt hắn vài lần là hắn tởn à.
Hic , that sự là mình ko biết điều đó , chính sếp GĐ nói cho mình biết rồi hỏi ý kiến mình nên xử lý ra sao, mình đã bỏ lỡi cho him mấy lần rồi , nhất là lần him làm mất sạch dữ liệu , làm mình mún tá hỏa,( may là có backup) Mình nghe mà giận đến run người , mình đối với him như bát nước đầy mà him lại làm cho nội bộ lủng củng, may là sếp có tai mắt nên mới báo cho mình hay, sếp cũng cay him lắm nhưng vì him do mình quản lý nên mới hỏi ý mình. Vậy cho him out à, ko đành lòng, nhận người ta thì dễ, còn đuổi thì rất khó.... cho thêm ý kiến để Tuấn Voi quyết định đi.
Cám ơn bà, hum nay sẵn có rada ghé chơi, tui gửi áo mưa cho rada đưa dùm cho mẹ cún&beo rồi, vì rada hay có mặt trên từng cây số hơn mình, thông cảm vì khg đưa tận tay cho mẹ nó nhá...(khg biết làm áo mưa bằng vải trong suốt thế có mặc được khg nữa vì trước giờ chưa ai làm thế...)
Người như thế giữ lại thì chỉ có gây thêm nhiều rắc rối cho mọi người thôi anh à, hy sinh 1 người mà tốt cho nhiều người thì cũng nên làm. Lòng tốt nên đặt đúng chỗ anh àh.
chuẩn bị từ ngoài...................... cho đến vào bên trong............. để nghêng típ.........đại đội hùng hậu........
nếm xem vừa chưa............. trong lúc chờ nhập tiệc tranh thủ vài tấm ai làm giề thì mặc......tui nghỉ cái đã lát quậy típ