Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 haha... Em chả biết, hay là mời đến nhà, ăn cơm, dùng bữa chị nhỉ, để lần sau còn đc WHO hửi thăm.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 À mọi người rào rào phát biểu về hải sản nhà Ong, chị thấy đợt 1 tôm rụng đầu nhiều, nhìn thân màu đo đỏ, chỉ bé đều nhau bằng ngón tay út, chị lại tưởng rụng đầu do vận chuyển lâu kém tươi (hôm ấy gần mười rưỡi nhà chị mới nhận cơ, chả còn tý đá nào) nên không ý kiến gì. Nhưng hôm vừa rồi thì tôm tươi ngon, to lắm, mà là giống tôm khác thì phải vì trông xanh xanh, chân lại có vằn vằn nhiều màu (tả kiểu sợi tóc chẻ tư) , vỏ mỏng như mới lột, cực kỳ là ngon, cá thu cũng thế, còn tôm bé thì đúng là vỏ giòn thịt dai, ngon lắm, lần trước chị ngốc không đặt cái tôm này, từ giờ phải đặt tôm bé thường xuyên thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơ hơ, sorry cả nhà là chị đã liên lạc với bạn chị, nó bẩu mình chậm chân quá nên hết xừ áo mẫu rồi, đành chờ tháng sau cty nó ra mắt chính thức sản phẩm, lúc đó sẽ có hàng, và vẫn có giá ưu đãi ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhất định phải ọp ra mắt cho bằng chị bằng em chứ, dưng mà chắc phải luyện công đã, chứ giờ vẫn thấy run run...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sau khi chém gió phần phật đôi chỗ xong là em ngập trong việc, bây giờ em lại đang ở Yên Bái thăm mấy cái mô hình của bà con, lượn web chạy như ma đuổi CHị ơi cho em tham gia với, vừa làm chân cõng với cả chân chạy long tong ah. duyệt cho em cái đơn này nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hehe 2 mẹ con em thành 2 cục than rồi ạ! Thằng lâm nhà em rất khoái tắm biển cứ Phi ra ngoài biển , sóng đánh ngã xong lồm cồm bò dậy cười hớn hở nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng em mẹ tròn con vuông. Chúc em Cà sớm đi phân su cho mẹ yên tâm. Cái vụ đau co dạ con đứa thứ 2 đúng là đau hơn hẳn đứa trước nhỉ. Năm ngoái bạn chị sinh bsy Bắc có kê cho nó cái thuốc gì đó để đỡ đau, nhưng mà phải đặt ngay sau sinh cơ, nên chắc là giờ không có tác dụng với em nữa. Thôi thì mẹ cố gắng vậy. Cứ ngắm con cho nó quên đau đi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng sn con giai nhà chị Chi còm luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn....!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết cười với bác, mà em hỏi khí không ơhiar nhá, đậu tương có tác dụng ngay hả bác. Em hỏi xong để về em làm yến.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko còn trứng nguyên quả đâu, chỉ có lòng đỏ chị đã nướng qua, bảo quản tủ lạnh thôi. nếu cô vẫn tin tưởng thì chị tặng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko khéo đồ ăn vác đi bán ko đủ nuôi đội bán hàng hihi Tiêu chí nhé, ai bỏ ra bao nhiêu vốn, cuối buổi thu lại, lãi thì chi trả cho việc thuê chỗ, trang thiết bị, còn đâu là đập phá 1 trận hoành hoành, mạn ấy gần Sofitel plaza nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hết giờ làm em mới về quê, chắc cũng phải tầm 5h chị ạ, em cũng chưa biết bn xiền vì chị Kún đã nói gì đâu ạ. Phải đợi c Kún xem lấy bánh thế nào đã rồi em nhắn cho chị nhé. Chị Kún ới, thế vụ bánh thế nào hả chị???