Chúc mừng sinh nhật con giai mẹ Chi Còm nhé, tự nhiên nghe mẹ nó bảo "không có bố ở nhà nên em cũng chả bày vẽ gì" mà chị thấy nghẹn ngào quá đi, chúc con giai mạnh khỏe, là chỗ dựa cho mẹ trong những ngày bố đi vắng nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có ai giúp e nó được ko? cả nhà quất đi quất lại nhé giữ cho thông tin ko bị chìm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đi vắng có mấy hôm, lội hụt hơi với nhà mình mà vẫn chưa xong. Chúc mừng mẹ con bé Cà gặp nhau vuông tròn rồi nhé. Trộm vía con trai, ngắm cái mặt đáng yêu của con thèm quá đi mất. hay ăn chóng lớn con nhé. Chúc Lắc kỳ tuần sau lên thớt bình an, mẹ tròn con vuông. Chúc mừng sinh nhật con trai MCC. Giai có tuổi rồi phải thật khỏe, thật ngoan con nhé.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dù là niềm vui gì, cũng chúc mừng em, cứ vui là tốt rồi. Mà có niềm vui ko được chia sẻ nó bí bách lắm nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc mà chả biết nói gì, mẹ nó hãy vững vàng lên nhé, cố gắng ăn ug giữ gìn sk để lo cho bé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng sn giai bé nhà chị chi còm. chúc con thêm tuổi mới mạnh khỏe và ngoan ngoãn nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thương em quá, và thương con gấp vạn lần. Chị chẳng có thông tin gì về bệnh này. Khi con chị mới sinh, nó cũng ngủ nhiều nên ăn ít. Các bs có khám và xét nghiệm thì nói rằng bé bị vàng da nên cái chất gì đó gây cho bé ngủ nhiều. Nhưng bé ko bị ngủ li bì đến mức ko ăn được như bé nhà em. Và chị nghĩ nếu là vàng da thì các bs Nhi TƯ đã phát hiện ngay rồi. Chỉ mong các bác sỹ sớm tìm ra bệnh để có hướng điều trị cho con.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 còn chưa biết quẳng kiều gì vì chiều nay tưởng bị đi tỉnh mí sếp, nên sáng chị ship mấy cái gần gần Cầu giấy rồi. Ai dè, chuyến đi tỉnh hoãn đến t2, bánh lại ra buổi chiều. mai đi làm từ 10h, 11h đi thăm MT, 12h ọp, chém đến 3h về học PCCC...nan giải nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối giời, lịch kín mít thế cơ. Làm sao bây giờ? Sáng mai chị đi từ nhà đến cq theo đg nào, hay là hẹn hò giữa đg vậy. Giờ đấy các sếp họp e tranh thủ chạy ra đc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà tôi là làm công ăn lương, ko có cửa kiếm thêm, làm thêm gì bà ạ, chỉ là năng nhặt chặt bị + ăn dè hà tiện thôi. Như năm ngoái xô đi bù lại đến cuối năm kiểm lại thì mỗi tháng coi như được 1 que tiết kiệm (ko phải lúc que = 47, 48 đâu nhé, chỉ 42 thôi). Chắc ko thấm gì so với các nhà làm kinh doanh, nhưng nhà tôi chỉ có thu nhập từ lương nên nói chung là cũng phải cố gắng theo học các mẹ bên top tiết kiệm bên kia lắm. Như bên kia có mẹ thu nhập hàng tháng độ 10M, chồng đưa thêm 5M nữa, 2 VC + 1 con nhỏ thế mà sau 1 năm mẹ ý cũng có đển 100M tiết kiệm đấy, phục thật ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng sinh nhật giai nhà Chi Còm. Mà việc gì phải thế, cứ bày vẽ cho con trẻ nó vui, bố nó ở xa dự tiệc ngó cũng đỡ tủi thân.