Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đồng ý bố đi vắng thì đi chứ, 3 mẹ con mua cái bánh về thổi cũng là tổ chức cho con
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ý tôi là nếu bố nó ở nhà thì mời nội ngoại 2 bên ra hàng ăn 1 bữa rồi làm ở nhà tiệc ngọt. Nhưng bố ko có nhà nên thôi. Tôi chỉ đặt bánh nhà Pôn + ít hoa quả bánh kẹo mời bọn trẻ quanh khu thôi (độ 10 đứa)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà cho em chửi bậy cái, dcm @#$^^*&^%$%$, trưa nay em có KH củ chuối quá, gọi đĩa miến trộn kiểu Thái ra, ăn gần hết còn đúng tý miến với 1 mẩu tôm thì chê chua bảo ko trả tiền món đó. chị quản lý xuống giải thích này nọ rằng thì là nhà em có công thức chuẩn đã đc mọi ng công nhận, còn nếu anh chị có khẩu vị khác thì góp ý ngay từ đầu để nhà em điều chỉnh, bla bla....cuối cùng nó vẫn um xùm cửa hàng em lên và trả 1/2 tiền cho đĩa đấy. Ôi, mk, em ko bảo món ăn nhà em là đỉnh, nó có thể hợp với ng này và ko hợp với ng nọ nhưng KH thì bựa số 1, đúng là đất Gia lâm khó kiếm tiền thật. Hôm nay phải em có ở cửa hàng là em free cho nó đĩa miến đấy và kèm theo lời tiễn khách rồi đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà ơi nếu tôi khéo như mẹ Y, mẹ Tiếu Tiếu có khi còn hơn, đấy là tôi vụng thối vụng nát ra ý. Nhưng năm nay ban căng quá, ko biết thế nào đây. Từ đầu năm đến giờ mới được có tý tẹo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng xô vào chúc mừng sinh nhật em bé nhà Chi còm nhé, chúc con luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng SN ku con nhà CC, chúc con ngoan, hay ăn chóng lớn. Bố đi xa k đc mừng SN con, thôi coi như " hy sinh đời bố, củng cố đời con"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có chứ em, mời cả các anh chị hàng xóm mà. Chị định chiều về chạy qua hàng mã mua ít bóng bay về thổi rồi treo, mua ít mũ SN cho bọn trẻ con nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị CHi còm thân yêu, cho em xin cái link nhà chị gì mà chị bảo học theo để tiết kiệm với...EM muốn học hỏi quá...1 năm vài cây thì em máu lắm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày search topic : Tiết kiệm Min 10% mỗi tháng Topic: Vén khéo, Tiết kiệm, Tích lũy bên kia đi. Sang đấy học hỏi các cao thủ. Chị còn phải cắp sách đi học dài dài
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi chiều có bánh thì chị chuyển bánh của em cho bác Công đoàn ah? tối e đi làm về e qua bác ý lấy vậy. Để e còn gọi điện nhờ bác ý gửi tiền luôn Nhớ cho e 1 cái gà nấm nhé, 1 cái có cheese nữa, cái còn lại thì steak hay mince j đó ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng sinh nhật con trai chị Chi Còm nhé! Mong bé hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn để mẹ Chi được nhàn nhã. Thật khâm phục chị Chicòm vụ tiết kiệm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Search bên bển, có 2 topic là "Vén khéo - Tiết kiệm - Tích lũy" và 1 cái là "Tiết kiệm đều đặn 10% thu nhập" Đây là các tầng đang 8, còn search lại các tầng trước cũng nhiều cái đáng đọc nhắm http://www.*********.com/forum/f111/tang-3-ven-kheo-tiet-kiem-tich-luy-1276338/ http://www.*********.com/forum/f111...dan-voi-muc-min-10-thu-nhap-tang-8-a-1233694/
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình có ai ở nc ngoài, có thể hỏi đc k, em search google thì hình như ở Mỹ có trường hợp như thế, tiếng Anh cùi hủi của em k thể hiểu hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, tý nữa em trốn về sớm em sang cty chị em gửi tiền nhé, hôm qua e quên mất. Chị nhớ mang đt theo người đấy nhé! Chắc khoảng 4 giờ kém em sang.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa nhận pie đây: Mince + cheese = 60k x 5 chiếc steak = 55k x 5 chiếc steak +cheese = 60k x 5 chiếc chicken mushroom = 55k x 5 chiếc Thế e chia dư lày: Khét : steak + mince & cheese Chị Cháo lươn: steak + steak & cheese + chicken Nhép béo: mince & cheese + chicken + steak Harmony: steak + mince & cheese + steak & cheese( 2) + chicken mushroom Bao Công: như trên Dabeo: chicken + mince cheese đấy,e loạn mẹ rồi, ngồi gói bánh mà run lẩy bẩy vì nó thơm sực vp, sếp e mà bắt được quả tang là e chết cha.