Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhà tôi cũng thế, mua gì tôi tự quyết hoặc 2 vc cùng đi mua sắm là cùng thôi, những cái gì nhỏ nhỏ thì tự tôi, còn lại thì 2vc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thôi giờ cứ kệ cho người ta lo, sau này có điều kiện mình sẽ sắm theo ý mình.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà tôi cũng thế đồ dùng trong nhà mìh thì mình tự quyết, chả phụ thuộc vào ai.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em tổ chức đấu giá ngược đồ tiện ích các bác vào cho vui nhé. Em thử bon chen tý cho vui
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... um, nhưng ở chung với bmc nhiều khi chẳng tự quyết được đâu, chẳn phải bmc nào cũng dễ tính để con tự quyết nàng ạ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em ko ở chung với BMC nhưng bố chồng em thích lo cho các con thui, Chủ yếu cũng tại em ko gần, lại đang ốm nên không đi xa được. Thui kệ ưng thì dùng không ưng thì để đấy có điều kiện đổi bộ khác.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hì. Nhà e cũng vậy. BMC đặt giường cưới từ trong Thanh Hóa. Tủ thì mới mua nên chả cần mua cái mới. MC e cứ bảo mua cái tủ khác nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà có 2 vk ck cần 2 cái tủ để làm gì chứ, hì. Đặt thêm cái bàn trang điểm vs cái giad sách thui.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm nay nhà em đang đấu giá chiếu điều hòa, máy phun sương các bác vào góp vui nhé. Thank cả nhà!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Đồ dùng trong nhà thì shop nha mẹ nó có gần hết rồi, chẳng tự quyết thì ai quyết đây he..he..
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tớ để chữ ký link "bán đất Gia Lâm" nên bao nhiêu người tưởng tớ ở Gia Lâm Tờ ở Xuân Thuỷ, Cầu giấy cơ Tớ sinh ra ở Lạng sơn, nhà chồng thì ở Xuân Thuỷ, cách nhau 180km
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vậy khi về thăm quê ngại lắm nhỉ, quê nhà chồng tớ cách hơn 100km mà mỗi lần về quê đã thấy vất vả rồi
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Giống 2 vc nhà chị rồi, trước khi cưới chỉ vì chuyện đặt giường đặt tủ, chăn ga gối đệm mà hậm hực nhau mãi đấy Mà xã nhà em vào tận Bắc Sơn đặt giường cơ á? Ông này cũng kỹ tính nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhà mẹ nó chiều dài về quê bằng đugns nhà mình.hic.Mỗi lần về quê ngại ghê
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bố chồng em đấy, ông thích giường gỗ nghiến ạ, Nhưng mẫu ở trong đó toàn mẫu cổ lỗ sĩ thôi, em đã đưa mẫu đơn giản rồi mà chồng em có mang mẫu đi đâu, em hỏi thì quay ra cáu với em luôn. giờ gọi ko buồn nghe máy em chả gọi nữa em đang làm đấu giá cho đỡ buồn đây ạ.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... 100km từ đâu đến đâu vậy? đường từ Hà nội lên Lạng sơn cũng đẹp nên tớ về cũng ko vất vả lắm nhưng bây giờ đlàm nên ko về lâu đc
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... chị KUMA chăm chỉ thía? 88 ác liệt quá, ứ chịu làm việc gì cả ý, chỉ đc cái giống em thôi.
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... kiểu này cứ mỗi tuần mà buồn với chồng thì lại tổ chức đấu giá thì vui nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị Thảo ui sao chị đc 2 Sao nhanh thía? bao nhiêu cm thì đc 1 sao hả chị? em phấn đấu mãi mà chưa đc nè... hihi
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... sao đầu thì hơi lâu đấy e ạ, 3200 là một sao, còn những sao sau thì lại cộng thêm 1000 bài nữa, em cố lên, sắp có sao sáng rồi đấy
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em đang làm nhầm kết quả đấu giá nè Nhà shop-cuncon mới tham gia 4 lượt thôi Nhà summer09 mới đủ điều kiện chiến thắng mà. Em làm gì bây giờ ạ?