Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai e có đồ ăn sáng rùi, thích quá. Chị chuyển cho bác Tubim hộ em nhé, để e nhắn nhờ bác ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko biết phải gửi pie đến cả nhà kiểu gì đây. Cái Bao Công, chắc chiều muộn sẽ cố đi cho xong vì hộp to lắm, dư hộp bida ấy, tủ nhà chị lại chứa nhiều bánh vì cuối tuần đông khách. Khét + bác Cháo lươn mai đi ọp lấy nhá Cái Harmony thì giúp chị lấy ở cty nhé cái Nhép béo, hay gửi cho bu mày???
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, thế ngoài bánh có phân biệt được ko, chị cho em túi 3c, túi 2c nhé để em đưa qua chị Khoai cho tiện. Đợi em tẹo nhé, em đợi sếp về phòng em xin về sớm đã.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có váy MNG mới rất xịn, như mua tại hãng luôn, vì đủ cả mắc, mác, túi bọc, thắt lưng. giá 650, chỉ có size M trở lên, bạn này mặc size M.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có váy MNG mới rất xịn, như mua tại hãng luôn, vì đủ cả mắc, mác, túi bọc, thắt lưng. giá 650, chỉ có size M trở lên, bạn này mặc size M.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ngồi chia nhũn não đây, ko biết độ 4h bác còn ở đấy ko nhể? Ha mo li: chị mang qua cho
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phiền chị quá, thế lúc nào chị chuẩn bị qua e thì à lố cho e trc chị nhé, còn sdt k ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhép ơi, chị bảo, bác Tubim hôm nay vào viện trông bà chị mổ miếc gì ấy, bắt bác ấy lủng lẳng 3 cái bánh của mày hơi bất tiện. Nàm thao đay? mày về lúc mấy h?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi bác tubim bận ko lấy bánh cho em được rồi, làm thế nào bây h ??? huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vứt qua cho mẹ em cũng được nhá, ở Tuệ Tĩnh chị ạ Mấy h chị qua đấy đc, tầm 5h30 mẹ em ở nhà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Ỉn làm em nhớ đến em xi nhà em. Mới đẻ xong, đau vết khâu, chả muốn xơi cơm gì cả mà cụ cứ ra rả: Không ăn không có sữa cho con bú đâu, ngày xưa mẹ ăn những 5 lạng gạo đấy, sữa nhiều lắm, con mẹ đứa nào đứa nấy đều to. Xới cơm cho em thì chơi 1 bát ô tô to còn lèn cho chặt. Cứ chê em ăn ít không có sữa cho con bú ấy. May cho em là em không phải kiêng cữ món gì cả, cụ bảo: ngày xưa mẹ đẻ 2 đứa có kiêng gì đâu, cứ ăn ào ào mà con vẫn lớn(cái này thì cụ tân tiến thật).