Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chưa kịp tỉnh với nhà CC thì em lại ngất tiếp vì nhà chị. Thế chả khéo thì như nào mới khéo nữa chị ơi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún đang đi ship bánh Pie rồi, khổ thân chị ý, chắc đang loạn chưởng để chia quãng đường mà ship bánh ý. Mẹ em đã nhận bánh cho em rồi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Các chị cứ que que que, em thì biết đời nào mới có đc que, gom góp được một ít thì vừa dồn hết vào làm cho nàng Chit phòng riêng rồi, nếu tính ra que thì cũng mất gần 2 que
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún, chị hỏi ngu tý, néu bánh pie để dành sáng mai ăn sáng thì cất ngăn mát hay ngăn đá?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Danh sách các Đồ dùng thiết yếu cho Mẹ và bé Đồ chuẩn bị cho bé : Tã chéo 20 chiếc Tã xô mềm 30-50 chiếc (nếu ai ko dùng tã giấy) Tã giấy Newborn sơ sinh 2 gói Tã giấy Newborn số 2 - 3 gói ( sau 3 tuần bé dùng tã số 2 rất nhiều) Bỉm đóng đêm cho bé 1-2 gói Siêu thấm S Khăn tắm xô 4 lớp 4 cái Khăn mặt xô 4 gói (mỗi gói 10 chiếc) Áo cài cúc lệch, áo dây tay dài 5 - 8 chiếc ( mùa đông mua nhiều hơn) Quần dài 10 cái (mùa đông thì phải mua nhiều hơn phòng khi trời ẩm lâu khô) Quấn che thóp 2-3 cái Quần đóng tã 5 - 10 cái Mũ nhỏ 2 - 3 cái Yếm ăn 5-10 cái (đến khi bé tập ăn bột, uống sữa, mọc răng cần rất nhiều) Bình uống nước 1 cái Bình uống sữa 2 cái 125ml + 250ml Băng rốn + gạc tiệt trùng 10 hộp (mỗi hộp có 1 chiếc gạc và thun quấn bụng) Gạc rơ lưỡi cho bé - 30 - 50 cái ( ngày nào cũng phải rơ lưỡi mà) Bao chân, tay cotton 5 -10 bộ Cắt móng tay 1 cái Bông ngoáy tai nhỏ 5 hộp Kim băng cài tã 1 vỉ Giấy lót phân xu 3-4 hộp (cái này chỉ mua khi dùng tã xô thôi nhé) Gói giấy ướt mở nắp 10 - 20 gói Chiếu cói 1-2 chiếc (mùa hè thôi) Chiếu lưới nằm mùa đông 1 mặt là ny lông 1 chiếc Gối chống bẹt đầu 1 cái Gối vỏ đỗ + chặn vỏ đỗ - 1 bộ Sữa tắm gội cho bé 2 lọ (Latacyd sữa tắm dược phẩm) Sữa tắm 2 trong 1 cả gội 2 lọ Kem bôi chống hăm 2 hộp to Hút mũi 1 cái Màn chụp 1 cái Chậu tắm to 1 cái Chậu rửa mặt nhỏ 1 cái Khăn bông bay màu trắng 1-2 chiếc Chăn choàng ủ có mũ khi đưa bé đi ra ngoài 2 - 3 cái (đi tiêm, đi chơi) Mắc phơi quần áo cho bé 3 cái Mắc áo nhỏ phơi áo quần rời từng chiếc cho bé 20 chiếc Chăn hè mỏng cho bé 1 - 2 cái Tủ nhựa 4-5 tầng 1 cái Cặp nhiệt độ 1 cái Dầu Khuynh diệp ( bôi vào gan bàn chân sau khi bé tắm để giữ ấm cơ thể, phòng bệnh) Thìa nhỏ + cốc cho bé 1 bộ Giỏ đựng đồ như chiếc làn 1 chiếc ( Để vật dụng khi đi sinh, sau thì để quần áo cần dùng khi bé về nhà) Áo ghile Bông 3-4 chiếc ( mặc vào mùa đông che ấm ngực cho bé ) Áo bông mặc ngoài vào mùa lạnh 3-4 chiếc Quần bông 5 cái Áo len sơ sinh 2 cái Đồ dùng cho Mẹ Quần lót giấy 1 gói Tất giấy 5 đôi Bỉm to dùng khi sinh 5 -6 chiếc Băng vệ sinh mama 2-3 gói Quần áo dài tay 2 bộ Ghen bụng 1 cái Áo cho con bú 2 cái Miếng thấm sữa 2 hộp Đồ chuẩn bị mang theo khi đi sinh (Lưu ý sinh mổ thì mang nhiều hơn vì phải nằm viện, nhà xa..) Sữa cho bé sơ sinh + bình sữa 1 cái Áo sơ sinh 1-2 chiếc ( mặc đồ bv nên chỉ mặc khi ra viện về nhà) Tã chéo 5 chiếc ( quấn bụng, tay chân cho bé đỡ giật mình) Khăn choàng mỏng có mũ 1 chiếc (mùa đông thì mang khăn choàng bông) Khăn tắm 1 chiếc hoặc gối chống lõm 1 chiếc Khăn mặt xô cho bé 2-3 chiếc 10 tã sơ sinh newborn Quấn thóp 2 chiếc (nếu là mùa hè, mùa đông mang mũ cho bé) Quần đóng tã 2 chiếc Mũ đội đầu 1 chiếc Giấy ướt 1 gói Giấy vệ sinh 1 gói Thìa + cốc 1 chiếc Nước muối sinh lý 1 lọ Khăn bông bay màu trắng 1 chiếc Bỉm lớn cho mẹ 5 chiếc ) Băng vệ sinh cho mẹ 1 gói Áo dài tay mặc ở nhà 1 bộ Quần dùng 1 lần 5 chiếc Khăn mặt 1 chiếc Chậu nhỏ rửa mặt 1 chiếc Nước súc miệng Listerin..vv ( đẻ xong ko đc đánh răng vì sẽ bị thưa răng, ê răng sau này) Cốc có nắp + thìa cho mẹ uống sữa 1 chiếc Sữa ông thọ 1 hộp ( uống nóng rất ngon mà hồi phục nhanh, dễ đi tiểu..đẻ xong mà ko đi đc là mệt lắm) Phích nước nóng (dưới bv có dịch vụ cả) Chai nước suối loại 1 lít - 1 chai Bông bịt tai (1 gói) Kính râm Đẻ xong nếu con trai ăn 7 trứng gà, con gái 9 quả ( ăn làm phép nên mỗi quả cắn 1 miếng) Uống nước rau ngót xay sống hoặc nước nhân trần 1 chai ( cho ra hết sản dịch) ( Đồ mẹ cần mang để tránh tà : Đũa cả + 1 con dao + son (bôi trán cho bé khi xuất viện)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ổ ôi, thế chốt lại mai ọp ở đâu nhỉ? Mình lại tay xách nách mang bánh da nhợn, xôi vò................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ờh, chị cũng thấy Kun vất vả chuyện này quá. Nhưng mà nói ra thì mụ ấy lại chả bẩu: Gớm! mụ k phải lo. hí hí
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Đấy, nếu ko sửa phòng cho con thì cũng có 2 que rùi còn gì, hết lại có ý mà. Chị nhỉ.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 TUần sau chị ko đi được rồi. Chắc từ giờ chỉ có ọp kín cuối tuần (nếu có) mới tham gia được thôi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 E quên mất là cô Kều cô ấy còn đi du lịch nữa thì bảo làm sao mà chẳng có xiền để tiết kiệm thành que. Hí hí. E đang nghiên cứu cái đấy để tích lũy cho tương lai đây :-\":-\"
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 CHuyển sang trụ sở mới phải chường cái mẹt ra ngoài, suốt ngày bị soi mày ợ. Mà từ sáng tới giờ tao chán, éo muốn làm nữa!
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 ôi bây h lại có thêm đứa nữa rồi nên ko biết có để đc ko đây. Cố gắng 2 tháng 1 dắt được 1 chỉ mà lúc có lúc ko , hic
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 NÓi đến chỉ với que mà thấy đau hết cả lòng mề! Tháng nào nhà mình cũng âm ầm ĩ!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chỉ là chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi nhé, cả nhà có gì thì ném đá nhẹ tay. Em đã từng trải qua những tháng ngày ngập tràn trong tuyệt vọng (nói thực ko vì con khéo em nhảy lầu rồi) chung quy cũng chỉ vì em chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức trước khi lấy chồng. Bố mẹ em thương con, con cái tuy ko được chiều chuộng quá đáng (kiểu muốn gì được nấy) nhưng mà cũng ko phải thiếu thốn gì. Thời cấp 2 mới có xe mini tàu ra em được mua ngay 1 cái, cấp 3 thì có xe mini Thái em cũng được mua luôn. Em đỗ ĐH bố em mua luôn cho cái xe Wave Thái 110 mới ra. Túm lại là em ko phải nếm trải cảnh thiếu thốn vất vả khó khăn quá. Đến khi lấy chồng, có con ngay, chồng em chuyển đổi CV, sang chỗ mới thu nhập giảm, em có bầu thậm chí tiền sữa bầu bố em cũng cho nốt. Em đi đẻ mà có mỗi 2 triệu (vì ko để dành được hơn, đẻ xong ông bà lại cho cháu vài triệu để mua sắm thêm).. Nhưng nhà chồng em thì khác, hầu như ko giúp đỡ gì về kinh tế (quan niệm nuôi ăn học xong là hết trách nhiệm, cần kíp gì chồng em đi vay chị gái xong trả nợ đàng hoàng). Con em ốm liên miên, nhà em lúc nào cũng trong cảnh giật gấu vá vai, ăn bữa nay lo bữa mai , thi thoảng mẹ em lại lén cho em vài trăm để tiêu. Mỗi lần con ốm vào viện là chồng em lại đi vay chị gái chồng tiền (ko dám vay bạn bè vì sĩ diện mà). Đến khi em tìm được CV hiện nay, mức lương so với thời điểm tiền chưa mất giá như bây giờ thì cũng là tàm tạm, thu nhập của chồng em cũng khá lên thì VC em có 1 tẹo tích lũy. Đến lúc lấy nhà (nội ngoại mỗi bên cho 50%, VC em có tý tiền lại lấy ra lát sàn, làm bếp là hết). Lại bắt đầu lại từ con số 0. Rồi cơ hội mở ra cho chồng em với đk là phải đi xa, VC em nghĩ nát óc và đi đến QĐ là ko thể sống mãi như này được, còn tương lai con cái phải lo nữa. Thế là chồng em đi (còn tiếp) vì dài quá