mình thì muốn đi làm mà mãi chưa tìm được việc đây, có ai giúp mình ko??????mình tốt nghiệp khoa QTKD, nhưng ra làm chủ íu về văn phòng, hanh chính nhân sự được 2 năm, chuyển nơi ở nên thất nghiệp luôn, ai có nơi nào chỉ giùm em, đt và yh ở chữ kí nhé các mẹ. em cảm ơn
minh cung dang cung tam trang voi ngodong9 day, chan qua.................chac tai ai cung co luc chập 15' phut.chán mà chẳng hiểu vì sao mình chánn mới đen chứ. mà nàng làm nghề gì vậy?có căng thẳng không?
Hôm nay đầu tuần mà cũng chán đến cơ quan... phiền nỗi không đi làm không thể nuôi con được...nên xác định là mình còn may vì có công việc để mà chán
mình ko chán đi làm mà chán Giám đốc và cái công việc mình đang làm quá. Giám đốc là nữ nên cái gì cũng tiết kiệm, mùa hè nào cũng hứa mua điều hòa nhưng cuối cùng là bổ sung thêm mấy cái quạt cây, càng quạt càng nóng. lương thì tàm tạm, thưởng thì chán quá, thỉnh thoảng lại tìm cách trừ lương của nhân viên nữa chứ. mình thì lúc nào cũng chăm chỉ đi làm đầy đủ( vì ko đi ngày nào trừ công ngày đấy)nhiều lúc con ốm ko dám nghỉ lâu, cuối tháng còn đủ lương để chi phí thế mà thỉnh thoảng GĐ còn hỏi" tháng này em có nghỉ ngày nào ko nhỉ", điên quá đi mất. Dạo này đang muốn nghỉ việc nhưng nghĩ một mình anh xã lo thì hơi vất mà ở nhà mãi cũng chán, tính làm gì đó nhưng nghĩ chưa ra. nhưng cứ thế này lâu chắc phát điên mất.
Bạn có công việc làm thêm gì vậy mình cũng đang muốn tìm việc để làm thêm vì con bây h 2 đứa đi học tháng nào hết tiền tháng đó chẳng dư ra đwowcj chút nào cả. Many thank
Có thời gian mình cũng như bạn, sáng ngủ dậy cứ nghĩ phải đi làm oải thật chán kinh khủng, thế là mình chuyển công ty, thay đổi môi trường và cuộc sống cũng cân bằng trở lại
Em thì ngày xưa cũng đã từng chán lô cớ rồi đấy ạ, công việc thì cũng được, lương cũng không thấp, quan hệ với sếp và đồng nghiệp cũng tốt, thế mà tự dưng chỉ muốn nghỉ làm, thế là em nghỉ bằng được đấy ạ. Của đáng tội lúc đó Osin cũng có việc về quê mất mà chưa tìm được người khác thay nên em thừa thắng nghỉ luôn. Cứ tưởng nghỉ chút chút lấy tinh thần thôi thế mà nghỉ một lèo đến hơn 1 năm đấy ạ. Kịp có bầu thêm bé thứ hai rồi quyết định đi làm tiếp. Rồi bây giờ em xác định rõ ràng hơn rồi các mẹ ạ. Đi làm dù sao cũng là vinh quang thật. Mỗi ngày em chỉ cần làm được một việc hay giải quyết được 1 việc thôi thì cũng đã thấy tốt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại làm ở đâu rồi cũng có mặt nọ mặt kia, cái chính là bản thân mình thôi ạ, vì đôi khi chán mà có biết tại sao chán đâu. Suy nghĩ tích cực lên có khi vẫn hơn các mẹ ạ. Các mẹ nào chán thử tập trung vào một việc gì đấy xem ạ, như thay đổi cách ăn mặc, gọi điện gặp bạn bè buổi trưa chẳng hạn xem ạ. Đấy là em nói thế thôi vì em cũng đã từng chán và nghỉ việc ở nhà nên mới thấy được điều đó ạ. Mẹ nào chán quá mà cứ muốn chuyển công việc thì cứ thử xem sao nhưng em nghĩ xin được việc chỗ khác rồi hãn nghỉ chỗ cũ vẫn hơn vì bây giờ đi tìm việc em thấy cũng không phải dễ đâu ạ. Em viết dài quá vì em cũng đang chán mà không hiểu là chán cái gì đây ạ hihihi
Ở nhà chơi chứng khoán, khỏi phải đi làm, đi làm ngày này qua ngày khác rồi mấy chục tuổi cũng phải chết, có sống mãi được đâu, ( đừng nghe theo mình nhé )
đi làm sẽ cho bạn sự cần bằng trong tâm sinh lý, giữa gia đình và xã hội, đây là tâm lý chán khi chỉ làm 1 loại công việc trong khoảng thời gian nhất định, nếu có sự lựa chọn nào khác bạn nên thay đổi sang công việc khác thử xem, có lẽ bạn là người thích sự năng động... không nên nghỉ, và cần một đồng nghiệp để chia sẻ bãn sẽ yêu công việc ngay thôi. Đây là hội chứng ngày càng nhiều người bị. Bỗng dưng ... chán ...
Em thì lại khác các bác nhé, công việc làm ở nhà nước nhàn, có thời gian rảnh rỗi muốn chạy đâu cũng được, hàng tháng lĩnh lương đều không bị chậm ngày nào, vẫn buôn bán online được hehe có gì bằng các bác nhỉ. Nên suy cho cùng em vẫn yêu công việc này quá đi cơ. Xin lỗi các bác đang chán nhé, em tâm sự một chút thôi.
Làm gì cũng chán ! Làm Bảo hiểm thì được cái tự do thoải mái thích làm thì làm thích nghỉ thì nghỉ .Suốt ngày càphe càphaos cũng ...Chán ! Ôi cuộc đời !
Chia sẻ nhé. Ngày trước tớ cũng làm cùng xếp nữ cũng bị y như bạn. Bây giờ thì làm chỗ khác rồi( nhà nước hẳn hoi) nhưng còn chán ngang cơ, vì phong cách làm việc khác hẳn chỗ cũ. Tớ cứ tự mò mẫm đi trong đêm tối bạn ạ. hichic.
Tớ đây cũng chán đi làm lắm lắm. Nhg nghĩ ở nhà phải giáp mặt với BMC lại thấy ở cquan vẫn còn happy hơn. Đời thật chán. May mà có ku con để thấy đời có chút ý nghĩa
Em ra trường, vào CQNN, nếu như người khác thì đó là một may mắn, bởi em vào đó đúng đợt thi công chức, thi phát đỗ luôn --> mơ ước của bao nhiêu người. nhưng lương thấp --> là một vấn đề đã là em sad mãi, rồi như các mẹ làm cqnn thì biết rồi đấy, nhiều vấn đề phát sinh, bảo thủ, ko thích ứng kịp thời đại kinh tế thị trường--> em chán. Được 1 năm thấy oải quá, mãi ko tiến triển tốt đẹp hơn, em chán làm, và rồi em xin nghỉ (Nghỉ xong bị gđ chửi tơi bời vì tội người ta muốn không được còn mình sướng quá hóa dồ, tốn bao tiền ăn học ). Chuyển qua làm Bảo Hiểm theo đúng sở thích của em. Được 01 năm nữa em sinh bé, ở nhà, xong 03 tháng thấy ngại đi làm quá, hơn nữa nhà có cửa hàng, nghĩ làm KD ở nhà cũng tốt vừa chăm được con. 01/10 này là em hết thời gian nghỉ chế độ. Em đang chưa biết là có nên tiếp tục đi làm nữa không. Thấy làm ăn ở nhà lại hay hay, lại có một vài mẹ mời em làm cùng, kd trên mạng. Em đang suy nghĩ tới việc có nên đi làm tiếp hay không. Mà nghề BH nếu ngững hoặc là làm chân trong chân ngoài là mất chuyên nghiệp ngay, không quan tâm sâu sát được tới KH là lại mất hết khách, hoặc là khả năng đàm phán bị giảm sút
ôi, em thường xuyên ý. chỉ muốn dc ở nhà ngủ thoai. Mỗi sáng thức dậy là chồng em bảo "vượt trường sơn đi cứu nước" và đến h đi làm là em lại lần khân. :???:
tớ cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cần nghỉ ngơi cho đầu thoáng một tí. tớ thích làm việc ở chỗ nào dù áp lực mấy cũng được nhưng mình thấy yêu thích cơ. chứ làm thế này thì có kiếm được tiền chục triệu chắc cũng chẳng đủ đi chữa bệnh stress đâu. dù ko muốn nhưng nhiều lúc bực mình với sếp về nhà cũng cáu lây chồng con. nên dạo này toàn đi lang thang ngoài đường cho đỡ đau đầu rồi mới mò về nhà.
chết nỗi, cái chán lây lan về tận nhà. Giờ hơi một tý là bực mình với ông xã, hai đứa học cùng, bằng tuổi lấy nhau cãi nhau mỏi mồm thì thôi chứ chả đứa nào chịu đứa nào. Stress quá đi mất.
tớ cũng chán cảnh cqnn lắm rồi. nếu nghỉ thì cũng bị y như mẹ chim ri, sợ lắm. công việc này mình cũng tự thi, rồi đỗ nhưng giờ mà bỏ thì 2 họ sẽ ....không giám nghĩ tiếp. Chắc tưởng mình bị điên
nhà này giống nhà mình, cũng 2 vợ chồng bằng tuổi nhưng chồng nhường nhịn hơn nên có nói thì chỉ nói chuyện một mình thôi.