Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng khâm phục vụ ấy, mình đúng là đã nghèo lại còn hoang ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỉ biết chia sẻ với em, có thể là em bé chưa thích ứng với môi trường bên ngoài và một thời gian nữa thì lại bình thường em ạ. Chúc bé mau khỏe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không phải là chưa nghe qua nhưng bà CC confirm hộ tôi là 1 que là 10 chỉ đúng không? Quả tình lại khoản saving của bà quá tốt. Nhà tôi, tôi lĩnh lương theo quý mà tôi còn ngắt ra tiêu kìa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nhớ hôm nọ bác Siêu nhân post cái món cám gạo rửa mặt gì đấy của Demar. Bác VH ơi, bác Siêu nhân ơi, tháng sau có cái valy rỗng từ Mỹ về. Các bác tu vấn giúp em mua sp này với. Em phục vụ chồng em. Vì độ này ra công trường bụi bẩn, mặt nhiều mụn. Nó có dùng daily được không các bác. Bác nào cần cửu vạn món này hú em, em mang về ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác hạ hỏa bác ơi. Phải em, em tung chưởng hơn bác, hihi. Bác, em hỏi Goon rồi, của Nhật giá 170/bịch. Giá thế có bõ công bê đi bê lại không bác. Nếu ok thì em bê cho bác tới chỗ off ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phục sát đất chị CC cái tài xoay xở, thu va hà vén và tích lũy đấy. Em chịu chả căn cơ được, cái tính hứng lên là mua chẳng chịu dòm trước ngó sau mãi ko sửa được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cám ơn cho cái vali rỗng chứ mặt chị xấu như ma cấu mà cũng không biết sử dụng làm sao :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Công nhận khách hàng là thượng đế nhưng vớ phải thượng đế này cũng làm cho thành hạ đế đi cho xong. Thôi bà bực hết cơn chưa, tắm rửa sạch sẽ cho lại xinh tươi đón các thượng đế thực sự đi nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thứ nhất là chúc mừng SN con trai mẹ Chi còm, mong con hay ăn chóng lớn cho bố mẹ yên tâm. Sau nữa là bày tỏ sự ngưỡng mộ với mẹ cháu. Đành là bố cháu kiếm đc thì mới có tiền, nhưng nếu ko có sự thu vén khéo léo của em thì chắc cũng ko để ra đc từng ý. Chị phục em lắm. Giờ 3 mẹ con cố gắng thêm 1 thời gian nữa để bố cày cuốc thêm vậy. P.s : lúc đầu đọc tưởng 1 que là 1 chỉ c đã ngưỡng mộ lắm rồi, giờ biết rằng nó gấp 10 lần vậy chị xém xỉu. Hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Pác chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của anh ku, anh ku hay ăn chóng lớn, sụt sịt ho hen ít thôi để cho bu mày còn đi ọp. Con khỏe mẹ tươi tối tối còn đóng gạch, thế nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 kể mày nghe, hồi còn ở cty cũ, có lần 1 anh alo hỏi mua đất cát, sổ đỏ gì đấy chị cứ: alo, thế anh ko láy sốt à? sốt gì hả em? Ơ bánh kèm sốt mà? ơ anh ko hiểu? ôi thôi chết, e xin lỗi e nhầm...dạ dạ đất có sổ đỏ anh nhé. Hôm nay chia pie run ơi là run, cty lại đang phát lương, kéo nhau ra cái bàn gần chỗ chị ngồi, ghớm bánh thì nức mũi, mình cứ phải cố chia nhanh nhanh cho đỡ phiền toái. Dưng cứ lo nhầm, nào Rết 2 cái Mince + chick, nào Bao Công.....ghi rõ giấy má rồi mà vẫn nhầm loạn xạ mới nẫu.[ QUOTE=Me_Nam_Anh;11829616]Hehe, đọc mấy cái post chị Kún xoắn quẩy vì hàng họ bánh pie mà em buồn cười quá, cứ tưởng tượng ra cái cảnh chị ý tay thì gõ bàn phím, tay thì đt, chốc thì alo mấy bánh, lấy ở đâu mấy h, chốc thì alo anh lấy phòng bao nhiêu mét vuông, view ngắm cụ rùa hay tàu hỏa, hehe, bận tung trời lun ý chị nhở ?[/QUOTE]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khéo 10 miếng... các bạn Lê May đòi đến tận nhà CN để phỏng vấn đây, nghe nghiem trọng quá cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 để tôi vào web vì tôi thích dăm thứ dưng run run vì đang cố quán triệt tư tưởng 1 que của CC. cái này dùng daily bà ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Theo chị mình không nên lăn tăn vụ này, có thế em ấy mới vào bếp nên không quen với cách đùa vui trên này thôi. Sau này sẽ quen dần. Vụ GS chỉ là em ấy hiểu nhầm ý thôi chứ chả có gì đâu. Mà GS của mình là có thật, mình tổ chức rồi mà có tiếng nói nhất định trong wtt cơ mà. Hồi ấy cả các mem lạ cũng mang đồ vào bán ở GS mà. Có phải là mình mượn từ GS để ám chỉ điều gì đâu mà cứ phải lăn tăn mãi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nào Khoai mua cái nạc diềm nhé, chỗ miếng nạc mà nó hay đậu trên tảng sườn ấy, về thái mỏng dim nước mắm xem có ngon hơn nạc dăm không. Nhà chị trước cũng hay ăn nạc vai, chỗ đầu giòn ấy nhưng sau chuyển qua cái diềm này nó cả nạc cả mỡ lẫn lộn, thịt mềm và thơm lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chân bác đỡ rồi hả? Lại trên từng cây số rồi hả bác? Công nhận đường trên em khó đi nên bác đi bao chỗ mà chỗ trên em ít khi thấy dáng bác