Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có dăm lời nhắn gửi cả nhà: @ Cặp đú hoàn hảo Lô Sề Khét: từ mai thấy gì hay ho mày mua 1 mình đi nhá, đừng alo cho c, c éo nghe máy đâu nhá. Ngược lại, c nhắn m mua hộ gì thì bảo em bận lắm k mua đc đâu nhá. @ Bà Kún : từ mai đừng nhận làm trung chuyển đồ nhà c Ancung cho tôi nhé @ Chị Limi: đi ọp đừng mang mấy túi xách đồ quần áo váy vóc đi nhé, e ngứa mắt @ all: em up cái gì hỏi ý kiến thì cả nhà a lô xô lém đá chê tơi tả nhá, đừng có khen tính e dễ mủi lòng, dễ sa ngã Cuối tháng 7 đc que nào e úp lên khoe cả nhà Best Regards Mrs Chóe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhắn gửi Mít sờ Chóe! Mày cứ kiên gan đi, xem gan mày kiên được mấy hôm. Mày mà ngắm ngía trước cái Lô sề tríp bồ Khét thì nó kiện đới.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 lúc mà e còn ăn nhợn nhé , e ra hàng xịt quen e đòi mua cái phần gân gân của cục thăn ấy bác, gọi là đế thăn. ôi nó giòn sần sật lẫn tẹo mỡ, rang lên ngon lắm. e mua 1kg mà ko đủ cho 3 đứa ăn đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tao buồn cười quá mày ơi, hôm nay là hết ngày 6/7 rồi nhé, hạn cho mày còn 23 ngày nữa để được 1 que, hehehe. Tao mách: chị Limi mới tung 1 ẻm MGN nuột nét, khóa kéo sau lưng, giá rổ chưa rõ, chắc là mềm oặt. Lô Sề nó đú 1 ẻm S, èn dú ???
E đọc bài tk của chị CC mà pục quá cơ. E thì tính hoang pí, mua ko tính toán hay cân nhắc nhiều nên chả tiết kiệm dc gì cả, được cái chồng e ko tiêu pa linh tinh nhưng hễ e bảo mua gì cũng ừ, cũng gật nên chả có ai kìm hãm e cả ... hix Giờ mới thấm thía cái cảnh cbi đi đẻ mà tiền ko dư dả đây... haizzz. Sinh xong e pải tính toán lại ko thì chít mất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 All:từ tối qua em đã k mọc thêm bất kì 1 cái khuy nào trên người nữa,sướng dồ dại ạ.mai em xin phép cả nhà em mặc quần 15 cm đi ọp nhá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ớ HA đấy à, mãi mới nhận ra, hí hí hí. Vừa dốc nốt chỗ Lotion cuối cùng lên đôi cánh tay khẳng khiu, hôm nay đỡ ngứa rồi, tìm mãi chẳng thấy lọ thuốc ựng dí đâu, thôi, tôi chơi bài nhịn. Mí cả, vì sắc đẹp nữa. Mấy ngày về nước chẳng ai ngắm nghía hay cmt giể, gãi thành ghẻ mẹ-ghẻ con. Sang đây, úi chết, toàn dân quần đùi hở chưn, mình quần ngố hở cổ chưn toàn ghẻ, mấy anh giai Tìu hay nhìn mình họ khinh. Đành nhịn gãi !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Công nhận quả ấy nuột thật, màu lại đỏ nữa chứ, cực Chóe. Kún cũng không kiềm lòng được phải thốt lên vài câu cơ mà bà nhề ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giời ạ, hôm nay vừa nghiên răng tha cái chai sữa rửa mẹt 1.800k của nó rồi huhu, có ai khổ như mình ko cơ chứ. Cái cám gạo đây mua dùng thích lắm em ạ. Chị mua ở đây cái lọ 13g bé tí tẹo mà 625k rồi, ở bên mua rẻ hơn đấy. Nêu có cửu vạn thì mua giúp chị nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế chẳng tôi thì đứa nào mà bà bảo mãi mới nhận ra \\/\\/\\/
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Khoai ngứa vào confirm xem giá rổ cái GOON này đi, nếu dc là e theo bác luôn. Con gái nên muốn đầu tư cái bỉm tốt dùng đêm cho nó đỡ hăm hiếc, còn ngày e dùng tã giấy cho kinh tế ah Cơ mà e thấy bỉm GOON nội địa toàn hơn 400K/ bịch cơ mà nhỉ? hay là loại khác và ít miếng hơn ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiều nay em nhanh nhẩu đoảng đi đến chân tòa 109 thì nhận đc tin nhắn cua c Kún bảo tao đang đến cho m, thế có mất công cả 2 chị em ko cơ chứ. Pie ngon lắm chị, mỗi tội em giống bác tubim thấy hơi nhiều thịt. Em chỉ thích ăn vỏ thôi, thịt chỉ ăn hết 1/2.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc Goon xanh lá, hàng nhập khẩu. Loại này bây giờ không sx nữa, chỉ còn một ít đại lý nào ôm từ xưa thì còn thôi.
Chúc mừng sinh nhật cu con nhà chị Chi Còm, chúc con hay ăn chóng nhớn, luôn khỏe mạnh cho mẹ đỡ xoắn con nhé. Giờ này chắc con đang thổi nến rồi cũng nên , à mà đã bít thổi đâu nhỉ... hihihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah hnay các bạn Lê Mây gửi bỉm cho e rồi. E dc 4 cái thôi, chắc do ko lổi tiếng nên chỉ dc như vậy, ko dc 10 cái dư chị đâu... hí hí Cơ mà quà tặng nên có nhiều hay ít vẫn thix ah
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà e sắp tới sẽ truyền kì món này vì kiểu gì bu chồng e chả mua thăn cho e hàng ngày, bao h cũng lột cái gân gân thăn đó ra rang lên cho cả nhà ăn... hí hí E cũng vừa bảo chồng e rồi, mấy tháng liền tha hồ ăn nhé. Vì trước lão ý thix cái này lắm, mà chỉ khi nào làm ruốc thì mới nhiều để ăn, còn bthuong chả khi nào ăn thịt thăn ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em xin phép bi bô thêm một ít nữa về Goon vì em khá là rành về loại này. Goon trước đây có 2 dòng, hàng xách tay và hàng nhập khẩu. Hàng xách tay gồm có goon thường (màu hồng cho con gái và màu xanh da trời nhạt dành cho con trai), giá khoảng 390-420k/bịch tùy đại lý, thường có khoảng 60 miếng, dao động số miếng ít nhiều theo cỡ. Ngoài ra còn có Goon premium loại màu trắng, loại này nghe Ta đồn là rất ngon lành, đẹp đẽ, nghe đâu ở Nhựt cũng đứng đầu bảng, giá cũng đầu bảng luôn, nên ở VN ít tiêu thụ, chỉ có rất ít nơi bán. Hàng nhập khẩu là hàng do Lê Mây phân phối, có màu xanh dương đậm dùng cho mùa đông, dày, giá khoảng 265k/bịch 30 cái và loại màu xanh lá dùng cho mùa hè, mỏng mượt, 170k/bịch 30 cái. Đây là em lấy theo thông số của size L, còn size càng bé càng lắm miếng ạ. Tất cả đều có bỉm quần, giá bỉm quần thường cao hơn bỉm dán chừng 10-15k/bịch. Con nhà em thì rất ưa Goon xanh lá, em hay mua của babyplaza.vn, giá bỉm ở đây phải nói là rẻ nhất Hn chứ không ngoa, em mua 160k/bịch xanh lá, về sau lên 166k/bịch xanh lá nhưng vì bên đấy bán rẻ quá nên bây giờ đã hết sạch hàng. Hiện tại bên Goon đang nhăm nhe thay thế hàng Goon nhập khẩu (xanh lá, xanh da trời) vốn sx tại Nhật rồi xuất sang Vn bằng Goon mới sx tại Thái Lan, gọi tắt là Goon thái, chính là cái mà các mẹ đang nhận được hàng sample, cái này tặng tứ tung hết cả. Nhưng theo cảm quan của em là không thích = Goon cũ nên em đã ôm bom gần chục bịch Goon xanh lá cũ, dùng từ giờ đến sang năm sau may ra mới hết.