Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thích ăn diềm thăn giống bác Phở, nhưng chỉ con lợn nào béo nó mới lọc cái diềm thăn ấy thôi, ko là nó hớt lên sườn hoặc để lại chỗ ba chỉ. Thịt đấy có chỗ cắt ra em nhìn giống bò kobe, ăn mềm mà ngon, nhất là rang cháy cạnh
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà, em xin 3 xu hồi tưởng: Ngày này cách đây 1 tuần, em các bác tấp tểnh 1 vali kéo, 1 thùng các tông hầm bà lằng, lò dò trên xe đò lần đầu vượt biên:-D Về nhà Em cầm vé giường số 31, lò dò tìm, bỏ xừ, em nằm tầng 2, tỉ tê mãi với thằng cháu đổi cho bà cô già xuống tầng trệt nó ko cho; em bẩu: thế nàm thao tao nhảy lên được tầng 2? nó bảo: pls, đu lên! Ối, bao lâu rồi em chưa oánh đu?! Khi đã yên vị trên tầng 2, em bắt đầu hơi iêu cái giường này. Mãi chưa thấy khách khứa, cả con xe dài ngoẵng nhõn 6 giường có khách, hóa ra các bạn khác đang đi ăn hay phượt nốt chỗ dở, tầm 9.30 là tề tựu đông đủ. Xe khách đường dài tuyến QC_HN nhiều giai đẹp phết, em so sánh với mấy tay đi máy bay mà gọi bia uống ừn ựt hay là hào nhoáng ko galant thì em thấy ưa các giai đi xie hơn. Xe chạy chầm chậm rồi, đung đưa và lắc lư. Vẫn chửa thấy buồn nôn, em các bác say xe có hạng, trc khi lên xe đã xơi tái 1 viên chống say của Tìu. Xe bắt đầu lên cầu vượt. Em chẳng cần phải hát I believe I can fly nhé, em ko nói điêu, mặt em ý, nó ngang tầm với mặt trăng đằng xa, mắt sát sạt gầm cầu tầng trên, túm lại em đang nằm rất cao; và em trộm nghĩ: bẩu sao xe khách mà lật trên cầu thì ít người thống thót; run quá, em tự vả vào mồm mình và nằm si nghĩ rất mông lung, về t/y! Em bắt đầu sắp xếp các c.việc: em về nhà, thể nào ông cụ thân sinh chẳng rủ ăn cơm rau xào, lạc rang, vui làm tợp rượu cho tình cha con thêm khăng khít; em phải bò đi ọp ngay; xong em đi nàm việc quan trọng nhất chuyến đi... Em bắt đầu quay trái, quay phải để xem tốc độ quay của em có bị rơi xuống chị bầu cực to đang nằm dưới ko? Và em đã đi vào giấc mộng, tai cắm cái Ipod Nano (khoe khéo tý) Đùi trên em rung bần bật, giai nhắn: Đã đến Hữu Nghị Quan chưa, cảnh đẹp lắm đấy? Vâng, em cũng thấy rồi, đẹp lắm. Ghúm chết, còn đong đưa vài tin nữa cơ, kiêu ko thèm reply… Qua cửa khẩu, em lại quăng mình lên 1 chiếc xe khách khác chạy LS-HN. Quê mình đây rồi, dù quê em có nghèo đến đâu mà về đến nhà, em vẫn thật sung sướng. Chỉ thương pà con dân tộc vất vả quá, bí ngô phơi quanh nhà chẳng bán được; đấy là LS ko phải là huyện nghèo... Mốc cây số LS-HN dững 165km, vậy là em sắp được về nhà. Rồi qua Mẹt, vào quán Thùy Linh nghỉ chưn, ăn bát phở 30k, ăn chục cái giò lụa bốc khói 40k/10cái; hehehe; thấy con bé bàn bên cạnh ăn mận mà em quay đi vội, em lúc ấy đau thượng vị tím tái mặt mày. Xe chạy bát ngát, mấy bác trên xe tính là xe qua Hoàng Cầu trc hay qua Chợ Hôm trc, em thì thế nào cũng ok, ấy thế mà pác lái xe lại thẳng hướng Chợ Hôm chứ nị. Em huýt sáo em lôi con vali vào nhà trc ánh mắt ngưỡng mộ của ông bô: ơ thế về = cái j? Thế bố ra bê hộ con cái thùng các tông chứ lị, thấy gái về cứ ngẩn cả người. Và rồi em được thay hẳn 1 cái Baleno có hình con chim trên ngực để đi ọp trà chanh đấy, rồi cả nhà đã thấy em ... Chuyến sang đây thì nhạt nhẽo hẳn, hok thèm tả, vì em đang chém dở bên bát tào phớ, 2 bên vịn 2 chân dài Limi mí Vịt, đưa về đến tận cổng lại có bác Tubim chưn cũng dài nhưng hơi sưng vì tổ lái Pacific, đâm em hơi tiếc :-D Tối nay, ngắm ánh đèn đường QC, em nghĩ mình phải tường thuật lại ngay, em cũng lại muốn chìm vào cái cảm giác được về nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cửu vạn chỉ biết mua. mà chắc phải mua online rồi gửi về. Chứ sang đấy thu hoạch đậu sợ chả ngó ra đường được. Hoặc ra thì ngó món khác, hìhi. Nên bác cho em xin cái link, chi tiết bác nhá. Vậy quy ra Obama thì bao nhiêu mình mua được bác cũng cho em biết luôn. Em tha về cho bác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô thế là thằng cu Tôm ra dáng đàn ông nhỉ, đưa mẹ đi đẻ và ngồi chơi chờ đón em bé. Thằng Tôm lớn thật rồi. Minhtom ơi ở HN vẫn có oai fai hay on bằng đt đấy. Hạn chế sử dụng máy tính hay đọc báo đi nhé. Chị mày giờ mà mờ cả mắt rồi đấy. Đọc chữ hơi bé tý là nheo nheo mắt nhìn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết, quả tình là giờ chả nhớ gì bỉm bọt gì. Tôi thấy hàng đang xếp vào. Mới nhập chứ không phải là hàng cũ đâu. Thấy bảo là cỡ nào cũng bằng giá nhưng số lượng miếng sẽ khác nhau theo sz. Thấy note thêm là dán chứ không phải quần. Các chị em gạch đầu dòng cho em cần hỏi gì mai em hỏi cho cụ thể. Em đã nhẩm đi nhẩm lại cái số 170 nhưng nghe mới người bảo khéo mà em "bánh vấp ngón chân cái" mất. Giá mai em cũng kiểm lại. Ah đâu như sz gì đấy, chả nhớ là 30 miếng. Ôi vài năm nữa chắc vừa ăn xong em cãi con dâu nhem nhẻm là đã cho tao ăn gì đâu mất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái nì hả chị, mà que có xuống nữa k hả chị ? Nếu e quất em này liệu que có xuống để vừa có váy mà vẫn có que k nhể ? Lại ngắt cánh hoa :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác để em kiếm cho bác con balo có bánh xe, sz XS thôi nhỉ. Lúc nào bác kéo thì kéo mà đeo thì đeo. Lần trước hội chợ triển lãm gì đấy em tha được 2 cái mà ra sân bay thương 1 đứa Hàn bị quá cân nên tặng nó. Cái này nhẹ lắm bác ạ. Kiểu như cái xe đi chợ nhưng không có khung sắt nặng nề.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi cũng thế, mà mệnh mình là phải xanh mí xám mới hợp, tôi lại cứ thik vàng, đỏ.. ngược đời nên mãi chẳng péo. Bà chị họ bảo: hay cô đeo cái nhẫn xanh ngọc, có khi lại péo!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng, bác hỏi lại hộ bọn e chứ nhiều loại lắm, e cũng chả hiểu Mà cái đo đỏ đậm đậm ý, bà nội chồng e là ví dụ, vừa ăn xong khách đến hỏi cụ ăn chưa? bà bảo từ sáng bọn nó có cho tôi ăn gì đâu Mà bà có mấy triệu gửi mc e, lúc mc e đưa trả bà rồi. Hôm sau lại bảo mày trả tao tiền... pát hoảng. May mà lúc trả có bác e bít chứ ko thì ko nói dc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đêm qua trước lúc đi ngủ đau quá, không đi lên cầu thang được phải vịn về lê lên. Bụng bảo dạ chắc hay là dạn xương rồi. Nếu chỉ bong gân sao nó sưng và đau nhiều thế. Lão nhà chị sợ sun xoe đi mài mặt gấu ra cho uống. Tối buộc khăn đá vào đấy 1 tiếng đồng hồ rồi. Sau đấy chị bôi thuốc bóp của ông HUy An Khánh. Uống thêm 1 viên effenagan. Trộn vía sáng nay dậy thấy không đau thêm, sưng vẫn thế. Rồi công viêcj lại phải đi nên lại như ngựa vía ngoài đường. Lúc sáng nay em Good cũng điện bảo cái bong gân chị không được nằm viện đâu nên không được thanh toán. Chắc là nghe thấy thế nó sợ phải sì tiền ra, nó đỡ dần rồi. Ngày hôm nay không đi được giày, phải lê xỏ ngón cho nó rộng rãi. Đến giờ đã đỡ nhiều rồi. Chắc nó chỉ bị bong gân tý thôi. May quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế này thì làm j ra que, tao đang cười sằng sặc với cái post tuyên thệ của mày, thì mày đã rung động ngay được ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có màu xanh sẫm gần như đen, và màu trắng nữa, Lô này size M, L, XL chị ơi. Mrs Chóe ơi, Em chết cười với Mrs Chóe
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hay bác nào đại gia, Chóe nhỉ, hay chị Khoai mua 1 gói đi. Chứ thề là họ nói xong chị chả nhớ gì luôn ngoài việc lẩm bẩm 170K. Thế mà giờ còn đang phân vân không biết sai hay đúng đây Cụ chị trước lúc mất thi thoảng hay kêu chán quá dạo này cụ cứ hay quên, nhầm tên mấy đứa chắt. Bọn chị cứ trêu là chúng cháu còn chả nhớ. Mà đúng kiểu cụ dối ( hay giối nhỉ) già, chuyện từ ngày ba chị còn bé hay chuyện cụ ông tán cụ bà thế nào thì nhớ lắm, từng chi tiết nhỏ luôn.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chơi bài lộ cắc bụp. Thấy em Cà nhà Minh Tôm, trộm vía chắc hớn hơn mẹ em rồi. Mai em kín lịch rồi chả off thăm em Cà được. Ai quanh khu Phạm Ngọc Thạch cho em gửi quà cho em Cà với. Sinh nhật giai bé nhà CC. Chúc con nhanh lớn rồi cùng đi đánh bắt xa bờ với bố cho mẹ CC ở nhà nhiều que để dành nhá. Chân chị Phở may quá không sao rồi. Nhà em hay có bài lấy nước muối ấm xoa vào những chỗ không xây xước khi chẳng may bị ngã bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À bỉm Goon ý, nhà em còn tầm chục bịch , em sẽ thanh lý rẻ nhất nhé, mai em ra cửa hàng xem lại chính xác size sổ rồi Tiêu Tương vào chỉ định giá giùm chị nhé, cứ rẻ nhất Hà nội mà định giá nhé. Em cũng còn bình sữa thủy tinh Nuk, bán 115k chai nhỏ, 130 chai to ( hôm trước hình như cái Mitcoi nó mua chai nhỏ 170), túm lại 2 mặt trên là cửa hàng ngừng bán đồ sơ sinh nên giải tán nốt, ai cần thì mua giúp em nhé.