Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khố ghê, em cứ hay quên. Chứ hôm off đón bác Jin đã hỏi han Kún rồi. Thôi thế là bác hoang mất non 1/2 que rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai chị không ở đây nên không đi được. Nếu mạn Trúc Bạch thì ăn hải sản Hương Lan 45 Nghi Tàm đi. Ngay đầu đường thanh niên lên 1 tý. Nhà chị ăn tầm 150k/người cả đồ uống mà no lặc lè. Nhưng mà không có máy lạnh nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tao cười như ma làm ấy Chóe ah. Công nhận là nuột nhể, lại rất vừa mắt chứ lị. Hôm nọ có đứa nào nó cứ mua que là que xuống ấy nhỉ (khổ, mình có que đâu mà mong lên hay xuống :-\"), có khi mua cho nó cái váy rồi nó tiết kiệm xiền sắm cái que là que xuống. Có mà thừa thửa váy ấy chứ ](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối mày thấy chửa? Múc nhanh lên không sư phụ chị múc hết giờ. Cứ ngồi đó mà vặt cánh hoa gì nữa hả??????????????????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mua ở mỹ là nhất rồi vì rẻ hơn hẳn các nước khác, nhưng nó không dùng daily được nhé. http://www.beautybar.com/p/dermalogica-daily-microfoliant-80273 cái này review tốt này cá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah mà hnay chị 2Cu ko thấy đâu cả nhà nhỉ? Chị ý bảo về quê nhưng hnay hay ngày mai ý nhỉ, e chả nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hehehe, bác cám ơn là cảm ơn hộ cả nhà cái vali rỗng bên bác Obama ấy chứ. Nhưng nếu kiếm được cái xe ấy cứ nháy bác nhá. Mấy nữa bác xuống bác tự vác về :-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chả phải, thế sao tôi lại vẫn béo. Hôm nay chị cùng cơ quan bảo tôi: Chúng nó hỏi tao là sao mày mới 5 tháng mà to thế. Tao bảo nó chưa chửa thì tao với nó đã 5 tháng, giờ thêm 5 tháng nữa thành 10 thì có gì mà thắc mắc ](*,)](*,)
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Tò mò nhiều khi nó làm cho mình già đi đấy nhé. No biết, no nghe, no thấy cho nó yêu đời trẻ trung em ạ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay. Hôm qua cho ku nhớn về trước, hôm nay vác ku bé mí zai cùng về. Đã nhớ Cu rồi hử
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị, mua cho chồng em. Mà chắc em dùng ké cái cám gạo đấy luôn. Vậy là phải mua 2 ẻm, 1 ẻm daily chị comment và 1 ẻm cám gạo rồi. Em gọi được M Tiến và đã gửi email về yêu cầu in ấn cho sir. 02 công ty in ngoài HN em gửi nói cái yêu cầu cao, giấy khó tìm. Hy vọng M Tiến giúp được em. Không thôi em phải nhờ các bạn tàu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, nhầm thật. Vừa hỏi lại chồng có 1 cây là khoảng 43 triệu hử? Ôi chao là ôi chao. CC ơi, bà đăng ký tiếp cái nhà trả góp nữa đê.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị loáng thoáng nhớ là Ỉn nên không chắc. Mà quái Lô sề tríp bồ nó sao vừa có que lại vừa có váy được nhỉ???? Đúng là đại gia CL có khác
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc chị nhầm nửa cây với 1/ mấy chỉ roài. Hí hí. Chị cứ quy ra đậu tương cho dễ )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lion Q ơi, chị kể chuyện Tech em nghe. Hôm nay đi rút tiền để trả góp nhà, cái sổ của chị gửi 1 tháng nhưng cứ để đây, vì ls chả đổi. Sổ đề đến hạn mùng 6. Gặp các bạn Láng Hạ giữa trưa, các bạn bảo sổ chị mai mới đến hạn, không thôi tháng này tính không kỳ hạn. Chị hỏi tại sao? Các bạn bảo roll tháng 5?? vì mugn 6 chủ nhật. Chị bảo chị bán rau, chị chả biết gì roll riếc. Cứ ngày ghi trên sổ chị đến. Giải thích chán chê, không được, chị lội nắng đi về. Phi về quầy gần nhà để thông báo sang mai chị giao dịch. Thì các bạn lại bảo, sổ hôm nay tất toán OK. Còn bảo các bạn kia sai, trả biết gì. Thôi, ai sai cũng được. May quá chị xong việc hôm nay để mai rảnh tay.