Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Em chẳng bao giờ thèm xem điện thoại chồng. Điện thoại em cũng cấm tiệt chồng xem dù chồng em cũng chẳng thèm xem. Con em cũng bị em quán triệt điện thoại của bố mẹ cấm sờ sẩm nghịch ngợm kiểu xem tin nhắn tin nhủ cái gì cho dù điện thoaị của cả 2 đứa vứt đấy cả ngày mà cùng chẳng có gì mà xem. Email của em thì em giữ, của chồng thì chồng quản. Hôm trước em cần in 1 file mà chỗ em đang ở lớp không in được. File ấy ở trong email em mà em chỉ có yêu cầu chồng nhắn lại chính xác mai chồng cho em để em vào bằng điện thoại gửi mai qua in hộ chứ tiệt không cho pát vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác nhớ lời Chí Phèo của Kim Lân không ? "Ai cho tôi làm người lương thiện?" Em yêu que, em thích que nhưng dòng đời xô đẩy biết làm thao
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái xe đấy chắc mấy bữa nữa chưa ra đâu bác ơi. Phải chờ hội chợ, rồi hỏi han nhiều thứ cơ. Bác hết sức bình tĩnh đón em bé đầy năm khéo cũng được, hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi em nhường mấy đứa sắp đẻ, tiết kiệm dành tiền mua que mí MGN. Mí cả con Bi nó đang đóng BibaBibo rẻ xiền quen rồi, nhỡ cho nó lên đời Goon nó lại quen rồi cứ Goon Goon thì làm soa e dành tiền mua que được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế bác đặt hẳn mục tiêu khi nào con đi nhà trẻ là nhất định sẽ có là lại yên tâm gác chân chém gió ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chẹp bó tay chị nhỉ vì em cũng chẳng làm về cái nghiệp vụ này nên ko biết nhưng thú thật nhiều khi em cũng bực mình với mấy bạn GDV lắm ạ. Hôm trc em đi làm cái xác nhận , mẫu có rùi, mà cái kiểu dáng vẻ chẳng tiếp đón khách niềm nở gì cả, chả hỏi khách làm gì toàn phải mình tự mở miệng ra yêu cầu.. Rõ là bực ý ạ. Rồi bắt KH chờ lâu cuối cùng phải kiểm soát ra làm giúp ](*,)](*,)](*,). Lúc đấy nghĩ bụng sao ko thấy cái nút bấm đo độ hài lòng nhỉ. Chẹp chẹp... Đợt trc em cũng ở Láng Hạ đấy làm ở đây thì phải cái đông toàn phải xếp hàng chờ thui, chắc bạn làm cho chị là bạn mới nên ko rõ chứ em chả bao h căn củng gì cả. cứ đúng ngày ghi trong sổ là em ra trừ hôm đấy là CN hoặc ngày nghỉ lễ thì em chờ sang ngày làm việc kế tiếp thui. Mà chị có vẻ cũng hay giao dịch bên Tech chị nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe cứ như que thử chai ý chị Chóe ạ. Mà sao em chưa update cái vụ chị Khét gì mà vừa mua váy áo, mỹ phẩm, kim cương giờ lại thêm que nữa à.. Đúng là đại gia Cát Linh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi nếu kịp mai chị gửi chị Kún cầm cho e 1 nuk to 1 nuk nhỏ 1 goon nhé, muộn rồi e k nhắn Đt nữa để cho chị Kún ngủ, cho e núm cao su nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc bài Din Phồng kể chiện QC HN chu du ký làm chị có hứng kể chiện của chị quá, chiện nhạt hơn chiện Din, mọi n dùng ném đá tội nghiệp chị nhớ? Chiện đi thăm nhà máy cụa KH. Chị vốn hok phải cán bộ tín dụng đi khám điền thổ khách hàng, dưng đôi khi cũng đc bám váy tụi nó chu du cho mở mang đầu óc, náng tầm hiểu biết để bớt chửi rủa khách hàng khi người ta mắc tội. 1. Thăm nhà máy sữa. Chuyến này lâu rồi, nhưng ấn tượng hề hề. Ngu như nhợn đi con giầy mới gót nhọn hơi bó chưn 1 tẹo, chả may từ khu văn phòng đi bộ ra nhà xưởng ló xa = Pacific ra đến Hàng Bông chứ chả chơi. Giữa trưa hè nóng như đổ lửa, nách kẹp tập file bọc bi lông vừa nặng vừa trơn, đầu trần (tất nhiên, đòi có đứa cầm ô đi cành dư nguyên thủ chắc?). Càng đi càng mãi léo đến nơi, bụng nghĩ, đm, sao kím đc tí lương nhục hơn dog thế này? Đến đc khu nhà máy tưởng què mẹ chân, mắt lổ đom đóm. Dưng mát rượi, khoác cái áo đi đôi ủng như thăm bệnh nhân bv Hông Ngọc, dây chiền sx sạch bóng, công nhân mặc trắng toát 1 dây truyền có 3 công nhưn thôi, cắm cúi làm việc như thể đây là lò thử hạt nhưn, tao mà lơ là 1/100 giây cả trái đất lổ bùm ý. Sữa tươi đóng hộp con mình thường ún được pha từ sữa bột nhập từ Liu Di lần, với chút chút gọi là sữa tươi vắt từ vòng 1 bò của bà con lông dân quanh vùng nài. Tự động hóa chiên nghịp gứm nhể. Dây chiền sx sữa chua, hay sữa tươi, không ngửi thấy mùi dề, vì mùi hóa chất xà phòng lau chùi sàn nó ắt mẹ nó dồi. Bọn chân hok đau người hok mệt đi thăm kho, miềng ngồi lại phòng của sếp OTK nghỉ chưn tấn chiện. Kết luận: 1 đồng tiền nguyên liệu, 1 đồng tiền vỏ hộp, 4 đồng tiền quảng cáo, bán lẻ 15 đồng heheee. Thăm nhà máy may si líp su chiên Si líp su chiên các loại các màu các kiểu đc may ở đây, toàn bộ hàng đc đưa về xứ cờ hoa bán với giá giật mình. Công nhân may tỉ lệ lam lữ ngang ngửa, hihiiiii, ngộ nhề. Các em công nhưn trẻ trung, điều kiện làm việc cũng tốt, nhà xưởng điều hòa mát mẻ, đầu dây chuyền có bàn nước uống, dãy nhà vs bát ngát thạch thẽ hơn cả Pacific trên Hà Lội. Dưng miềng biết lương chúng ló, thấp = 2/3 lương ô sin HN. Tăng ca thì sẽ được = ô sin. Thăm nhà máy may quần áo trượt tuyết Cái này mới hay ho nàm thao, không phải may, mà là dán, ép, các kiểu, vải cũng đặc biệt, khuy khóa dán cũng léo bình thường, vải dệt không ngấm nước, màu mè bắt sáng để cụ nào trượt tuyết có bị lạc giữa núi trắng xóa vẫn lổi bừn bựt. Còn gắn bên trong la bàn nà, còi nà, cả bật lửa với dăm ba cái bỏ mẹ gì nữa ý. Hây dà, mấy khìn anh Ô bá mà 1 bộ. Léo thích. Ngoài ra các chú còn may theo đơn đặt hàng quần áo cho các cụ hàng không vũ trụ, các cụ dân leo núi leo đồi vân vân, léo bán ở nhà miềng. Tạm thế, hôm nào c hầu chiện cả nhà chiện thái độ của khách hàng nữa, nhiều cái hay ho phết ý heheee
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Rất rất tác dụng là đằng khác em nhá. Cá 3sa ơi, Bibi nó đăng ký 1 công đậu này. Ra nhanh nhận oder ngay và luôn đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế như nhà chị mới cần chai to hay chai nhỏ? Khổ, lâu không dùng quên roài. Chắc chai nhỏ nhể? Hay cứ làm 2 chai nhỏ, 1 chai to dự phòng. Mà thế là nó có núm luôn nhỉ (hỏi xong sợ bị ném đá vì bờ nu quá :finga::finga::finga::finga::finga::axe::axe::axe::axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ chị mới lội đến đây, không biết có ai biết thông tin gì giúp cho em chưa nhưng chị cứ quất lại cho mọi người chú ý hộ. Mong em và con gặp may mắn gặp thầy gặp thuốc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chào cả nhà, hnay vê quê mệt vì nắng nóng nhg vui lắm. Mai đi chơi nhà Minh tom với đi ọp e có 20 trứng vịt lòng đỏ cực to tặng mọi ng. Vịtnhaf chú e nuôi, năm nay nóng nên vịt chết hết, giờ nhà chú còn có 5 con nên ít trứng, chứ mà có nhiều là e ôm trăm quả cho cả nhà luôn ý. Nhà chú thầu 2 cái ao, thím thả cá rô, mè, trôi, chim, nuôi bằng bã rượu với cám gạo xát ra, thây thím khoe là lần nào mang cá ra chợ là cũng hết rât nhanh. Ao có cả trai nữa, thằng e e bán cháo trai chẳng phải đi mua bao giờ, trai béo dày thịt lắm. Thê là e xoắn, e túm ngay thằng e bảo đi mò cho chị. Nó mang chậu to nhảy tùm xuống ao mò cho e. Mai e vác đi chia cho mọi ng nhé. Trai mới rửa qua một nước thôi chứ chưa kỳ cọ gì đâu nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác ơi, bác sớm quy lại nghề bán buôn đi bác. Em nó hô 1 yến, bác bảo nguyên cont, làm em mừng quá, tưởng quá này sắp có que. HUHU. Em bắt đền bác làm em mừng vội
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chóe cân giá vàng xuống hử, để chị bình ổn giá nhé. Tí nữa chị chờ đêm khuya đào chân giường lấy mấy lai tung ra bán đe lũng đoan giá vàng nhá há há. Mua đi mua đi.....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bia đã ghi bill roài bác nhá. Mai kia có 2 que từ công này là thể nào Bia cũng chia cho bác tý:-\"