Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chỉ thèm ngủ thoai em ạ, hix.............cái này thì ôm trước ọp lẻ, Mama mí mấy chị chứng kiến roài, xí hổ tóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Code: Nhà c dùng máy càm tay hãng nào thế ạ? Hi bia bọt ác quá em ui, chị thấy trong chu kỳ uống bia or rượu là nó ra nhanh hết và sach sẽ...còn chưa bị ko biết uống nó có ra nhanh ko. Haha chuyện chồng em buồn cười quá, c đọc cho chồng nghe cười ha hả....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ước giề mềnh đc như cô ý.......................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đi ngủ đi. Ko nhỡ mai đang rờ trym con rể e, buồn ngủ toá, cứ rờ thía....rùi ngủ khì....thì...ứ được ná! Xí hổ nhắm!!!hahaaaaaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là mang đến 9thang hả chị chứ ko phải mang đến lúc có bầu rùi chuyển cho các mẹ khác để nhanh mang may mắn đến ạ??? Chăc e cũng dc mama cho mượn 1 miếng rùi, hehhe,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rùi em.............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí chị đi 2 lần còn hỏng nhớ địa chỉ, chỉ nhớ đường thui ná hé hé... Cứ nhắm mắt nhắm mũi đi thui. Có khi hẹn nhau dưới chân cầu vượt gần nhà Anna ý em ạ. Chị cũng vote cho bình thủy lực ná Sâm... Mừ đúng nàng ý tự nhận là dân spam chuyên nghiệp mừ... khà ... khà...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đến lượt mẹ con nhà Tôm vào ủn mông bác Nhim&Bi mai đi rờ trym anh TL về làm lun 1 quê nhá, ah , sáng mai thử luôn đê c ui ;
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi ngủ đê. Còn ngồi đóa mà cứu lét.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đi ngủ đây. Chị Cúc trông nom nhà ná! hehee, đùa thoai, chệ đi ngủ đê, ngồi đó mà ước làm giề. Chúc cả nhà ngủ ngon [nhứt là mẹ con chệ CÚc tím].
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi mai đc hội ngộ nhà mình rùi, lại có thêm người giấu mặt nữa mới hấp dẫn chứ lại... Chị Sâm mua đc quà rồi ạ, he chủ nhà đảm đang. Cả nhà mong ngóng đc gặp chị ngày mai chị ơi....chị có cho nhóc nào đi cùng ko ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì về nhìn chồng mà e cũng phải bò lăn ra cười , đất cát thì lấm lem hết, rách đúng đường chỉ từ đũng quần kéo dài lên thắt lưng mà, may mà đá bóng các ông ý đá chả có cgai cổ vũ bao giờ chứ ko thì ngại chết,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác kiu kiu mẹ con ku Tôm nhá! Hnào lên HN cho bác rờ tý, hí hí. ơ, bác D ơi! Mẹ con nhà Tôm bẩu e thử que bác ạ [ e mún lắm roài, dưng ứ dám] hihii, may có mẹ con nhà Tôm xui đấy. Chị đi rờ trym con rể vìa đã roài mới thử e ợ. [Quyết tâm]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! C ơi Chân cầu vượt chỗ giao nhau với đường Xuân Thủy và Hồ Tùng Mậu ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi, Tuần trc e ko có mạng nên ko vào hóng quà tặng của chị đc, htrc mới lội lại mới bít chị iu quí tặng quà may mắn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Èo ui mẹ con cháu vừa lội 40 trang hic hic, cả ngày hum qua với hum nay bi giừ mới vào được nhà mềnh ợ... @ Chị Bống Bin Tin: Ui chị lại cho các cháu nhà Rồng Rắn quà riêng ạ??? Hi hi con ve đẹp tóa cơ ạ!!! Nhà Rồng Rắn lại cảm ơn chị nhiều nhiều nữa ạ.. Ah chị ui chủ nhật này chị có nhà không ạ??? buổi sáng hum đó em qua nhà chị được không ạ??? Xã em cũng đang muốn đeo ngọc ạ hihi... mún qua bác xem có được không ạ??? @ Samhh: Ah chị có 1 lần bị đau đầu kưng ạ, dưng có 1 ngày thui, vì hôm trước đi lễ chùa đông quá chắc bị khói nhang và nắng to nên bị... úi giời ơi chỉ mún đập đầu vào tường ý. Chị đau quá nên ăn trứng ngải cứu mà chẳng thấy đỡ gì cả em ạ. Em lên ông Trí xin ông cho thêm vị thuốc vào nhé!!! Thoai mẹ con cháu đi nằm đơi ạ, HL huých ầm ầm + bố réo rầm rầm rùi nên ứ ngồi được lâu. Hẹn cả nhà chiều mai ná!!! Chúc cả nhà ngủ ngon!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hé hé mai gặp buôn sau ná, hem phải đuổi tớ đâu!! Ấy trông nhà nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lần này đi rờ trym về chắc chắn chị nhím bi có 2v QT ế chớ nhỏ, e là e đang nghĩ thế đấy, lân nào nhà mềnh ọp xong cũng có 2v lun mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Túng roài kưng ná!!!! Đợi ở đó cho mát hehe... thoai mẹ con cháu lượn, bố cháu đuổi ra roài
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á á á, Nhimbi đổ hết tội lên đầu em nè cả nhà ui, bác D mà ghét hok cho mẹ con em ăn bún riêu nữa thì e ăn vạ nhà c đấy ^^… Cơ mà chị thử que lên 2v thì tội vạ đâu mẹ con em cũng gánh đc tuốt,nhá nhá nhá...^^ ... Đá đít chị iu Cả ngày chưa thấy c kuhim nhể?