Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị sợ đây là Goon xanh lá cây rồi, loại này thì ứ thích, chị thích cái Goon xanh dương cơ, nếu bạn em có hỏi chị loại đấy, sx tại TL cũng đc, nó mới cải tiến mỏng hơn rồi,. đang dùng thử thích phết. À, nếu thầu cám gạo Dermal chị đk 1 lọ to nhé, ngaỳ trc cũng dùng 1 lọ này rồi, cả năm ko hết í.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi... Cu thì lúc nào chả nhớ hả bác, còn chị 2Cu thì cũng nhớ vì mọi khi chém ác lắm, hnay thấy im hơi lặng tiếng mừ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thích cái thịt diềm đấy lắm nhé nhưng khó mua bác ạ, mỗi con lợn có độ nửa cân thôi nên thỉnh thoảng mới vồ đc, ngon hơn nạc dăm là cái chắc, nạc dăm em cũng chỉ ăn cái đầu giòn thôi, giống bác nhỉ, à cái đế lọc từ cái thăn như Kún nói em cũng thích, giòn kiểu mềm mà thơm thịt. Đấy khổ, em ăn thit lợn kén chọn lắm, ra chợ ko có miếng đúng ý là nhịn thôi thế nên hôm nọ nhà mình mua chung thịt là em ko tham gia được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chắc sẽ sắm 1 cái cho phòng Chit nhưng đang ngâm cứu giữa cái quạt đảo trần này và quạt ko cánh, chị có biết j về loại quạt ko cánh này ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hình như e chỉ phải lội hơn năm chục trang chứ mấy. Cả nhà đang nói vàng ạ, nó giảm lăm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ ơi, quê nhà bà giống hết quê chồng tôi. Mỗi lần mình về xấu hổ lắm. Cốp xe, rồi gầm ghế, chỗ để chân nào chuối, nào khoai, nào gạo, nào đậu, rau. Nhà tôi có hẳn thùng chuyên dụng giữ lạnh để mang lợn, gà, bò về bà ạ. Con trai trai thì to đùng nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây này, nó chắc hẳn là cái G xanh lá cây, chị mày đã chuột bạch mấy năm trước, ko thích nhé! http://www.goon.com.vn/index.php?cat=7&paged=3
Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ ơi, nghe mê quá, bà năng về quê đi bà, ôm đồ lên đây cho chúng tôi được hưởng hương đồng gió nội
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi chắc em không đu dây giúp được các mẹ vụ này. Nghe bài của mẹ Tiêu Tương em cứ như bị tẩu hỏa nhập ma, xanh dương, xanh lá, Thái, Nhật... Giờ em đang niệm: xanh dương, xanh dươn. Mà mai rồi có nhớ nổi không đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ngủ đâu mà ngủ, đang định đi ngủ thì có biến, lại cắm que tăm chống mắt để hóng. mai chị ấy đi ọp đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kun hnay đi ship bánh vất vả ko?e cám ơn nhé. E đang sai Sen (tức chồng) đi quay 1 chiếc để cho hắn ăn thử đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 quạt nhà c toàn loại gió mạnh thôi. Quạt k cánh thì đừng mua, chán lắm. Nếu dùng cho Chíp thì mua cái cây của Mitsubishi hay Panasonic nó bền mà sức gió vừa phải. Bọn trẻ con nhà c thì quen gió quạt rồi, con Bi áo 2 dây nằm quạt sàn công nghiệp vù vù ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay hỏi là nhà thím có gửi xe lên HN được ko thì bảo chả quen ai lúc bà gọi là đang ở bờ ao xem nó mò trai đấy. Hnay con e gái nó đi làm, thím còn đang cào thóc nên ko có ai đi căt rau cho ko thì lại làm tải rau muống cạn ra rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa làm cái pie,1 cái 2 mẹ con ăn chả bõ bèm gì,cái vỏ nó ngon xế chứ,nhiều nhân quá,cái bo ma trong ấy nó chảy ra thơm lừng,hihi