Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mình có cách này diệt chuột rất hiệu quả nhé. Nhưng yêu cầu ông xã phải chịu khó mất mấy ngày. Mình ra cửa hàng bán những đồ đinh, ốc, vít.... hỏi mua bẫy chuột giá chỉ tầm 4 hay 5 nghìn 1 cái thôi, mua tầm 5 cái tối đến thấy chuột chạy ở chỗ nào thì đặt bẫy ở chỗ đó, cái này hơi nguy hiểm vì thế đặt ở đâu phải nhớ và sáng ra phải cất đi ngay không là bẫy sập vào chân đấy . ( Mồi dùng làm bẫy thì cơm, hay lạc cũng được ) Cơm thì quấn vào một mẩu giẩy rồi cài vào bẫy, còn lạc thì cứ thế cắm cả hạt vào. Nhà mình gần khu chưa làm nhà lên lắm chuột vô cùng vậy mà giờ thì không còn một con nào, Nhà Chị dâu mình ở Thanh Xuân cũng lắm chuột lắm làm vậy cũng hết rồi đấy .Các mẹ thử cách đó xem nhé. Chứ đừng dùng bả chuột, hay là keo dính ( bả thì chuột không chết mà nó trở thành chuột bạch hết ghê lắm, còn keo thi nó tha luôn cả keo ) chúc các mẹ thành công.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X lại nói đến cái bẫy này tớ kể cho các mẹ nghe chồng mua 2 cái về đêm bẫy mà nhưu nó biết hay sao, thịt nó ăn sạch, bẫy vẫn nguyên xi, tớ sáng ra loạng choạng cuối cùng dập 1 phát vào chân tưởng chết, tối chồng tớ sờ vào, kiểu gì k hiểu cũng thêm 1 phát vào tay sưng vù, cuối cùng bẫy chuột thành bẫy người, đành vứt bẫy đi, hihi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Có kem dành cho trẻ sơ sinh đó c, c hỏi hiệu thuốc or vài cửa hàng xem thế nào. Nhím xù nhà e cũng bôi từ lúc sơ sinh của JS n nói chung hạn chế bôi là tốt nhất ạ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X hic nghe chị kể sợ quá đi cái đó mà sập vào tay chân có mà đau điếng ý, nhà em chuột chạy như ngựa hic...comom 1 em bị rơi từ tầng 2 xuống em sợ quá kêu ầm tưởng lão chồng đùa hóa ra ko phải mà nó bị ngã hic...thằng em em dòm dòm lại nó choáng quá loạng choạng tính chạy nhưng thằng em em đập chết hic kinh quá em cứ chêu chuột tự tử
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Nhà em chưa dùng, nhưng nhà anh trai em dùng, cái Pestreject gì đó ý ạ. Cơ mà thấy anh trai kêu phí tiền, ko ăn thua lắm. Hic
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ Mèo ú cố lên! Hic, thương mẹ nó quá! Đàn ông những lúc vợ cần quan tâm đến nhất mà đi lăng nhăng thì đúng là ko chấp nhận được! Không có cái đó, nhịn vài tháng thì chết chắc? Nhưng mẹ nó giữ gìn sk nhé, cố gắng, nếu ko về nhà mẹ đẻ ý! Chúc mẹ nó sớm lấy lại tinh thần!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Sáng nay tự dưng em thấy có cảm giác như nôn nao, khó chịu ở cổ họng, nó thúc từ dưới ruột lên ý. Hình như là chứng ợ nóng. Huhu, khó chịu thật, chưa bao jờ em bị thế cả.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Eo, thế thì sợ lắm. Bình thường em đi cũng hay va đập vào các thứ rồi, kiểu này có mà dính bẫy suốt mất, đêm lại còn dậy mấy lần đi vs nữa chứ!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mấy cái chống muỗi dùng cho trẻ từ sơ sinh được mẹ nó ạ, - nhà em có đủ cả (của Nhật) - may quá đợt trước ôm hàng nên giờ còn 1 ít, - làm từ lá khuynh diệp nên là rất an toàn, bé có thể nuốt được . - bé nhà em vẫn đang dùng từ khi sinh đến giờ 9m rồi đấy ạ - 1 cái lọ đó xịt được 1 năm , loại xoa thì vừa chống vừa trị muỗi đốt luôn í . mà có hơn 100m xíu thôi à. . khéo lại thành bẫy 2 mẹ con nhà rồng nhé
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em ăn chuối đi, ăn chuối tây ý, nó có t/d hết bị nóng đấy chị toàn ăn chuối là 1 lúc khỏi @ nhà có muỗi : các mẹ tìm mua cay Ngô Gia bì về trồng trong nhà ý, cấy này đuổi muỗi hưu hiệu lắm, nahf mình có 1 cây nhưng nhà chật nên bố chồng mình mang về nhà ông rồi còn tốt nhất vẫn là xịt chứ bôi thuốc làm gì cho khổ, nào là thuốc chống muỗi thuốc muỗi đốt rồi thfi bôi nữa, mai đẻ bé thfi dự phòng bằng cách xịt trước 2-3 tháng là ok nhất, để con bị muỗi đốt thương lắm mà mới đẻ ra đã bôi thuốc chống muỗi dù thuốc xịn - tốt đến đâu cũng chẳng báu bở gì cho bé đâu, nhà rộng thoáng thfi xịt cũng có t/d đến 1 năm đây
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X các mẹ đang 8888 vụ nhà có chuột đấy ak?Vậy có nên mua con mèo mà nuôi ko các mẹ, nhà mình cho sinh thuê ở trên nhà mình ko sao nhưng ỏ dưới chỗ sinh viên ở chuột cũng có hơi nhiều.hix ghê lắm
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em thì thấy nhà có em bé ko nên nuôi con gì cả, lông liếc hen hiếc sợ lắm, rồi bọ chét các kiểu. Ngày trước nhà bố mẹ đẻ em nuôi con mèo, hồi em còn chưa đi lấy chồng. Mùa hè em bị bọ mèo cắn cho toét chân, bây giờ còn chưa hết sẹo này
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ui nhà em ko có chuột nhưng có kiến bé tý đấy. Cứ leo trèo khắp nhà. Cũng đang tính mua thuốc xịt đây. Nhưng phải di cư một vài ngày chứ ko thì sợ độc hại. Trước nhà em cũng nhiều chuột lắm, nhưng từ khi em ko để đồ ăn ở ngoài cái gì cũng nhét tủ hết, rác thải thì cứ đổ đi trước khi đi ngủ thì thấy chuột tự chạy đâu hết, chắc bị đói thì nó sẽ tự bỏ đi đấy. Các mẹ thử VS nhà cửa sạch sẽ, cất đồ ăn chỗ chuột ko nhòm ngó được ý xem có cải thiện ko. Nhà em có đợt chuột đói còn cắn cả dây dẫn ga lên bếp ý. Nửa đêm ngủ mơ màng ngửi thấy mùi ga tỉnh dậy vào bếp thì ôi thôi gà đang dò thật. Hú hồn!!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các mẹ ơi, hết vụ bình sữa lại thêm vụ sữa non các mẹ ạ. Các mẹ định mua sữa non (dự phòng lúc mới sinh chưa có sữa) loại gì thế? Người bảo mua sữa non Mama, người bảo Goodhealth, Nan 1, người lại bảo sữa Meji của Nhật dạng thanh,... Loạn hết cả lên, lại phải nhờ các chị em thông thái tư vấn cho vậy.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Nếu thịt ăn hết mà bẫy không sập thì do bố nó cài cái sập sâu quá, không biết các mẹ dùng thế nào chứ nhà mình dùng thì hiệu quả lắm mà thường thì bẫy hay để gần thùng rác hay men theo chân tường chứ có để ở giữa đường đau mà sợ đi vệ sinh giẫm phải ... còn dùng thuốc thì mình thấy bảo 6 tháng dùng một lần muỗi thì hết nhưng chuột không hết đâu mà cái thuốc ấy phun vào đâu màu trắng ở đó ghê lắm các mẹ a . tốt nhất là không lên dùng ...Cái gì cũng không dùng được thì thôi cứ kệ nó cho vui cửa vui nhà ha.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em cũng có muốn thức đâu tại ngủ trưa muộn dậy muộn nên mới thế , em bé nhà em thức đêm rồi tầm này nằm im mà đi ngủ đêm thì lại nghí ngoáy nhưng cũng đúng thôi hầu như đứa nào mới đẻ cũng ngủ ngày thức đêm mà có kinh nghiệm tập 1 nên ko còn bỡ ngỡ cái vụ thức đêm nữa , với lại có chồng thức trông con cho rồi hehe , từ bé con em thức đêm toàn chồng em trông cho em ngủ , bao giờ chồng em buồn ngủ thì mới gọi em dậy còn hầu như đến bây giờ con 4t rồi mà khi nào ốm sốt là bố cháu thức trông cả đêm luôn ko thì sợ quên con lên cơn sốt cao thì nguy hiểm Vâng c ơi MC nào càng quý con trai thì cang soi mói con dâu , cứ bà nào con là nhất thì bà lại càng sợ con dâu xúi con trai mình mà Vâng em cũng may mắn có MC ko khó tính mà lại còn thông cảm , mẹ đẻ em còn ko dễ tính với em = MC í chứ . Cũng nên = lòng với n~ gì mình đang có , hiện tại em có nếp có tẻ , có MC dễ tính , có chồng lo kinh tế cho chỉ việc ở nhà nội trợ , mặc dù cái cảnh ở nhà chồng nuôi cũng chẳng sướng như ng` ta tưởng tượng , lúc làm ăn đc vc êm ấm thì ko chứ trái nắng ra thì mình cũng là ng` phụ thuộc nên n` khi nghĩ kĩ thì cũng phiên phiến thôi chứ các mẹ bảo lấy nhau rồi có mấy cặp mặn nồng như thủa còn yêu . Hôm nọ đọc đc dòng tâm sự của mẹ mèo ú , chồng em đang ngủ em chạy ra lay dậy bảo " từ hồi em chửa anh có đi ra ngoài lần nào ko thế " , chồng em đang ngáy ngủ cũng buồn cười bảo " bạn bè anh còn đang cười trêu vợ chửa 2 lần mà ko ra ngoài lần nào kia kìa " , hỏi là hỏi thế thôi chứ nói thật với các mẹ , thứ 1 là tin tưởng ở chồng , chồng em có hôm nào vui đi chơi đến giữa đêm em cũng ko bao giờ cần hỏi , chẳng qua nt hỏi chỉ để chồng hiểu là chồng đi đâu mình có quan tâm hỏi thôi chứ ko fai nt là nghi ngờ , vì thực ra tính ng` thì dù mình có nghi ngờ cũng chẳng giải quyết đc , thứ 2 là mình xác định cuộc sống vc nó là duyên số , nếu đã hết duyên thì mình cũng ko níu kéo đc , mà chẳng việc gì fai níu kéo , kéo là kéo ng` chồng cần mình chứ khi đã ko cần thì kéo có ích gì , còn chuyện chồng có ra ngoài trăng gió lúc vợ đang chửa , theo quan niệm chị em phụ nữ đó là hành động ko chấp nhận đc , còn em thì suy nghĩ thoáng lắm , em thì em nghĩ chị em phụ nữ cái nhu cầu và giới hạn đàn bà ko cho phép vì mình còn nghĩ trong lòng , còn sinh lí con ng` bộc phát mới có cảnh trăng gió ngoại tình , có ng` ko muốn thế đâu nhưng tâm sinh lí là thứ ko dễ gì kiểm soát nên Phật giáo có câu kẻ thù lớn nhất của đời ng` là chính mình í , tự vượt qua mình còn khó hơn , như ng` cai nghiện í , cai thì dễ mà nghiện lại thì càng dễ hơn
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em phải sống chung với chuột ạ, haizzzz, thỉnh thoảng lại thấy nó. còn sữa chỉ là phụ thôi vì bé chỉ bú có 1 đến 2 bữa cho tới khi có sữa mẹ, mẹ nào mà có người thân đang nuôi con nhỏ thì xin sữa mẹ là tốt nhất
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ngày mai m đi khám bé 30w. Nhanh quá, chả mấy mà sinh :X:X:X
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X tuần sau e cung đi khám 28 tuần, mong quá, mong quá.... Chúc cà nhả ngủ ngon nha.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mai tớ cũng sa mốc 30w đây, nhưng khả nnăg có khi sinh trước dự kiến vì bé đạp xuống tận phần gần dưới rồi, mai đi sa phải khám thêm phần đo chiều dài cổ tử cung nữa, bsi bảo thế