Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Năm nay e chưa dc miếng mít mình nào vào mồm thì đã cbi lên thớt. Mọi khi trên đường e đi làm về bán nhan nhản mít ( sượng nhắm, chả ngon đâu) mà giờ cũng tiệt. Có khi mai e pải vòng vèo mua miếng mít về ăn cho đỡ vật
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi chị ơi, chị kham dc ko? có 3 đầu 6 tay hay ko mà món gì chị cũng thix bán thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bác bác, đậu phụ bìa là sao? SX sạch hay dư lào? HC mẹ gì? cho chúng e ăn luôn đi. ở HC có nhiều ngừoi bán tào phớ mí đậu nành lắm dưng e sẽ nghĩ nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nào về YB mí tui đi, tha hồ châu chấu, cào cào mà bắt. Trâu bò lợn gà đầy đường.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mình thèm lắm mà chưa dám hó hé. Vì sợ bị mắng ăn gì lắm thế. Tôi thích cái vỏ kiểu này lắm bà ạ. Ngày xưa đi học, sáng cứ nhìn thấy cái donut có đường là tôi ọe. Đến nỗi bác bếp ở Inn thương vì sáng nào cũng thấy ôm cốc mì. Bác ý hôm nào cũng phần tôi cái pie này. Kết quả là cả đoàn gầy vì học, vì đi bộ kinh khủng, trừ tôi. Bà xem thế nào duyệt cho tôi nhá. Chồng cũng chỉ mê mỗi cái nhiều lớp này
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhiều người bán dưng đắt bỏ bu lên đc ý. Mềnh cứ bán đi bác ah. Làm tào phớ = đường nho cũng nhanh mà. Ah, đãi đậu lâu lắm ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà chưa bán hàng ă ở HC nên ko biết nhỉ? bà bán món dễ gây tiêu chẩy rồi chuẩn bị mà đội nón hứng đá. mà tôi thấy bà hơi sa đà, lắm món quá, toàn món quá sức đấy, bà cú nghĩ dưng trưa mai tôi sẽ quyết và phân tích cho bà hiểu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, em hẹn với chị Hà sang LĐ thử món đậu mà toàn quên. Hôm đấy em photo cái chứng nhận xuất xứ nguyên liệu em dán ở quầy cho bác nhé. Tranh thủ bác quảng cáo Mỹ cho em, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có đủ tay mà làm không? nào thì bún canh, lại còn đậu phụ mắm tôm? cơ mà chưa chắc chị đã mang đậu phụ đến vì chị sợ nhất khâu bảo quản, đậu này nhanh hỏng lắm vì sạch mà hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nước mía ơi! CHị hỏi là cái máy xay đá bào ấy nó đắt không? Mua ở đâu, mấy xiền. Cái Tuibim mách ở Daiso có cái quay tay mà chị muốn hỏi cái quay điện nhưng vừa vừa tiền thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hê hê, chị Hà cứ bắt tội em chứ em chỉ cần bẩu chị, chị mang đến tận nơi cho em thử, gì cũng phải kiểm nghiệm sản phẩm làm từ nguyên liệu mình cung cấp chứ nhẩy?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế mày biết bác ấy bán bn mà đã gào lên đắt rẻ? cả nhà có thẻ thoải mái lên ý tưởng nhá dưng đất có hạn nên chốt là chọn món nào mang lại hiêu quả nhất và gọn nhẹ nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lày bà ơi, tôi = tuổi bà đới ná, tôi có bít cái máy xay đá bào ý đâu, công ty tôi nhập máy sản xuất đá viên tinh khiết mừ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thèm lẩu gà quá, em trót hẹn với hội Trâu mai ra VNB xơi 1 nồi rồi. Thăm chị MT xong em phi ra đấy, ăn xong lại tếch về Nam Ngư, lúc ấy mọi người cũng gặm vịt xong rồi. Ta ngồi uống nước rồi bóng bàn, mai em mang túi me tẩm đường chấm muối ớt đi nhé
Dạo này e đau lưng quá, nằm tư thế nào thì cứ thế mà nằm, muốn dịch cái mông thì pải uốn éo cái lưng, nhích chân từng tí mới dịch dc... nằm nghiêng độ 5' thì lại đau, lại xoay cũng mất 5', rồi ngửa. Mà mỗi lần nằm ngửa thì cái xương thắt lưg cứ gọi là tê dại... sợ quá, giờ mới thấm câu chuyện bà bầu nào cũng kêu ngủ ngồi sướng hơn nằm....hix