Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đâu em tự nguyện bác ạ. Em bác đang chóng mặt vì đậu tăng giá quá ạ. Ở vp em cất riêng mấy quyển sách dạy nấu các món từ đậu phụ để tặng chị Hà. Mà giấu kỹ quá giờ chưa nghĩ ra ở góc nào. Nhiều món hay ho phết chị ạ. Để em tìm. Hôm nào chị đi off em gửi nhé.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 đẻ xong thì cái vụ này nó hết bay mày ah dưng chuẩn bị tư thế cho cái sự đau lưng sau khi mổ nhá. bon mày có bảo hiểm, nhớ dùng cái Vật ní chị niệu ở tầng 13, mình đẻ ko cần đi đâu, hô cái là nhân viên nó vác máy xuống nó làm cho. đỡ lắm ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Zai nhà e vừa xơi xong cái steak rồi,e tống thêm cho cốc sữa Đức, giờ đang tráng miệng bắp rang bơ tự nổ. Bánh pie đc khen là ngon và lạ,xơi sạch sẽ, e đc thử nhõn một phần tư thìa cà phê
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng nghĩ làm ít món như hiệu quả và dễ xử lý nhất nếu có còn lại ah. Mùa hè nóng nực bỏ xừ, nhìn cái gì muốn lao vào ăn ngay thì bán chạy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhg chỗ nhà ngoại e có ao sen còn gì. Hôm trước chị kê chúng nó nghe hồi bé mẹ chị hay đèo 2 chị e xuống Liễu giai, hồi đó 2 bên đường Đội cân là đầm sen rộng mênh mông bát ngát, bà mượn thuyền thúng cho bơi ra hồ, hái hoa sen, gương sen, hái cả lá sen cho chơi giọt sương với che đầ. Chúng nó thích lắm cư bảo mẹ cho con chơi nhg biết lúc nào đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì dây chuyền nhập về có đầy đủ công đoạn làm đậu phụ non, đậu phụ già, sữa đậu nành mừ. Để tuần sau off ở đâu báo chị chị gửi ăn nuôn nhá, chỉ sợ mỗi khâu bảo quản vì tụi bây có bao giờ chịu về ngay đâu, còn ngồi buôn chán, nắng nôi thế này đậu phụ nhanh hỏng lắm nếu kg bảo quản tốt hức.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai iem mí nó giống nhau mà. E sẽ qua viện thăm chị Minh Tôm, rồi đi mí nó ra lẩu gà lá rang, xong lại phi về Nam Ngư để hóng bóng bàn. E còn hóng vụ hôm nay E nhờ bác mà. E đang cần mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 của e còn cái mince & cheese mí gà hay sao ấy? 2 cái đấy có bô ma nên thơm và ngậy nhắm. tối hôm qua cho thằng con ăn cái gà nấm mà chi chỉ mong nó lừoi ăn, bỏ bứa để mình ăn thừa mà nó cũng chả bỏ cho mẹ miéng nào. Bột mì họ mua của 1 cty NN nhập khẩu 100% nhé, xịt là xịt hịn, rau củ thì mua Metro hay Liên Hoa gì đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi thấy bà tài giỏi tưởng bà cùng bọn với bọn Khỉ vàng như Kún ấy. Tôi chưa thấy đứa nào Mèo mà giỏi buôn như bà. Sao bà cũng Mèo mà tôi với mụ Ren không biết buôn gì mà bà mí cái Khoai cứ buôn ầm ầm thế nhể. Bạn xin nỗi dìm hàng bạn Nước mía xuống hạng quần hội chợ dài 30 phân từ gối lên nhể. Tôi tưởng bà biết chỗ bán nên hỏi bà
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà Khoai giống nhà chị rồi, con lợn chỉ mua được mấy chỗ thôi: - Ba chỉ luộc chấm mắm tép. - Nạc vai xay làm viên sáng nấu mỳ hoặc bánh đa ăn sáng. - Diềm để dim - Móng để hầm hoặc luộc. - Tai và mũi để gói giò xào. - Tiết để luộc với xương sông. Hết.
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Cái bh ở mức của e được đâu hơn 4 trẹo tiền vật lý trị liệu/ năm đấy. Chắc chả bao h e dùng đến mất vì lười và xa. Mà vừa mổ xong thì có làm dc ko chị nhỉ? Chắc e pải thử chứ ko mất tiền mà ... hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah ko, E ko bảo bác ý bán đắt. Mà là HC mọi khi có mấy nhà bán, dưng đắt lắm. 12k/ cốc vài miếng lèo phèo ý. Chứ E có biết bác ý bán bao nhiêu đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ gì, em tự nguyện mà, chủ yếu là thích hóng, mí cả phải hỏi chị cụ tỉ vụ chè bưởi của em ra sao, em ngu lắm có biết tính toán như nào đâu